Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nga: Uh, tớ là tớ iu bạn Trung Anh lắm cơ. Ấy nhớ đề fòng nhá. ;;) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uhm , tớ mún thông báo về việc Trung Anh đã có chủ :o :o :> =D> :)>-

DSC011855.jpg

:> :>
 
các em 10 lý 2 àh làm giao lưu đê có gì thông báo lại đai ca
 
@ Đại ca Việt Anh :
giao lưu là việc của trời
đi chơi trốn học đời đời hoan nghênh
Lớp em chỉ hay được hoan nghênh chứ việc của trời thì chịu . Tùy các đàn anh quyết :D

@ Uyên : hôm qua bác TA mặc cái áo cao bồi đẹp hơn , tay cầm cả súng nữa
 
Sao chú lại nói thế mất tinh thần
nhưng dù sao vẫn fải nhờ các anh hề hề
Các bạn nữ k5k8 kứ yên tâm Trung Anh mỗi ngày có 1 chủ mới ai đến trước thì ....
 
Đỗ Hoàng Nam đã viết:
Sao chú lại nói thế mất tinh thần
nhưng dù sao vẫn fải nhờ các anh hề hề
Các bạn nữ k5k8 kứ yên tâm Trung Anh mỗi ngày có 1 chủ mới ai đến trước thì ....
:))
Sao lại thế
Tưởng chỉ iu mình Ánh chớ
 
đai ca nói thât thì các em cứ về lớp tuyên truyền đê coi ai có tài lẻ gì thì còn tu luyện truớc như hát hò
 
Các bác ơi!Yem đính chính lại mấy cái thông tin đây!
Từ bi h em ko thik bác Trung Anh lớp mấy bác nữa đâu.Bác ý thik bạn nào cứ thoải mái đê.Khỏi nghĩ về cái con VÔ DUYÊN nào nữa. :D
Cuối cùng em vẫn chúc bác Anh+bác Ánh đời đời hạnh phúc bên nhau.
Thôi ,em lại phải về với chồng em đây. :x :* :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Việt Anh đã viết:
to ca'c em ly'2 0508 LY' 2 0306 dinh to chuc 1 fat giao luu khoi LY2 ko biet cac em co muon tham gia ko
anh ơi
thế wên Lý 2 04-07 ạ?
có gì thì cho bọn em tham gia với chứ
cùng là Lý 2 cả mà
hì hì
 
Nguyễn Thu Nga đã viết:
Các bác ơi!Yem đính chính lại mấy cái thông tin đây!
Từ bi h em ko thik bác Trung Anh lớp mấy bác nữa đâu.Bác ý thik bạn nào cứ thoải mái đê.Khỏi nghĩ về cái con VÔ DUYÊN nào nữa.
Cuối cùng em vẫn chúc bác Anh+bác Ánh đời đời hạnh phúc bên nhau.
Thôi ,em lại phải về với chồng em đây.
NGA: Tớ với ku Trung Anh là bà-cháu
Tất nhiên là fải hạnh fúc
Bạn đừng có hiểu nhầm
Ngại chết. :)) :)) :D
 
Cho hỏi lớp này ai là titanet_1990 (Yahoo Id ), hỏi thằng Nam mà nó ko nói.
@Nam béo : chị ko cho mày đi tuyên truyền nick chị linh tinh như thế đâu nhá, hỏi mà ko khai ra [-(
 
Uh lớp em k có thằng nào nick thía đâu

Tình hình là dù chỉ đá với đội hình 2 nhưng trận thua 9-3 trước A3 là k thể chấp nhận được
XIn phép bác mod dc. post lại bài này


Ngẫm chuyện xưaThân k khoẻ thì k làm được việc lớn , sức k có thì k báo được ơn.Làm kẻ thần tử giỏi võ nghệ , thạo cung kiếm mà k ra giúp nước ắt bị đời sau chê cười

Ta cùng các ngươisinh ra gặp buổi thiếu ăn lớn lên fải
thời khó nhọc, k bít lấy TT mà rèn luyện sức khoẻ, hỏi còn định trông cậy vào đâu?ng` quặt quẹo thì k làm nổi việc lớn , hay ốm đau thì tiêu tiền thưởng ntn?

Tưởng đến chuyện ngày nayThân đá bóng từ khi còn để chỏm sáng xem tuyển trường yếu mà k bít đau , chìu nhìn bọn ngoại bang đi tập mà k bít tức - hỏi còn ra gì ? sau này đi cưa con gái ng` ta gặo ngay nhạc phụ mê bóng đá vấn cho mấy câu mà ngẩn tò te - lam` gi` lúc ấy(tất nhiên chỉ nói thế thui ai chẳng bít các chú đầy mình kiến thức)

Tiện kể đếnLàm kẻ sĩ dẫu k tranh với đời nhưng đàn ông nên bít đam mê vài thứ.Bậc trưởng thượng vì tuổi cao sức íu mà fải rón rén đi bộ dưỡng sinh âu cũng là hợp lẽ.Sức trai tráng mà co vòi nơi xó cửa - lam` vậy nên chăng? nhìn các thầy râu tóc như sương mà tráng chí vẫn còn hăng hái (xuống fòng bia của trường mà kiểm chứng).Ngẫm lũ đầu xanh như các ngươi lòng bùn lắm vây.

Lại ngặt vìCông việc ngập đầu bề bộn , đêm thức trắng có lúc k xong. Cửa các lớp k thấy welcome khín trg lòng có đìu e ngại(bọn T1 hẹn xong rùi xù). Đi làm đã bận thê tử tính sao? Nội ngoại xong thân cách nào tận híu?Kẻ có vợ thì lo vợ mắng đứa độc thân lại sợ nỗi ng` iu.Tgian còm cõi ham mún mênh mang

Vừa rùi Nhân sự đòi bín chuyển thịnh suy để fong trào có fần đi xuống.NG` thì tinh mà tổ chức thì kém , lòng lại lo ngay ngáy hoá đơn(tiền sân k có nhẩy)ớân fòng k đối fương đùđđùa bỡn khiến các anh tê tái cõi lòng.Than ui thời oanh liệt nay còn đâu.

--end---
PS:Cảm ơn TNM , Thế Lữ,TQT,NT.....
(bản quyền )

Cảm ơn anh em đã dành đất (1 lần nữa)
Xin mời chiêm ngưỡng
 
Phạm Ngọc Ánh đã viết:
NGA: Tớ với ku Trung Anh là bà-cháu
Tất nhiên là fải hạnh fúc
Bạn đừng có hiểu nhầm
Ngại chết. :)) :)) :D
Oái !:-s Thế ra là hiểu nhầm ạ?Tại mấy bác lý 2 bơm ghê quá,làm yem cứ tưởng bác Trung Anh số đào hoa lắm!0:) :o :)
Nhưng mà có thế nào thì yem cũng không thik bác Trung Anh nữa được đâu.Yem bi bác ý roài.:)>- :-$ :) =;
Nếu yem có viết bài gì quá sai lệch thì mong các bác thông cảm cho!:-s :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nè đừng đùa, nhục gì mà nhục chứ, chỉ hơi tốn chút tiền thui T____T, người không ở trên sân lúc đó đừng có mà nói linh tinh. Để tui nói cho mà nghe đội hình nhà mình trên sân không hề có thủ môn (1 đi chơi karaoke với gái, 1 đi học đàn ặc ặc - lý 2 toàn người yêu văn nghệ), tiền đạo + hậu vệ (dự bị or từ đội bóng rổ chạy đi đá bóng cho đủ người), tiền vệ còn hay hơn - cổ động viên kiêm xe ôm chở bạn gái đi xem bóng đá bị lôi cổ vào sân làm cầu thủ mà thua có vậy thui thì giỏi lắm rùi, ai đời đếm trên sân mình được đúng 7 thằng con trai, có thằng hôm trước đó chơi bóng rổ bị thương chưa khỏi, hôm sau lại bị bắt đi đá bóng ngã thêm mấy lần, đừng nói bạn gái nó (đã cho tui nghe bài ca mình thương người iu suốt buổi) đến tui còn thấy tội tội. Được 3 thằng đá tạm thì thuận chân trái phải đá cánh phải, tiền vệ bị đẩy lên làm tiền đạo mà còn ghi được mấy đẹp thì còn than nỗi gì. Lớp A1,2 đá vào cầu môn không người sao mà không vào được.

2 HMPhương: Nếu biết nhục sao không đến mà đá hay ít nhất thì đến cổ vũ ngồi ngoài mà tán Thùy Linh
 
Hay quá lớp ta thiệt đoàn kết
thua thía mà vẫn k có dấu hiệu gì đáng ngại

Đại ca Việt Anh : tình hình giao lưu thía nào í nhỉ anh nói cho 1 câu đê
k tịt ngóm twf hum ấy đến giờ
 
Gọi ca ca Việt Anh nghe hoành tráng quá, gọi ca ca Minwoo Ams ý, cho ca ca sướng :D
@Phương : ấy tốt quá, tớ mới bít đó là ai rồi, Hoàng Toán 1 - tất cả tại thằng Nam béo :(.
Cho hỏi bạn lớp phó học tập Lý 2 tên chi? Mời girl lớp tớ học nhảy hả :)), có mấy đứa đó, có tớ nè, dám ko???
 
Hơ cứ sang mời sao k dám anh em nhẩy
lâu lắm mới có khách vào đây
Bùn quá
 
Minh Phương là con trai ( bi giờ mới để ý), đẹp trai nhất Lý 2 (Nam nói), làm quen cái nhỉ?
 
Lâu không onl , lớp mình học tập vẫn tốt quá nhẩy :D
Tham gia với nhớ .... :D
@ bạn Trang : thằng Phương cũng .... tàm tạm , những chắc ko bằng bạn Quốc Anh - lớp phó học tập và ... ko bằng cả bạn Nam - lớp phó kỷ luật nữa . Nghe đồn đẹp trai 10 Lý 2 thì đi làm cán bộ hết sạch ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên