Lạc đà và voi

Anh Tran
(Anh Tran)

New Member
Lạc đà và voi gặp nhau. Bỗng voi cười phá lên nói
- Lần đầu tiên tao nhìn thấy cái giống kì quái như mày. Sao mày lại có bộ ngực đàn bà ở trên lưng thế hả?
- Vậy cũng chưa đến nỗi kì quái đâu, lạc đà trả lời, tao thấy mày còn kì quái hơn. Mày có cái của quý của đàn ông thò ra trên mặt cơ mà.
 
Trong tình yêu , cả 2 người phải chân thật , sự giả dối là không thể chấp nhận được .
 
Ông có sao không hả Đức. Post nhầm chuồng rồi.
 
Hehehe, sao lại thế này, cai gì chân thật với chân giả cơ, voi với lạc đà có yêu nhau trong truyện này đâu nhở ???? :D
 
hình như hồi xa xưa rùi kô nhớ rõ đã từng có một .....chuyện tình ....như thế;)
 
Back
Bên trên