Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
quái, sao lại có em nào đã tốt nghiệp năm 2007 òi mà lại còn hỏi hay thế? Pó hết cả tay :-ss

h mới thấy cái chữ cấp 2 :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
quái, sao lại có em nào đã tốt nghiệp năm 2007 òi mà lại còn hỏi hay thế? Pó hết cả tay

h mới thấy cái chữ cấp 2
pó tay với mày Tâm ạ, đáng lẽ tao bảo mày dốt nhưng thế thì phũ với bạn tao quá:)), nhìn em khóa 03-07 mày nghĩ là em ý sẽ học cấp 3 đến 4 năm cơ à, tao nhớ cấp 3 chỉ có 3 lớp thôi:))10, 11, 12:))

anh chị ơi cho em hỏi ạ , Lý 2 được xếp vào hệ không chuyên , thực ra nó có phải là một lớp chuyên về môn Lý không hay là lớp bình thường ko chuyên gì ạ ?
nó là một lớp chuyên về môn Lý(hay em có thể gọi là chuyên Lú cũng được:))), nhưng cái chuyên ở đây anh nghĩ là ko xa mà chỉ sâu thôi(nói thế thôi cũng chả sâu lắm, đòi hỏi phải hiểu nhanh, chăm, nhất là nếu chủ nhiệm là cô Tâm, em mà ko chăm chỉ tự học thì chỉ có đi học nghề sau khi tốt nghiệp cấp 3 thôi:)))
 
quái, sao lại có em nào đã tốt nghiệp năm 2007 òi mà lại còn hỏi hay thế? Pó hết cả tay :-ss

h mới thấy cái chữ cấp 2 :D

ko đọc bài Tâm thì mình đã goịem này là chị rồi :))
tại quenchir nhìn cái số đầu ko nhìn số cuôi thấy A 03 tưởng chị Anh 1 nào :))
 
hòa rồi:((, phút 33 hiệp 2 thì bọn nó gỡ hòa, ghét vãi lờ o lờ:((
bao nhiêu cơ hội bỏ lỡ mất

biết dẫn trước là một kì tích, hòa cũng là kì tích:-<, nhưng sao thấy đau quá, rõ ràng có thể thắng, thắng đậm ý, thế mà để hòa:((
 
thế hòa có ảnh hưởng gì ko ,tớ còn ko biết đây là cái giải gì nữa :),chỉ biết Vn toàn thắng vs hòa thôi:))
 
:((:((
thèng Cường biến, thèng.........................chán chả buồn nói
người VN giờ mà éo biết cái gì diễn ra ở VN, ở HN thì đúng là đáng chết
 
hê hê.
hôm nay xem đá bóng hay lém.:D
sướng nhá.....khen bừa 1 câu:))

à ờ....
sau mấy tuần tạm nghỉ cho trưởng band phỏng vấn visa....hem nay band Từ Trường đã típ tục thu âm:D
mong các bạn nghe thử...và cho ý kín.....
lần trước up là nhìu bạn còn hem thièm đao cơ x-(
 


Ngày hôm nay, với sự ủng hộ khích lệ của đông đảo cộng đồng mạng, chúng tôi quyết định một lần nữa khơi dậy lại ngọn lửa yêu thương và sẻ chia “Free Hugs”_ “Ôm trọn trái tim”. Cách tham gia thật đơn giản. Chỉ cần một tấm bảng với dòng chữ Ôm tự do – Free Hugs, cùng một tấm lòng rộng mở bước ra phố, bạn đã có thể trao và nhận những cái ôm với những người cần chia sẻ. Chỉ có vậy, chỉ có vậy thôi, bạn nghĩ có khó khăn lắm không, chỉ là cái ôm thôi mà?

Vậy bạn còn ngần ngại gì nữa mà không góp tay cùng chúng tôi cho những điều tốt đẹp hơn?

“FREE HUGS! ÔM TRỌN TRÁI TIM” rất vui nhận được sự ủng hộ và tham gia của các bạn.

Hãy bấm vào tấm hình trên để biết thêm chi tiết.
 
Hôm qua đi gào thét cổ vũ khản cả cổ mà lại tận mắt thấy quả nó gỡ hòa ...... buồn ghê hồn
Đấy là trước đó còn thót tim 2 quả cột dòc xà ngang của bọn nó sút mình ...... tưởng rụng bà nó tim ra òy
Vẫn bít là tiếc nhưg mà thế là đỏ òy, chấp nhận thui dù rằng chúng ta sẽ bị loại khỏi giải nhưg vầy cũng là cố gắng và có đường nét vô cùng òy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ờ ờ:))
hôm qua tao cũng ra sân:)) nhưng mà ra để ngắm cái sân là chính:)) vs cả để ý tập trung làm sóng người...=)).....chứ chả xem...đội nhà đá rì:-s
được cái ko khí ghê thật
như rock show ý :x

ờ ờ...
khiếp
loay hoay cả tối hok nén nổi cái file 30mb :))
sáng nay mới được:)

thằng nào hok down mà cứ mở mồm kim hàng bông các kiểu là tao.....gít đấy X-(
nhớ down....thằng nào hok down là tao ghét :))

đây link đây;)) lần này phân loại rõ ràng ra cho mức độ hâm mộ band của lớp ta
30Mb<--- hô hô
http://www.4shared.com/file/19733553/a26d45aa/1904kokeykohat_.html
3Mb
http://www.4shared.com/file/19772001/7ae3d38d/1904kokeykohat_mp34mb.html
4Mb
http://www.4shared.com/file/19772000/de4e31b/1904kokeykohat_4mb.html
được cái bài này mới chỉ cóa nhạc thui....chưa có solo vs hát rì cả :-s

:)
nhớ nghe đấy
 
Hôm qua đi gào thét cổ vũ khản cả cổ mà lại tận mắt thấy quả nó gỡ hòa ...... buồn ghê hồn
Đấy là trước đó còn thót tim 2 quả cột dòc xà ngang của bọn nó sút mình ...... tưởng rụng bà nó tim ra òy
Vẫn bít là tiếc nhưg mà thế là đỏ òy, chấp nhận thui dù rằng chúng ta sẽ bị loại khỏi giải nhưg vầy cũng là cố gắng và có đường nét vô cùng òy

công nhận hôm qua xem tiếc vãi đạn :((
cứ nghĩ là mình vào đc TK cơ :x
chứ hòa thế này thì có mà vào mồm 8-}
thất vọng :((

----------

mà thôi kệ m ẹ VN :D
hôm nào ae tụ tập đi oánh bi a đê;;)
hôm qua đi chơi vui fe^t' :x
 
bùn vãi.mất cả công hum wa năn nỉ cô Thủy choa về sớm xem nốt hiệp 2.vào SÓng XAnh,mất 76k tiền bia+pepsi+trà đào,thế mà mấy anh ý đá sơ suất wa',để vào 1 bàn đáng tiếc wa'.nhân tiện tung hô thêm ku huy:hum wa lớp m` đá bóng,hem cóa mài thấy chán hẳn:(mài là đá giữa rất hay.rất chắc chắn.rất xứng đáng là đội trg^^!>:D<
khen xong òy,khen tao đi huy:P
 
bùn vãi.mất cả công hum wa năn nỉ cô Thủy choa về sớm xem nốt hiệp 2.vào SÓng XAnh,mất 76k tiền bia+pepsi+trà đào,thế mà mấy anh ý đá sơ suất wa',để vào 1 bàn đáng tiếc wa'.nhân tiện tung hô thêm ku huy:hum wa lớp m` đá bóng,hem cóa mài thấy chán hẳn:(mài là đá giữa rất hay.rất chắc chắn.rất xứng đáng là đội trg^^!>:D<
khen xong òy,khen tao đi huy:P

Dương đá bóg hay bỏ m ẹ ....
Hôm qua mà ko có mày chắc còn thua đậm nữa ;)
Thế lớp mình thua bao nhiêu :-/
 
Back
Bên trên