Lý 2 đâu rùi?

uh,tau đồng ý với cái D
tau sẽ thik thằng nào hơn tau nửa cái đầu:)) cả nghĩa đen lẫn bóng:))
nhưng với cái Tâm thì.........tau sẽ tìm hiêu sau:)) chờ nhá Vũ nhá
@vũ : hay mày hối lộ cái Xù á:)) bảo nó tâng mày trc mặt cái T:))
(kiểu này tau cùng fai tìm cách làm bạn thân of T mới đc :)) )
----------
hum thứ 7 thấy chú V theo T đến tận chỗ gửi xe.......định thông báo với mọi người thì đã thấy chú V khai hết rùi:((
cố lên chú V ....... tôi là tôi ủng hộ chú cả 2 tay đấy:))
<chú cho anh em ăn kẹo nhanh nhanh nhớ :D>
----------
ai day tau cách chèn link vào đây đi:D
tau định cho chú V xem cái này
 
-----------
Về cá nhân , tớ thích 1 thằng cao hơn 1 cái đầu về nghĩa đen và cao bằng nhau về nghĩa bóng :))

-----------

Cứ copy , paste linkz vào là được Đào ạ =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
N ơi tớ ko hiểu
copy là sao:((
@all: đừng ai gọi tao là Đào nhá:(( nghe như dở hơi á :((
---------
N ơi sao ko viết thêm bài nữa có hơn ko:((
Không paste đc link
chả hiểu tại sao?????
---------
đã bảo đừng gọi là Đào cơ mà:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hix,hôm nay mình dậy rõ sớm:)
đây tặng chú Vũ cái này.......để tặng bạn Tâm .......thay cho 2 khổ thơ phía trên>:)
http://m67.vnn.vn/hoang/flash/loversconcerto.swf :x
hí hí cái này đáng lẽ dành cho Valentine:D......dưng muh tặng bi h cũng đâu có sao há:D......bla bla bla.......:D
--------
@ngọc: đã làm theo chỉ dẫn....nhưng cái link vẫn ko hiện màu xanh.......là sao???????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng An kia, biết chuyện thì đừng có ti toe linh tinh đấy

----------

cám ơn bạn Trang nhé chắc được Hoàng Phương tặng rồi đem truyền lại cho tớ hả
 
hì hì, mới 1 ngày ko lên mà forum lớp mình tiến triển nhanh vậy ta!!! :D
Nhưng Bác Vũ ơi, cho hỏi chuyện Bác và bạn Tâm tiến triển từ khi nào vậy mà bây giờ mới báo cho cả làng biết??? :))
(ít ra cũng phải 1h trước khi "tỉnh tò" chứ) ;;)

@Ngọc: bạn N có tiến bộ, ko vào nick ng` ta nhưng.......... thế là mất đi một nhân tài câu bài bài rồi, tiếc quá!!! :))

@Trang, sao xuất hiện bất thình lình thế hả??? sao ko rủ pác Phương lên câu với nhau cho vui??? ;;)
 
Hôm nay tao nguyền rủa tất cả những đứa cười trên nỗi đau của bạn Vũ ... tao nhớ có thằng An , thằng Quốc , thằng Việt Hưng ... và 1 số thằng nữa thì tao cũng ko nhớ rõ lắm [-( bọn mày tồi lắm x-(

'___' ơ , bạn Trang , được rồi ấy thôi :|


:x :x :x :x :x

Tặng bạn Vũ thêm cái này :D ( bài học rút ra là cứ kiên trì thì sẽ thắng lợi :)>- )

http://funcop.net/Ddautta_01_masK.swf

còn khá nhiều cái hay ở cái http://funcop.net/ đấy
Mong bạn Vũ vui vẻ :) quên đi nỗi đau và bước trên thất bại này để giành được trái tim bạn " ấy ấy "



*_*_*_*_*_*

Ngại viết thêm bài quá :-D Ai lại đi câu bài bao giờ , thôi thì edit lại bài cũ vậy :))

Tự ngàn xưa loạn thế xuất anh hùng,
Dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng,
Vung gươm chớp nhoáng, vạn ngàn binh tướng.
Ngoảnh đầu nhìn, không một bóng thân nhân.

Bụi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm
Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ.
Trái tim sắt chưa hề nghe khuất phục,
Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.

Bao mưu toan bao lường gạt dối gian
Vinh quang tột cùng mà tột cùng cay đắng.
Miệng thế gian ai khen chê trách mắng
Ngạo danh cao bậc, loạn thế anh hùng.

----
Chú Vũ có thực sự ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân ko ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lớp đc. mấy ng` tốt như bạn N đâu :))
Hum nay onl
Mình chào thằng Vũ
Thế mà chú lại chửi mình
Chả hỉu tại sao
Bi h mới nhớ là chú 7 tình
 
ê Vũ ơi
vụ hôm qua tao thấy mày đang sóng đôi cùng "bạn Tâm" trong hành lang, đến luc bọn tao ra thấy mày lại đang oánh thằng Cường,còn "bạn Tâm" lại chạy mất.Vậy là thế nào
Không có việc gì khó
Chỉ sợ tình không nhiều
Tặng quà và nói chuyện
Có tình ắt làm nên

0=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn An ko được gây trở ngại cho bạn Vũ và bạn Tâm đâu, phải để 2 bạn ấy ...........tiến triển 1 cách tự nhiên chứ ( hí hí )
Bạn Nam ơi. trong lớp còn có bạn D tốt nữa nè ;))
 
Đề nghị thằng An trưởng xóa 1 trong 2 bài ở trang trước đi ( hai bài mà mày poz trùng nhau ý ) , tại bạn Dung đã xí bài số 1222 rồi :-D Theo tao thì mày nên làm ngay đi :> ( bây giờ mới nhớ là bạn Dung xí bài 1222 rồi :)) )
 
@ Nam :
Có vẻ như diễn biến là thế này :
- Vũ và Tâm đang đi với nhau nói chiện gì gì đấy
- Cái bọn " mặt dày vô duyên hôm qua đã cười trên nỗi đau khổ của bạn Vũ " đã " bất chợt " đi ra hành lang trong lúc ... tình hình là rất tình hình đấy , và bọn nó đã đi sau cười cười nói nói một cách nhẫn tâm ( về chuyện bạn Vũ )
- Bạn Vũ của chúng ta điên quá , chạy ra chửi + đánh + mắng bọn nó 1 trận ( và tất nhiên là thằng Cường dính nhiều vì quả điệu cười của nó quả thật rất :| ) . Trong khi đó bạn Tâm vẫn lạnh lùng bước đi ...

:(
 
uh` chỉ tại cái bọn dở hơi đấy mà bạn Tâm chạy mất.
Nhưng không sao,hôm nay tớ xin long trọng tuyên bố,Tâm đã đồng ý làm bạn gái của tớ hay nói cách khác là tớ đã cưa đổ bạn Tâm kaka:)):)):))phải đổi chữ kí rồi.Nói chung bây h` thì:
BẠN TÂM LÀ SỐ MỘT,TIỀN LÀ SỐ HAI VÀ GUNBOUND LÀ SỐ BA
 
Tao ko biết chúc mừng mày thế nào Vũ ơi <:p <:p <:p
Nhưng mà thảo nào hôm nay tao thấy bạn Tâm ngồi cạnh mày lúc chơi tá lả ( thì phải ? ) chúc mừng mày :x Cuối cùng tao cũng đã được nhìn thấy một đứa bạn thành công trong truyện tình cảm >:-D<

----------
Ban đầu là :argue: ( hồi đầu năm ấy ) , rồi bạn Vũ nhà ta thấy :embarasse ( chút tình cảm thôi , mới hơi hơi :p ) .... sau 1 hồi " chút tình cảm " thì bạn Vũ ấy ấy luôn :love1: Rồi một ngày đẹp chời , bạn Vũ quyết định tỏ tình @};- ( mong sao bạn ý đồng ý nhở [-o< ) , nhưng mà bạn Tâm đã rất ngạc nhiên :shock: và từ chối :nono: . Bạn Vũ buồn đau thảm khốc , tinh thần suy sụp :( .... Tuyệt vọng ....

Nhưng rồi sau ấy bạn Tâm nghĩ lại và đồng ý làm ng` yêu bạn Vũ :smlove: . Ban đầu chỉ là bạn Vũ chủ động thôi :kiss1: ( bắt đầu đến đoạn tưởng tượng ) , nhưng rồi sẽ là :remykiss: và sẽ .... là :kiss2: >.< >.< á á ghê quá , tao chả tượng tượng nữa đâu , nếu thêm nữa là có baby đấy >.<

Xin lỗi Tâm với Vũ nhá .....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn N chúc mừng kiểu gì vậy???
Bạn ko sợ bị bạn Tâm và bạn Vũ cởi dép đuồi đánh à?
chưa gì đã trù úm ng` ta ( hic hic hic )
Chúc bạn Vũ và bạn Tâm hạnh phúc nhaaaaaaaaa!!! :D
 
Ơ , trù úm gì đâu , tớ chỉ tưởng tượng tương lai bạn Tâm expecting a baby thôi mà T_T ( tít nhiên là với bạn Vũ )
Xin nỗi vì nói năng nghe ... ấy ấy ... quá :(
 
Back
Bên trên