Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
đi cửa hậu là tối kị thể nào cũng đc chăm sóc đặc biệt :))
bao h mới ấn bản tiếng Việt hả trời , đọc chẳng hiểu gì hết trơn ;))
 
kakaka, cuộc thi gì mà có quanh đi quẫn lại có mấy chuyện dzị nà, để tao tham gia nữa cho xôm tụ há, hehe, wait for me!!!
 
Bạn Huy bày ra trò thi thố thế muh ko thèm theo luật j` cả toàn viết bài cụt ngủn (có viết ngắn thì cũng phải lấy cỡ chữ to ra cho nó đủ dòng chứ, như tớ ý ;)) ) Ai lại đú theo bạn N và bác Trung vít bài ngắn xíu, ban tổ chức mà thế hèn j` mà hok thành công, mà hok thành công là sẽ có 1 vấn đề to lớn xảy ra, đó là sẽ ko có phần thưởng, thế thì phí công tớ tham gia rùi, nhỡ may tớ lại được giải nhất thì có phải là tớ sẽ mất phần thưởng ko? Mà kể cả tớ ko được giải nhất thì lẽ ra tớ cũng sẽ có cái chứng nhận là đã tham gia, oai lắm đấy :> Thế mà ko thành công có phải là tớ sẽ ko được cái j` ko? Nếu thế thì ko được rùi [-( Nói túm lại là bạn Huy phải vít theo luật đi để các bạn học tập( còn có phần trao giải chứ, ko thì đi tong phần thưởng của tớ mất ;)) )
 
uh thì viết bài dài
Nhưg mà thà viết bài ngắn còn hơn là để chữ to như của Tâm, tính ra sỗ chữ cũng chả nhìu nhặn hơn là mấy mà chỉ khổ người đọc, đọc đau cả mắt @-)
còn chiện phần thưởng, Tâm có vẻ tự tin nhỉ ;))
ít ra là thấy chưa có phiếu nào bầu cho bài của Tâm cả, bài của Kim còn có 1 phiếu của Hưng Trung nê bi h người đang dẫn đâu là Kim \:d/
chưa kể đợt thi chưa hết, có j mà đã phấn khích vầy :))
Thi vs chả thố, nhạt bỏ bà, đc lúc nó đc ủng hộ thì chả thấy pạn Hương chủ tiệc đâu cả, lặn mắt hạt tiêu :-w
Ngọc vs Cường bi h lại bài mẩu , bài Tâm thì ... uh... công nhận là dài :Pthật nhưg 2pic vẫn vầy, nhạt thếch

@Hưng Trung: mày lặn đâu òy, lên 2pic cái nhỉ, bắt đầu thíu gia vị, lên đây cái coi mày
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói vê chuyện cười thì chán lắm,mọi người hãy nói về cái mình thik đi,chắc chẳng ai ngại khi nói về cái mình thik nhỉ.Nói lên share với mọi người,lại có dịp hiểu nhau hơn.Như bài về rock của Kim ý tao nghĩ cái đấy còn hay hơn chuyện nhạt chỉ copy và past.Để tớ bắt đầu nhớ,niềm đam mê duy nhất mà tớ bỏ nhiều tâm huyết nhất muốn nói về nhất là " RAGNAROK"
To be continue
 
Ôi bạn Huy nỡ nào nói tớ thế :( T_T
Bùn wa' bị bạn Huy hỉu lầm òi :(( mà bùn cũng phải cố bôi cho bài nó đỡ mẩu thì quả thật là khó nghĩ wa' huhu :((
Huy ơi đừng nghĩ xâu sNgocj thế :( tớ là avail Y! là toàn lặn đi chỗ khác chơi :( Huy đợi lúc tớ invi mà gọi T_T
Ôi vít ngần này dòng đã dc chưa í nhỉ :-SS
Cố vít thêm dòng nữa vậy :((
 
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!


phù, chắc đủ òy nhỉ, mọi người lên đông đủ chưa nèo
 
Đùa chứ,chả có cái gì cũng phải post bài
Tính tao là nói ít làm nhiều, nên là
viết được tầm 10 dòng rất là khó
Translate:
Just Kiđing,have no idea but must post
My character is few word,do alot
so write around ten lines is so difficult
Phù,cố tình chọn những cấu trúc dễ nhất để dịch rồi
mà vẫn vất vả
Trong quá trình dịch thuật có gì sai sót anh em bỏ quá
 
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!
cố vít thêm dòng nữa !!!


phù, chắc đủ òy nhỉ, mọi người lên đông đủ chưa nèo

huy gợi ý cho phát,hết xừ nó ý tưởng để viết hay là viết kiểu giống huy thế này nhớ
( huy ơi thằng Htrung nó xui tao đâm chọc mày để nó ở ngoài phụ họa cẩn thận mắc lừa kẻ gian)
 
đời lắm kẻ dòm pha những người nhiệt tình tút tính như mình quá
Hưng Trung, tao hem ngờ đó, cuối cùng cũng thấy đc bản chất của mày
bảo sao Ngọc ái mộ mày, hóa ra trong thâm tâm mày cũng có nhìu nét thâm nho, thâm độc, thâm thúy ra phết ^:)^
 
HUy ơi viết gì bây h truyện cười mãi chán lắm hem cười nôi
cho tao viết về rok mày nhớ :))
 
Rok của mài thì hài lém chắc >:p
nghe nhìu nhàm òy ku ạ :-?
bày trò j đi
nhanh lên, tao lại mún có ny òy TT____________TT
 
đời lắm kẻ dòm pha những người nhiệt tình tút tính như mình quá
Hưng Trung, tao hem ngờ đó, cuối cùng cũng thấy đc bản chất của mày
bảo sao Ngọc ái mộ mày, hóa ra trong thâm tâm mày cũng có nhìu nét thâm nho, thâm độc, thâm thúy ra phết ^:)^

sao mày lại đâm trọc bạn bè như thế:o
mày làm thế khác gì nó phải dùng sự cao thượng để cảm hóa những đứa như thế chứ0:) 0:)
oan oan tương bao bao h mới hết [-x
 
Rok của mài thì hài lém chắc >:p
nghe nhìu nhàm òy ku ạ :-?
bày trò j đi
nhanh lên, tao lại mún có ny òy TT____________TT

** dám chê Rok của tao,như thế là động chạm làm tổn thương tinh thần người khác
thả nào đến h vẫn ko có người yêu,trời phạt
mày nhìn anh Htrung của Ngọc mà học tập [-(
 
file ảnh mẹ làm hộ đẹp mê hùn :D
Cường ơi, lúc nào đi học về thì bỏ bỉu tượng busy để anh còn bít mà khoe ná ^^
 
Back
Bên trên