Lý do AT ế vợ!

Tran Thuy Tien
(narcissus)

New Member
Chúng tôi đã và đang tiến hành nghiên cứu về vấn đề này và hiện đang có một bước tiến mới mẻ. Một giả thuyết mới được đưa ra sau khi phát hiện một bức thư tình tiêu biểu của AT.

Em Thanh Thủy thân mến,
Tôi rất hân hạnh thông báo cho em biết rằng tôi đã đem lòng yêu em từ ngày 10 tháng 4 năm 2002 (thứ ba) sau cuộc gặp gỡ giữa chúng ta lúc 9:29pm ngày 9 tháng 4 tại số 29 phố Lê Văn Sĩ, Thành phố HCM, CHXHCN VN. Tôi nhận thấy em là một người rất phù hợp với tôi, đúng người mà tôi đang tìm kiếm cho ứng cử viên vào vị trí còn khuyết cho gia đình nhỏ sau này của tôi. Tôi tự thấy mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người tình đầy triển vọng của em và để tiện cho việc tiến tới tìm hiểu nhau sau này, tôi muốn có một vài đề nghị với em dưới đây.
Tình yêu của chúng ta sẽ trải qua một thời hạn thử thách là 3 tháng và tùy thuộc vào sự tương đồng giữa chúng ta mà chúng ta sẽ quyết định có nên tiếp tục quan hệ thường xuyên hơn hay không. Dĩ nhiên khi thời hạn thử thách đã hết, chúng ta sẽ xúc tiến kế hoạch để chuyển từ giai đoạn tình yêu sang hôn nhân.
Chi phí cho khoản cà phê và giải trí ban đầu chúng ta sẽ chia đôi sòng phẳng. Sau này, xét kết quả mà em thể hiện, tôi có thể sẽ gánh vác thêm một số chi phí khác. Tuy nhiên, tôi cũng là một người rộng rãi đủ để nhận được sự quan tâm của em và xứng đáng với khoảng chi tiêu mà em bỏ ra.
Tôi mong em vui lòng hồi âm trong vòng 30 ngày tính từ ngày em nhận được lá thư này, nếu không đề nghị này sẽ xem như bị hủy bỏ mà không cần phải có thư thông báo và tôi sẽ tìm một người khác. Tôi sẽ rất vui nếu em có thể chuyển lá thư này đến cho các bạn gái của em Hoài Thương, sau đó đến Thanh Thúy và Xuân Anh trong trường hợp em và các em đó lần lượt không xem xét đề nghị này. Xin cảm ơn em trước.
Thân ái,
Anh Trần
 
Hichic, anh bf của em muh gởi cho em letter như thế này thi em cũng xin gởi lại mí cái tát cho anh ấy;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cho ăn tát là còn nhẹ ấy chứ, phải tay tui, tui sẽ cho gãy xương sườn luôn (đại diện con gái Sài Gòn)
 
sau khi nhận được thư AT, Nhóc SG quyết định hồi âm;)
AT "thân yêu" :
những chuyện anh viết trong thư hoàn toàn ....... chẳng có nghĩa gì cả . Thủy chấp nhận yêu cầu của anh và cái khoản tiền chi phí buổi ban đầu Thủy sẽ lo hết ;).....nhưng với một điều kiện........ khi đi gặp mặt phải hiện diện với "quần áo" hiệu "A&E" (adam & eva). okie?;)
 
Em Thủy trông thế mà dại thật, thách khỉ leo cây :D. Em cẩn thận thông báo mod cất giấu địa chỉ đi không 1 tháng nữa con khỉ già nó về nó leo vào tận nhà với bộ quần áo hiệu EDUN thì em có chạy không?
 
Nguyễn Kim Xuân Anh đã viết:
cho ăn tát là còn nhẹ ấy chứ, phải tay tui, tui sẽ cho gãy xương sườn luôn (đại diện con gái Sài Gòn)

Hehe, Vy cũng là con gái SG muh Xuân Anh :)
 
Không hiểu sao chứ mình thấy lá thư viết rất bình thường, lãng mạn là đằng khác :D
 
Không biết bác Lưu Công Thành gẫy mấy cái xương rồi nhỉ???????
 
Back
Bên trên