Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
tai sạo ngồi đây
hối tiếc mà ko nghĩ
rằng nên rút kinh
nghiệm cho những
người tiếp theo
đang chuản bị
ra đi nhỉ :">
 
:)), thế mới biết thèng Wang chỉ là quan tâm lấy lệ, xã giao :))
Bình nó đi lâu lém òy, tao còn chat vs nó lúc nó mới xuông sân bay ở bên kia nữa cơ
Bi h mà đi tiễn nó thì chờ hơi bị lâu đấy
 
eo oi:-ss
B ra đi âm thầm nhờ:(
thực ra cũng chả phải xót thương gỉ đâu:))chẳng wa là lo luc sminhf đi cũng bị kiểu lủi thủi thế thì....:-s
 
:o tớ còn chả bít là bạn Bình sẽ đi cơ :( Chả thấy ai nói j` với tớ cả, hic, thế là ko được gặp bạn trước khi bạn sang nước ngoài òi, hic hic, thế thì bạn ý luk về sẽ ko nhớ ra là mua quà cho tớ đâu nhờ :(
 
mấy đứa nè như kỉu coi Bình là mỏ quà ý nhểy
Có biết điều ấy làm Bình buồn đến mức nào ko
Bình lẳng lặng ra đi vì ko mún có cảnh chia tay ướt át, cho dù sau này khi biết Bình đã chót đi òy mà có ai ko quan tâm,ko kịp tạm bịt thì cũng là có lỗi nhưg Bình ko hề để bụng đâu
Vầy mà mấy nhóc này lại tiếc thương Bình 1 cách vô bờ bến theo một chiều hướng vô cảm như của nhữg con người giai cấp vô sản (thíu quá trầm trọng hem = ý) thế à
Có lẽ chúng ta nên tạm dừng ở đây đc rồi...
Đừng để nỗi đau thêm dài, hãy nghĩ cho Bình 1 chút
Các bạn thấy vậy đúng ko nào
 
gần đc = anh Trung rồi đấy,nhưng còn phải cố gắng nhiều hố hố
 
=))
cái thèng Trung thì ai mà đỡ nổi =))
tao bắt chước thế là cố lém òy
vì cứ nghĩ đến cài cách mình viết giống nó là đã bùn cười vỡ bụng òy
tối gọi thử Hưng lên chỉ giáo nhỉ :D
 
các bạn thế này thực sự tớ buồn lắm ý,bạn Bình đã học với chúng mình từng đấy năm mà tình cảm các bạn dành cho Bình chỉ có thế này thôi sao.Quà cũng chỉ là vật chất tượng trưng thông thường sao có thể so sánh với tình bạn thiêng liêng cơ chứ.Thôi chúng ta hãy dừng xích mích lại,rút ra bài học từ trường hợp của bạn Bình,vẫn còn bạn Cường,bạn Minh Hà,bạn Kim,bạn Hiển đúng ko
chậc, [-(

----------

đờ mờ
bạn Trung viết bài
thế này làm tớ bị
double post,lại phải
làm trò mèo.Hơn nữa
muốn quote cũng ko
được.Thế thì bao h
mới mọc sao đc.
Đáng đời hớ hớ hớ
 
các bạn thế này thực sự tớ buồn lắm ý,bạn Bình đã học với chúng mình từng đấy năm mà tình cảm các bạn dành cho Bình chỉ có thế này thôi sao.Quà cũng chỉ là vật chất tượng trưng thông thường sao có thể so sánh với tình bạn thiêng liêng cơ chứ.Thôi chúng ta hãy dừng xích mích lại,rút ra bài học từ trường hợp của bạn Bình,vẫn còn bạn Cường,bạn Minh Hà,bạn Kim,bạn Hiển đúng ko

ối:x
mày hâm mộ band tao thế cơ à:)
đọc cảm động wa'
 
:)) ôi bạn Kim quả thật là giỏi
giang hơn người mới có thể nghĩ
ra ah nhầm tìm thấy những cái ẩn í sâu
xa của bạn Huy trong bai poz đầy ... ẩn í đấy :>
Ôi các bạn sắp đi xa òi :-< bùn wa' :(( Hà sắp đi xa rồi :(( Hà ơi hà ơi :( bao h đi để Ngọc tiễn roài về còn mua quà cho Ngọc ;))
 
thế trước khi đi Cường nhớ tổ chức 1 buổi gọi là tiệc chia tay ná, tớ chắc chắn sẽ tới ủng hộ nhiệt tình :D
 
h đọc mới thấy thèng góp công lớn làm topic trở nên bê tha như vầy lầ thèng Tròn..... chỉ biết chấm hỏi ???chấm than !!!
Đọc xog bài này của tao chả biết mày còn chấm j , chắc là chấm lửng...
 
Back
Bên trên