.:: Lý 2 - Sơvin Kách Mạng Già Lam Hội ::.

Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

Ặc bà Sử hôm nay ác quá, mấy chú mấy bác nào bị đánh dấu khổ thân rùi :|
Tớ đóng 1 vai "hết sức quan trọng" , vai này là cái vai mà người ta gọi là khán giả :)):)):p Ko phải quan trộng là ji` :p:p:p điêu vãi hàng thì cũng có 10% thật nhở :p:p:p Các em tin người thật :)):)):)) mình lừa đảo được rồi :)):)):p
Chú đóng vai thái dám chưalên được trong 1 vài ngày tới vì ban quản lý nhân sự xét duyệt khắt kheo hơn, chịu khó đợi vài ngày nữa Anh Ngọc sẽ lên ;):>
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

eeeeeeeeeeeeeeeee
tao đuơc viết bài trên này roài
hãy đợi đấy
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

May là mình không thắng, chứ nếu thắng thì :((
Thế là vui rồi, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.....
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

Đang xem đến đoạn anh Thủy tinh đá anh Phong ra khỏi sân khấu thấy tội anh Phong quá :D Xem đến đoạn sau mới biết anh Thủy tinh còn tội hơn sơn tinh nhiều :))
Nick YM của anh Phong là gì thế ạ :D cho em xin cái. Mà ko biết anh còn nhớ em là ai ko nhỉ :D
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

Chào mừng Ngọc Bứp.
To Linh: Hưng "râu" em ạ. Chứ dâu là cái quái gì?
To L2: Tình hình là dạo này các bác câu bài hơi bị nhiều đấy, em cũng được nhờ :p
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

Tình hình đây là lần đầu tiên em post bài trong forum của lớp, các cô các pác thấy có rid không phải xin bỏ wá cho e.^^ Em lên post Lý2 truyền kỳ cho cả lớp đọc và coi như truyện dài kỳ của lớp.
Thấy mọi người câu bài thía nèy em cũng đỡ ngại ghê ^^
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

Lý2 Truyền Kỳ

-Hùng tung Hưng hứng-

Lý2 Truyền Kỳ là những câu chuyện(truyền kỳ)xoay quanh mọi thành viên trong lớp Lý2.Lấy bối cảnh là thời hiện tại chúng ta đang sống và học trong ngôi trường HN-Amsterdam,mọi điều lý thú sẽ đến trong những câu chuyện nho nhỏ từ những điều nho nhỏ nhất cho đến những thứ to tát(dù là giả tưởng hay nhật ký lớp,chỉ mang tính chất vui vẻ)^^.Mong mọi người đọc và cho ý kiến sửa chữa, sau đây sẽ là thời kỳ khai sinh của lớp:

PART 1 : Lý2 Trường Tồn(1)


Một ngày như những ngày thứ sáu trong tuần,mọi người đều mệt mỏi sau tiết học toán của thầy Ngoạn, và cũng như thường lệ,học xong là tuốt luốt già trẻ lớn bé lè tè trong lớp dắt díu nhau ra Thu Trang sực.Quán nèy cứ hum nèo được bọn VIP chúng tôi ghé wa là lại nhộn nhịp hẳn lên,không khí lúc nèy cứ gọi là tưng bừng như vừa được nứng.Hum ney khá là đông đủ nên vèo vèo từng bát xôi đĩa mì được mang đến rồi cũng từng bát phở Sawich theo nhau lần lượt vừa vặn ra đi.Tôi còn chưa kịp chén xong bát phở vừa gọi thì đã thấy mọi người hùng hục gọi ới lên:”Cô ơi cho thêm cái nèy.....cái nèy nữa....”.Toàn bọn trâu bò,mình phải cố gắng sao cho bằng bọn nó mới được, tôi tự nhủ và cũng cảm thấy mình hơi lười ăn.Thằng nào ăn xong trước thì tự động đứng lên thanh toán đi trước,còn bọn ở sau thì lâu la hơn một chút nhưng rồi cũng đồngloạt vào trường ngồi ghế căng tin như nhau cả.Vào được đến nơi,vác theo cái bản mặt chỉ có ở Phượng con,thằng Bứp nói:
_Mệt wá,vừa mới ăn xong mà chúng mài đã bắt tao chạy hồng hộc theo,đau hết cả ruột rồi đây này,gọi chả thằng nào đứng lại cả.
Thằng Minh nói vào:
_Ai bắt chù phải chạy theo,chú là fòa đi theo sau là được rồi,ai cho đi ngang hàng mà đi.
Rồi chúng nó ồn ào mây mưa với nhau trong cái căng tin vắng lặng ấy,còn tôi khi đến đã thấy có một hội đang chơi bóng rổ trong sân bèn wẳng cái cặp đó mà nhảy vào sân chơi.Mặc dù là vừa mới ăn xong nhưng cái dạ dày của tôi không vấn đề rì kể cả có là chạy vài vòng wanh sân.Thằng Quang gà lý1 đang ném wả bóng rổ thấy tôi liền ngoái sang và hỏi:
_Êu! Sao hum ney mài đến trường sớm thế.Học thêm àh?
Tôi trả lời như mọi khi và gật đầu:
_Yep!
Wả bóng lúc nẽy nó ném bị miss Sài Gòn nên nó lại way sang:
_Cái thằng nèy,chỉ tại mài vào sân mà tao ném trượt đấy,thôi chú lượn vào kia với lớp chú đê....
Tôi bắt bừa một chú bóng đang bay bay,đập đập vài phát xong trả lời:
_Thoai,chú gà thì chú cứ nói thẳng ra đê,cứ phải làm trò,cứ như bố tướng đại vương không bằng.
Ngay lập tức có một giọng nói wen wen vẳng từ đằng xa lại:
_Mày thì có hơn được rì nó mà xì trum thía!
Lời nói vừa chấm dứt thì nhìn lại thấy đường bóng của mình cũng mizz Sài Đồng chả kém rì thằng gà,đang định thể hiện thì tự dưng có thằng phá đám,nhìn ra là thằng Long kon.Bên cạnh nó thằng Kế đang nở toe toét 1 nụ cười không biên giới chói lòa.Lúc nèy thì hai chú Minh chất và Vũ cơ của lớp lý2 đã bắt đầu nhập cuộc.Màn khởi đầu của Minh cũng khá ấn tượng,bắt được wả bóng 1 cái, đập xong 1 phát rùi ném lun và tất nhin là cũng trượt lun vì đơn giản là không có người kèm.Cái thằng nèy để nó solo 1 mình là không ổn, ít ra cũng phải có bình vôi trước mặt thì mới xong. Đến lượt Vũ cơ thể hiện tài năng của mình,không biết có khá khẩm được tí rì hơn không để kòn gỡ gạc cho anh em tí thể diện, bộ mặt của lớp giờ đây nằm trong tay anh,chúng ta chỉ kòn biết chờ đợi và theo dõi.Với hàng loạt động tác mượt mà cùng những pha lướt đi uyển chuyển,thanh tú,anh đã cho mọi người được chiêm nghiệm tài năng lâu ney ẩn dật.Trái bóng tròn dù chưa ăn tay lắm nhưng lăn rất nhẹ nhàng qua sự điều khiển của anh.Pha lừa bóng cho wa háng được anh lặp lại 2 lần một cách từ từ chậm rãi,và theo thường lệ,sau đó là một pha lên rổ.Rồi cũng đã đến lúc,anh thanh thoát dắt bóng lên rổ theo đúng bài bản,những bước nhảy như chim bay phượng múa cũng được thực thi theo đúng bài bản nhưng ai ngờ đâu,xã hội thật là rối ren,giờ đây chỉ kòn mình anh nhảy tưng tưng bên chiếc rổ kòn trái bóng đang lông lốc lăn ra ngoài sân với bao sự nồng nàn tiếc nuối.Khuôn mặt ngây thơ của anh hiện lên một nụ cười ngây ngô như muốn nói rằng: Ô!Sao lại thía được nhỉ?Vậy là bộ mặt của bóng rổ lý2 ra mắt bà kon phần nào bị nhạt nhòa sau hàng loạt pha thất bại của các thành viên đại diện cho lớp. Đến giờ thì thằng Hưng toán1 cũng cười khúc khíck bởi màn trình diễn độc đáo bóng-người một nơi.Long kon được thể chễm thêm câu vào:
_Đùa,Hùng ơi,lớp mày quẩy wá.Tao đã thấy mày quẩy rồi nhưng bi giờ mới được chứng kiến các bậc cao nhân kòn wẩy hơn cả mày,pó tay....
_Quẩy là quẩy thế chứ đánh hơi bị máu đấy.Nhân tài lý2 là đang vừa ăn no chưa muốn xuất thôi.Tí nữa tớ gọi chúng nó đánh thì Long kon bít ngay ý mừ.
_O`O`.....Lớp bọn mày kiểu này thì đánh đấm được cái rì, đánh với bọn mày xô bồ lắm....thoai....
Minh chất nhà ta nghe xong câu đấy,như phản xạ anh ta bật lên một câu:
_Long kon đánh không.... đánh đêêê...khối chiều đánh với khối sáng luôn.
Tôi cũng cho thêm một câu:
_Đánh đê,mí chú hum ney gặp lý2 đông đủ thía nèy là được mở rộng tầm mắt roài đấy, đánh đê để kòn được mở mang nèo....
Thằng Minh to toán1 im lặng từ nẽy bi giờ cũng đã bắt đầu lên tiếng:
_Oai! Đánh với lớp mài mất công lắm,tốn calo.Bọn mày thì được mỗi mấy trò uốn éo chứ bóng rổ coi như không tồn tại,có biết oánh bóng rổ đâu mà thíck đú...
Sau một hồi ăn no dửng mỡ thì Đức quẩy-1 trong những thành viên sáng giá-cũng đã vào sân.Anh Minh chất lúc nèy cũng đã húng lên bảo:
_Đức..... Đức vào kia gọi thằng Bứp ra đây anh em mình đánh với bọn khối sáng.
Rồi lại way sang bảo:
_Đợi tí lớp tao đủ đội rồi cho chúng mày biết thế nào là lý2 bất bại.
_Rồi!Với bọn vô danh chúng mày thì lúc nào cũng được.Thằng Minh to nói với một nụ cười nhếch trên môi.
Không khí trên sân lúc nèy diễn ra thật căng thẳng,tiếng bóng đập vang vào vành rổ hay tiếng sạot ngọt sớt khi bóng vào cũng dần dần ngớt đi.Giờ chỉ kòn những cú đập nhè nhẹ với điệu bộ xoay mòng mòng một chỗ wen thuộc của anh Long kon.Tất cả mọi người như đang chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể vào trận đấu,nhất là mặt chú Minh chất thì không kòn rì để tả nữa,nhìn nó lúc nèy không thể hiểu là nó có wan hệ bạn bè rì với mí kon vượn trong vườn thú không,một câu hỏi thật là khó khăn để giải đáp. Đang trong lúc ngột ngạt giữa cái nóng gay gắt của một buổi gần 11 rưỡi trưa thì giọng chú Bứp từ căng tin đã vang lên:
_Oánh nhau àh Oánh nhau àh. Ô thế đã oánh nhau chưa????
Tôi ngoái lại phía nó nhưng ánh mắt lại nhìn vào tui nước chanh mới mua kia, vừa trả lời vừa như phản xạ,tôi thò tay ra lấy túi nước:
_Chỉ còn chờ chú nữa là mình đủ đội roài,hum ney là anh em mình oánh với khối sáng để khẳng định đẳng cấp pro lý2....
Vừa cầm được vào cái túi nước chanh chưa kịp làm rì thì nó đã giựt lại mút mút.Quay sang phía đội hình đội bạn,Ngọc bứp như lên,mắt chớp chớp,mồm đớp đớp nói:
_Oh!!!Có bạn Long kon àh, được đấy,xem ra có vẻ vui đây, để Long kon đấy tao chơi nhá,chúng mày chọn đứa khác đi,okie...
_Ghê,thằng Anh Ngọc mà cũng đòi kèm tao cơ àh, được đấy,oánh đê chúng mày,tao bắt đầu thấy vui rồi đấy.
Câu nói như chiếc chìa khóa mở màn trận đấu,lý2 có bóng trước,tôi chạy ra giựt bóng từ tay thằng Quang gà rồi đưa cho Vũ cơ. Đội hình bên kia cũng đã sắp xếp xong xuôi,bên lý2 cũng tụ họp lại với nhau thảo luận chiến thuật một tí rồi bắt đầu ra quân. Đức wẩy cầm bóng lên làm PG và nói to:
_Anh em chơi như bóng chuyền nhớ, đả cẩu bổng cho chúng nó sợ....
Ngọc bứp cũng xô bồ vào:
_Được thôi,sẽ chuyền cho chú vài đường kòn tuyển hơn mí kon quốc gia cho chú thỏa mãn nhá,okie chưa...
Kế ngắt lời:
_Thôi nào,chúng mày đánh chưa thế.
Đức cầm bóng check với Quang gà,10 người đánh đều nửa sân,bóng đã rời tay Đức,Quang gà cũng đã check trở lại, và thế là TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

*P/S: Đây mới chỉ là đoạn tiền đề mở đầu-rất phìng phường- để tiếp tế cho một trận đấu chính thức-một trận đấu rất chi là vui nhộn và kịck tính,muốn biết diễn biến trận đấu ra sao,xin xem hồi sau sẽ rõ ^^
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

Thằng này vừa vô đã post bài dài cả km , định kiếm điểm chất lượng à ... nhưng mà phải nói thật là văn mày hơi dở .... Cái khoản bóng rổ lớp mình cũng không được tự hào lắm ....
To chị Yến : Thanh củi chị rất nhiều , nhưng mà phải công nhận là em hát quá khiếp , hehe ... Em mà hát được cái đoạn lên nguyên 1 tông của nó thì vô địch VN rồi , chỉ tiếc giọng mình không phải nam cao => giới hạn chuyên môn , tập chảy máu họnh cũng không lên được , hic ...
Sắp tới Lý 2 và Địa sẽ làm tiếp 1 chương trình nữa , lần này em thề sẽ không hát lip 1 từ nào , xin lỗi mọi người ...
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

Thằng Hùng rảnh tay thì lấy nhật kí lớp chép lại đi để về sau còn in sổ cho anh em đọc.
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

anh thai giám ơi, hôm nào khao bọn em chè nhỉ? anh nói là làm nhớ...........^_^
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

Bứp sướng nhé... Hôm nào anh ý khao thì anh sẽ đi ăn ké... :))
To Bích: ID của anh là nguyenxuanphongvn
To Hùng: Dài thế, mà đọc xong chẳng hiểu gì???
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

To Phong rùa: Pó tay. Sao lại ko hiểu nhưng nếu viết chuyện xảy ra ở lớp thì hay hơn. À, Bứp ơi, cho tao đi măm với, măm ké với, xí xớn tí.
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

Anh Quân rât điêu toa,thế mà bảo anh Ngọc ko có ym,biểu hiện của ghen tị chăng ??? b-)
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

Co' j` anh em bo? qua em to' no' bon chen vao` nghi.ch, ca^u ba`i suo'ng ghe^
<~~~ Vũ
thằng anh cờ hó :))
mất dậy
em câu bài hồi nào
vớ va vớ vẩn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

Em trang ơi,9b học phòng nào ý nhey,có phải 305 ko em ?:D
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

đâu
cả 5 lớp 9 học ở tầng 2 đấy
siz đến mà tìm :D em chả nhớ phòng nào nữa
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

Hồ Thu Hà đã viết:
Anh Quân rât điêu toa,thế mà bảo anh Ngọc ko có ym,biểu hiện của ghen tị chăng ??? b-)
Ko biết thì ko có tội :| Anh nào có biết hết YM của cả lớp Lý 2 ??? Biết số ít thôi :| ngày nào cũng gặp nhau, thik nói thì đã nói, lên YM làm ji` cho mất công mất sức, để chat chit với các em có phải zui hơn ko :D:D:p
Hôm nay VA lên 10 sướng thế còn ji` ;) Chả bù, Đoàn Duy ... khổ, mất công học :|
Sau vụ ấy, box này náo nhiệt ghê \:D/
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

Đen tận mạng lun , lúc giơ tay thì hùng hổ , lên trên lại đơ như ma ám , trả lời thiếu cả lít , cuối cùng thầy bắt về chỗ , không cho điểm , giá mà được lên câu của con VA thì 10 chắc rồi .... Buổi sau lại xông lên páo chù
Bà con quân sư cho tui mấy bài hoành tráng để luyện cho Halloween nào , dạo này ít nghe nhạc ...
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

Đau lòng, lần đầu tiên post bài đã thê thảm thế nèy roài, không hiểu làm nốt đoạn 2 có hơn được tí rì không.
To Duy:anh ơi, em viết thế vẫn chưa được àh, nên viết theo kiểu rì anh, xin anh cho ý kiến.Đây mới chỉ là cái đoạn mở đầu thoai,nhưng công nhận là hơi dài dòng.
Kòn nhật kí lớp rồi sẽ có, kòn vui hơn nhiều, để sau.
To Phong:acac anh Phong vừa vô cho phát ko hỉu rì, cái nèy là do em viết hay anh đọc đấy8-}
 
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07

Hơi dài dòng. Có mỗi trận bbóng rổ mà chú đã kể thế thì hơi dài. Nhưng thôi cứ tiếp tục phát huy
 
Back
Bên trên