Lại chuyện bia bọt

Lê Việt Hùng
(Hacmieu)

New Member
Lê Chi và Tống ca một lần đi chơi với hoan lạc hội về muộn nên bị lạc vào hoang mạc. Đi mãi , đi mãi không gặp được ai , đói và khát làm Chi ta tức giận và chửi đổng : " Mẹ kiếp, bây giờ mà có cốc bia thì..." . Bỗng "bùm", một bom bia từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt. Chi và Tống ca khoái quá , lại tiếp tục ngồi chén thù chén tạc.
:beerchug: :beerchug:
Ngày hôm sau, các huynh đệ Hoan lạc đi tìm và thấy Lê Chi đã và Tống ca đã... chết. Ở dưới địa ngục , Lê Chi than vãn với Tống ca :" Bố khỉ, cho người ta uống cả bom bia mà không có lấy một cái gốc cây nào".:((
 
Back
Bên trên