Lý 2 đâu rùi?

Vậy là xong đôi An với Vân ...
Còn đôi An - Dung thì cũng hay đấy mà :-? sao bạn Vũ chưa nhắc tới ?
Hay Bình - Dung ?
Tớ thấy cả bạn An + bạn Bình đều hay quay xuống chỗ bạn Dung :)) ( nhân chứng sống đấy :> ) Tình ý gì đây ?
 
Đỗ Hoàng Nam đã viết:
Kinh quá
Mấy bạn mà bị cắt thì còn ai vào cái topic này nữa
:((

Kinh quá , ai lại dùng từ cắt ko thế bao giờ .... may là mấy bạn nữ đấy , nói mấy bạn nam là lại có hiểu lầm :))
Mục tiêu câu 311 bài xong rồi ra thế nào thì ra :)>-
 
hả, hả, có chuyện đấy à???
Cô có sao ko?
-----------------------------
Bạn N sao lại nói thế, bạn An và bạn Bình quay xuống chỗ bạn Ngọc cơ mà, ai lại nói oan cho ng` ta (hic)
bạn N chỉ giỏi gán ghép lung tung thôi, ko tốt đâu.
Hay là bạn Ngọc muốn kết duyên với bạn An, để bạn Dung làm mối cho ;;)
-----------------------------
Ủa, thế chả phải phải bạn An đã công khai hóa chuyện cảu chú Vũ và bạn Tâm rồi à??? :-?
 
ơ , hum nay tao thấy cô vẫn đến lớp tia con My bùng tiết Tin mà , có thấy bị sao đâu ... Chỉ thấy mấy tháng trước 1 bên mắt cô bị thâm tím thôi ( đứa nói cô ngã , đứa bảo thầy Đệ đánh cô :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chắc là không phải đâu,
mong cô ko làm sao, tốt nhất là ko ai đánh cô, amen.
:) :) :)
 
Ờ , mà cô thì làm gì đến nỗi có đứa ném đá T_T
Đế đứa TB 6.0 Lý như mình còn quý cô thì làm gì còn đứa nào có lý do ném đá cô nữa T_T
 
ah đấy
thì tao hỏi là hồi đấy
chứ có nói là hồi này đâu
:D
nghe nói có đứa nào ném đá....
 
Ơ , 6.0 thật :D 1 con 5 , 1 con 7 ( cả hai đều 45' ) :D đúng 6.0 rồi còn gì :)>- Ko lẽ bạn Nam ko tin học kỳ II tớ học đỉnh thế á ? ;;)

:D Hôm nay đúc kết được kinh nghiệm quý báu : thằng Trung là loại ko gì chữa được :( Hôm qua con My bùng văn , lão NA hỏi , mẹ Hà tao lên nói " bạn My bạn ý .... " gãi gãi má là lão NA hiểu là " vấn đề tế nhị " , hôm nay mẹ tao gãi mũi nửa phút , nói hẳn " bạn My bạn ý bị ... tế nhị " mà thằng Trung vẫn ghi vào sổ T_T Chả hiểu GV kiểu gì >:p
 
Bạn Ngọc muốn nói là Bác Mai tế nhị hơn lão Trung à?
Cán sự văn có khác :D, phải luôn "kính trọng và yêu quý + nịnh nọt" thầy VĂn mọi lúc, mọi nơi..........
(nói lời này chắc bác Mai đau lòng lắm nhỉ???)
 
Ơ đâu , bác NA đúng là tế nhị thật nên tớ nói tế nhị là đúng òi còn gì :)>- Nịnh hót gì đâu , bạn D cứ nói quá :( Làm tớ tự ái :)) :)) :))
Hôm nay bạn D chạy hay nhờ /:) Làm nhau chạy theo hộc hơi đấy /:)
 
Chuyện, 10 điểm thể dục cơ mà :))
đâu, bạn Dung chỉ có ý bạn Ngọc lúc nào cung kính trọng thầy Văn, và thêm một chút gì gọi là hình tượng thôi :D,
tại ko nghĩ ra từ gì ngoài từ "nịnh nọt" :D
 
:)>- bạn D chơi với bạn N nên trình độ Văn học ngày càng .... trình độ . Hí hí , bạn N là fan của bạn Xeko nên trình độ cũng khá khá :D bạn D cứ thử có 1 con vợ như vợ tớ xem thử xem sau mấy ngày thì thành cán sự văn :)) :)) :))
Hôm nay khiếp thế , Hoàng Long quay lại nói chuyện với Tâm , bị Trung nhắc , cả lớp nhìn Vũ mà Vũ vẫn im re ... đáng nể ghê :)>-
 
ai bảo im re mà là phải biết kiềm chế,căn bản thằng Long ái đấy cũng không đáng ngại:)):))
 
Bạn Vũ vừa tin tưởng bạn Tâm :x vừa ko tin tưởng khả năng của thằng H Long :)) Nói thế mới đầy đủ :x Chứ cứ thử thằng Quốc với bạn Tâm nói chuyện xem ... nhờ ;;)
 
hic lâu lắm ko vào tp lớp vui vẻ nhểy ... chúc mừng Vũ nhá ...anh cũng mừng cho chú ... cố lên cố giữ nhá ... hihi tớ đang rất vui vẻ
 
Back
Bên trên