Lý 2 đâu rùi?

bạn N tuy ăn nói hơi quá một chút (he he)
Nhưng vì đã ăn năn hối cải nên bổn tọa tạm tha cho cái tội bât kính tới thần Vũ và phu nhân tương lai của thần Vũ
A MEN!!!
 
Xin chị .... kỷ niệm 1 quả , số bài bạn D là 31 :x :x :x
Mai sang nhà bạn D ăn gì cũng ăn 31 cái mới thôi =)) Chia buồn bạn D trước T_T ( ặc ặc , mấy cái này nói qua Y! tiện hơn nhờ )

Nhân đây cũng thắc mắc : spam và fish khác nhau thế nào ?
 
oài, D lên 32 bài nghĩa là bọn tớ lại đc ăn tận 32 cái mỗi món ,Ngọc nhờ :))
HAPPY BIRTHDAY TO DUNG nhá!!!!!!
Chúc mừng thành công vang dội của chú Vũ nữa!!!!!!!
=D>=D>=D>
--------------
công nhận chú Vũ nhà mình đỉnh cao
có mỗi mấy ngày mà bạn Tâm quay ngoắt 180 độ :)).....tất nhiên là để đạt đc điều đó thì chú Vũ cũng tốn ko ít mồ hôi và nước mắt:))........dung muh tu 7love sang dang yêu trg co mấy ngày quả là rất đáng khâm phục=D>
Một lần nữa chúc chú và Tâm tiến triển tốt đẹp như tương tượng của NGọc:))
 
e hèm
rút cục cũng phải chúc mừng chú Vũ vậy0:)
ê Vũ mày có thích mượn tuyển tập thư tình không thì tao cho mượn:))
Vũ ơi, mấy cái đĩa vật lí mày đưa tao như dở hơi, làm máy nhà tao suýt treo,
may mà tao xử lí kịp
Thứ 6 tao đến tính sổ mày vụ đấy , mày cẩn thận
Hôm nay ở lớp có ai đi chơi không vậy?
 
uh` mấy cái đĩa đấy thằng Đỗ Trần Chung Chiến và Quốc đã mượn.Tao mang về chưa dám cài thử vì sợ virus nên cho mày mượn trước
 
Ôi ,tình bạn Vũ - An thật là cao cả và đáng cho mọi người ngưỡng mộ :)) :)) :))

@ Dung : chúc mừng sinh nhật nhá ^^
 
hi hi
thanks mọi ng`

----------

Trang ơi, bây giờ tớ với bạn bằng nhau số bài rồi nhớ!!! :D
ha ha ha..........
cố gắng lên em!!! :))
(may mà chú Phương ko lên mạng, ko thì toiiiiiiiiii) :))
 
Mọi ng` có ai biết xóa cái chủ đề Re: Lý 2 đâu rùi
ko?
hay là sau 1 t thì HAO mới xóa???
 
Ah , bạn D ko cần lo , các bạn mod sẽ move ngay ý mà ^^ Như cái lần trước bạn vào nick tớ lập 1 cái tp kiểu kiểu như thế ấy ^^"
 
Bạn N ai lại nói tớ xấu thế, lại còn đem chuyện cũ như........ ra nói xấu tớ nữa chứ!!! :p
hic........... :">
 
chú Vũ đã viết:
uh` dạo này cũng chả thấy mặt chú Phương đâu nhỉ?

Ờ , dạo này chả thấy mặt mình đâu :))
:| Vẫn ở đây chứ đâu , có điều thương cho tình cảnh chú Vũ nên ko nói câu nào :)) Thấy cũng giống chuyện của mình :))
 
Bạn Phương đọc lại mấy trang trước đi,
chú Vũ được bạn Tâm chấp thuận rồi! :D
Lớp ta có thêm 1 đôi nữa rồi :D, hơi khác với bạn và bạn Trang 1 chút. :))
 
An đã viết:
đôi bạn Tâm với bạn Vũ khác đôi bạn TRang với bạn Phươnh nhiều
Một bên chính thức còn một bên vẫn còn hoạt động bí mật.
À Phương sao sạo này mày toàn để bạn TRang ngồi một mình thế?

Thôi tốt nhất lớp ta nên có thêm đôi chứ không nên bớt đi
À bon mày còm biết đôi nào có triển vọng nữa không?

:x :x :x :x :x :x :x :x

Hoạt động bí mật đâu mà hoạt động bí mật . Theo đúng như cụ Nguyễn ( Du ) nói thì " tình trong như đã mặt ngoài còn e " . Có nghĩa là ko phải bí mật mà chỉ chưa công khai ra ngoài thôi :D

An đã viết:
ê hay mày lại "sắt son với cơm, chung thủy với phở"
Đã có cơm đâu mà chung thủy , chỉ mới có người yêu thôi :>

An đã viết:
À bon mày còm biết đôi nào có triển vọng nữa không?
triển vọng có nhiều , nhưng chỉ lo viết lên đây thì hết triển vọng thôi [-x
 
hỏi thật nhé, bạn N lại lên nick ban Phương à, :D
(thấy lạ là bạn Phương sao dạo này lại văn thơ kinh thế???)
(hay là vì muốn cưa đổ em Trang nên phải kiếm ...........sách văn mẫu về đọc (hi hi :)))
 
triển vọng á?hay là làm mối cho bạn An với bạn nào đó nhỉ:)).Nghĩ xem nào.........bạn Vân được ko nhỉ??:)):)):))
 
T_T Hix hix , cả ngày hôm qua nghe chửi đủ chuyện T_T .... nại còn mất điện nữa .... nghe đồn là bố mẹ tớ thông báo chuẩn bị cắt net vì lí do : mày chẳng học hành gì cả , suốt ngày đi chơi bời , đú đởn . Có onl hay ko thì vẫn ko học , vẫn chơi bời , có gì mà bố mẹ phải làm thế ....

Kiểu này chắc sau này chả lên HAO poz bài , câu bài như bây giờ được nữa
 
hi hi
Bạn Ngọc cũng giống tớ ghê, bố mẹ dọa là tháng sau mà lên n` như thế nữa là cắt net, bố mẹ sẽ sử dụng máy công ty
hic :( :( :(
 
e hèm
chú Vũ không được nói linh tinh
hay mày muốn tao công khai hóa truyện của mày
nếu mày không muốn tao công khai hóa truyện của mày
thì bớt ăn nói linh tinh đi.

Vấn đề tình cảm của tao mày không biết được đâu
Đừng mong khai thác được từ bất cứ ai
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Back
Bên trên