Phùng Anh Quân
(chap1989)
Thành viên danh dự
Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07
Èm, chúc mừng Sn Hưng Lá ) Hum nọ cặp em nào xinh thế
Thầy: "các em phải biết tôi đã rất mất công tìm tư liệu về để giảng cho các em, không biết thì phải lắng nghe chứ, đằng này cứ nháo nhào lên.............một lúc sau:Happy birthday to Thiều Quang Hưng ( Hưng Lông - Chief ) , quên không cho tên này đi cầu thang
Bản tin trong ngày của 11L2
Giờ toán : Thầy Trung vẫn dạy ẹc như mọi khi
Giờ Sinh : Mình vẫn có cảm giác lớp có thêm học sinh mới khi thầy Cường bước vô , hôm nay không KT bài cũ , học vèo vèo mà không hết bài , lại về nhà tự làm , ngán thật
20' rest : Mr. Sơn tấn công bất ngờ , gần 10 học sinh thất thủ do không nhanh tay nhanh mắt để Sơ vin => Thầy tìm được danh sách thu dọn cho giao lưu
Giờ Địa : Thầy nổi nóng với Phong & Hưng Râu : " Các em không muốn nghe thì tôi không giảng nữa .... " , Phong + Hưng Râu đứng lên : Em xin lỗi thầy ạ ...
Ngộ nghĩnh vật ) mà đúng thế )))Thầy :" Những con châu chấu to bằng ngón tay , bay vào cây cổ tzhụ đầy lá , bay ra cây cổ thụ trụi lá "
Giơ Thể Dục : Lớp ta lập kỷ lục luân phiên 3 thầy trong 3 tuần , lại được nghỉ sớm buổi thứ 2 liên tiếp
Èm, chúc mừng Sn Hưng Lá ) Hum nọ cặp em nào xinh thế