Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Các bác Phương , Nam lên mạng mà không gọi em lên góp vui với.Mà khiếp thật,Bác Trung Anh lại có người "tia" mới sợ chứ.:-/
 
Ủa Thế bác Thắng không lên à?Sao không rủ nó lên.Mà còn bạn nào "tia" anh nào lớp tớ thì để tui giới thiệu cho.Lớp này nhiều anh đẹp zai lắm:)>-
 
Hế hế ! Mấy bạn cho thông tin đầy đủ hơn cả mong đợi !;;) ;;) Tình hình là tớ thấy bạn Trung Anh cũng bình thường thoai ( Nếu ko mún nói là ....8-} !!! ) nhưng con bạn tớ nó lại kết mới lạ chứ ! Nó bảo nhìn bạn ý trẻ con 8-} 8-} + dễ thương :-? :-? !
Mà bạn TRung Anh đã có ai đấy chưa hả các bác ????0:) 0:) 0:)
 
Bác Trung Anh có "ai đó" chưa ai mà biết được.Hỏi thẳng nó có mà nó chối biến>phải biết kiên nhẫn ,từ từ điều tra:> :>
 
Úi giời nhưng mờ em ko quen bác ý thì điều tra cách nào ạ ? Tình hình là cứ quanh quẩn đi ra định hỏi han thì lại thấy ngay bác Long ái đứng cạnh =>ngại quá ! :D :D :D :D :D
 
Hỏi Long ái cũng được đấy.Có khi nó giống bác Phương chưa gì đã "phun" hết cả ra rồi:beerchug:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Minh Phương đã viết:
Ầy dà , chú Vũ sao lại nói thế , lớp ta là phải đoàn kết chứ . Cứ nói thánh nói tướng như thế này này :" Trung Anh lớp tớ đẹp trai , phong độ , học giỏi , con nhà giàu , thể thao siêu , hết lòng vì bạn bè .... Còn về vấn đề ng` yêu thì tuy có nhiều đứa theo đuổi nhưng nó vẫn đang đi tìm nửa còn lại thực sự của nó " ( bà nó , mình mà đi thi HS giỏi văn có khi hạng I ) .
Đề nghị các em theo đuổi anh Trung Anh gửi quà cho các anh Vũ , Phương đầy đủ , các anh sẽ mai mối cho ( nếu thất bại ko hoàn lại quà :)) )
Bác cứ đùa em ! Em hỏi bác thật lòng để giúp đỡ con bạn em thui chứ em cũng chả mặn mà gì đâu !:| :| :| Nói thật chứ con bạn em chẳng biết lên HAO bao h nên nói thế này nó cũng chả biết cái quái jì !;) Bác cứ yên tâm là ko thể có chuyện quà cáp đâu ! :)) :)) :))
 
K bít ai vớ được ai đâu à.
VÌ vậy k nên sốt sắng quá chú Phương ạ
 
Bác Nam được lên làm lớp phó kỉ luật thì khao đi.Hôm nay em cũng ủng hộ cho bác đấy8-} 8-} 8-}
Mà đừng như bác Dương đi đánh nhau đấy nhé[-x [-x
 
Thì có ai bảo là bâyh k đẹp zai đâu
Nói thế cho kon Chi nó nhớ lại xem thằng Trung Anh là thằng nào
 
Đa tạ anh em
tui (có thể) sẽ k đi theo vết chân bác Dương bỏ qua sự thật là cái ghế phó BT kỷ luật của bác ý(hình) như) vẫn vững như bàn thạch(chắc là k ai dám làm)
Còn chuyện ăn khao thì ...đợi toàn bộ các công chức trg lớp ta khao đã tui sẽ chốt hạ hề hề
 
Bác Nam ơi ,Em nói thật nhé.Bác đợi bọn nó khao tiên phong thì còn lâu.Phải có một tấm gương sáng cho bọn nó noi theo chứ.Và theo em đó chính là bác,khao trước đi để rồi bọn nó khao tiếp.:)) :)) :))
Mà em nói trước với bác , bác mà không khao là em méc cô bác đánh bài đấy,lớp phó kỉ luật ai lại đi óanh "pài"[-x [-x [-x [-x
 

cứ việc méc cô thì sao
cô sẽ làm gì
câu trả lời sẽ là k
hãy nhìn thằng Dương
Mà chỉ có từng này L2 thui ah
Bọn kia chết hết rùi hay sao
gọi bọn nó lên đây tao bảo
PS: việc ăn khao tui vẫn kiên định lập trường chính trị của mình
 
Bác đi mà bảo.Em gọi tụi nó chẳng lên đâu.Cách hay nhất là bác cứ lạm dụng chức quyền 1 tí hỏi bọn nó đứa nào lên được thì cưỡng bách phải lên
Chứ dám cãi lớp phó chắc???8-} 8-} 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao cá là bọn nó dám
Lớp trưởng còn k là cái đinh gì
Thì lớp phó....
 
Back
Bên trên