Lý 2 đâu rùi?

thế thi` t mới bảo đi sớm ko có thời jan chuẩn bị đâu
đến cuối tháng 7 đi cho nó thong thả<:p
 
qua nốt thư 5 này lớp mình làm vài quả đi chơi trong Ha Lội cái nhờ...
nghĩ ra thấy Hà Lội nhiều cái chơi phết, TP to thứ nhì VN chứ có thường đâu :)
 
ừ hay thi xong đợt 2 lớp mình làm fat đi trong ngày đi:D
bát tràng nè , sân bay ja lâm nè , ah! Bảo Sơn =))
 
Hay thi xong chúng mình đi tự tử tập thể đi :D Khiếp có 5 ông con bạn kêu học Nam Cao với bác Hồ , mình tủ bác hộ cuối cùng nó lại ra Nam Cao :(( bốc hết lí tưởng của Bác ném sang hok bik dc mấy điểm :)) Cháu Ngọc trượt luật rồi :)>- Còn cái vụ lộ đề nói thật tớ làm câu tích phân vs cái câu đạo hàm rồi i hệt luôn =)) lộ cái con khỉ toàn đề đại học hồi mỗi trường tự cho các bố ném vào , con ng` ta ôn trúng thì kêu lộ :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối tháng 7 thì mày về rồi còn gì. Đi muộn hơn nữa thì có đứa lại đi :-<

Hí hí, hnay ko biết nên cười hay nên khóc. Đặt lại vé mbay, được ở lại với mọi người thêm 5 ngày nhưng lại mất 155$ refund vé. 8-X: 8-X: 8-X:

hoho con nên cười con ạ >:) Vì u của con hn cũng phải đặt vé khác, đi hôm 22/8 :)) sung sướng thế Thế là đc ở nhà hôm sn rồi 8-} Mỗi tội tiền vé cũng nhiều hơn lúc trước $135
Thế vé kia của con làm sao :-?? Mà u tưởng trường con 15 16 j` đấy là orientation rồi :)
 
haizz, trượt rồi :-< Ngồi trong phòng thi chả có thằng dek nào đẹp trai thế mà cũng làm bài như... Chán....Anh Ngọc cho em đăng kí 1 suất tự tử
 
Bi h mới để ý thằng Kim để avar BYU
:-j trường đấy t ấn tượng nhất cái dress code :"> ĐỌc xong sợ luôn ko dám apply >:)
 
Uh cứ theo kế hoạch lên sân thượng Đai u rồi ăn xong nhảy xuống quịt tiền luôn thể Tâm ạ :D
 
Tao cho Mị chạy trước , A Phủ chạy sau =)) Chuẩn bị đón đọc bài văn của tao trên các số báo ngày mai =))
 
@anh Ngọc: mai thi xong, anh ra đấy trước rồi em ra sau nhớ. Hay là chơi nốt mấy ngày rồi tự tử
 
mai thi xog đi chơi đê
tự sát cái jề có mà đỗ rồi sướng quá cửng lên thì có ;))
 
@ U ja` : nó cởi cho thằng A phủ xong nó chạy :| lô gíc mà
 
Ừ đúng rồi , cởi xong rồi chạy =)) căn bản đek nhớ tác phẩm :-j thôi đời tao bế mạc . Có gì mang xe qua ủng hộ tao tí nhớ =))
 
Back
Bên trên