Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
vô lý rõ ràng chỉ cần đủ 6 dòng là ko bị edit nhưng tại sao đã

cách 7 dòng mà nó vẫn bị edit,chẳng lẽ hôm nay mình lại đen đến thế,rõ ràng

hôm qua may tế cớ mà :-?.Để kiểm tra lại thử post tiếp 7 dòng xem,nếu

đúng thì mình vẫn còn may còn nếu ko thì lại đen rồi,biết đường còn lên chùa,

hay cũng tại sáng nay ra đường gặp chó đen nhờ :-?

hố hố mình vẫn còn may chán\:d/ \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
aloo ;aplasmfnka

lần sau viết bài dài dài tí tớ Quote đỡ phải bịa thêm gì chứ kiểu này Quote

vẫn phải nói linh tinh lảm nhảm tí nó mới ko bị duel post :(

tình hình là sau khi xác nhận thì tối thiểu phải 7 dòng mới có thể ko bị edit

lần trước mình chỉ thiếu có 2 chữ thôi là đủ 7 dòng òi, lần sau rút kinh nghiệm

nhưng vẫn tiếc 1 bài :(
 
-chó ở đâu mah vẫn là chó, đều ăn bằng bốn chân và đều sủa cả thôi :)) chó Mĩ thì hơn được chó VN về cái mã thôi, về bản chất chưa chắc đã hơn :)) mày càng nói càng thể hiện cái sự sính bề ngoài của mày, còn bên trong thì cũng chả có j` :))
-
tao cũng ko phải cái đứa bị chửi sợ cháy tóe khói như ai đáy8->
ít ra thằng đấy còn biết nhục, vẫn hơn cái loại trường mặt ra nghe chửi mah *** biết nhục :))
 
Trích dẫn bài viết của Trần Bình An
- bây h mới thấy lời thầy mạnh của tao đúng: "Người Việt Nam là giống một con kingkong, suốt ngày vỗ ngực, vội vàng hoang tưởng vào khả năng bản thân của mình nên bị thần kinh"
=>thằng cường đúng là người việt nam, mày bị thần kinh vì nghĩ mình tài giỏi quá ah. Cứ để xem đến lúc mày sang Mĩ mày đếch bằng 1 con chó đâu.

hô hô có ai tự vỗ ngực bảo mình giỏi đâu ,mà An ạ dù gì thì chó Mỹ vẫn tốt hơn chó Vn đấy,đừng ghen nhớ MÀ thậm chí mày còn bị thầy Mạnh chửi là "kém con chó 1 cái đuôi cơ mà" hay lại quên rồi,thế tao sang đấy làm chó thì hơn mày rồi.Ah đâu nhầm,chó VN cũng có đuôi nhỉ
quote lại tí ko An lại bảo tớ spam ko nhìn đc :)
 
-chó ở đâu mah vẫn là chó, đều ăn bằng bốn chân và đều sủa cả thôi :)) chó Mĩ thì hơn được chó VN về cái mã thôi, về bản chất chưa chắc đã hơn :)) mày càng nói càng thể hiện cái sự sính bề ngoài của mày, còn bên trong thì cũng chả có j` :))
-
ít ra thằng đấy còn biết nhục, vẫn hơn cái loại trường mặt ra nghe chửi mah *** biết nhục :))

ớ vớ vẩn cho con bẹc dê ra thử xem ,chó vàng hay chó phú quốc (=)) ko phải nói bạn quốc nhớ 8->) chả chạy tóe khói :))
nhục hay sợ hở An,biết nhục mà bây h đợi hết chuyện lại dám mò lên ah,hay là mày chỉ biết nhục theo thời gian thôi ,1 lúc thì hết thế thì còn kém đứa mặt dày xa :))
 
uh gọi thế cũng đc,nhưng mà có phải quá chấp vặt ko phương,tao đã bảo quên hết mấy cái tao post đi coi như là lời chó sủa rồi,mày cần phải chấp cả con chó ko

----------

tao là có trách nhiệm vs những gì đã post đấy nhớ nên ko dle vs edit

tao cũng ko phải cái đứa bị chửi sợ cháy tóe khói như ai đấy

đây tao đang ngồi đây nghe mày chửi đây,còn gì muốn nói nữa hem

nhưng trước khi mày chửi cho tao xin 1 bài nữa đa
tao chả chấp hay chả chửi gì hết, đơn thuần là tao ghét thế thôi, tao vừa vào HAO thấy mấy bài thì tao nói thế, chứ đâu có đọc hết bài bọn mày, mày cứ nói ra rồi thản nhiên nói là tao đã bảo là quên đi rồi là xong à, nếu muốn mọi người quên thì del nó đi phải hơn ko
tao chả chửi gì mày, chửi mày mà có tác dụng tao chửi ngay
 
à mà lại nói đến nhục,nhục thì nhục thật đấy nhưng đã đối diện đc vs cái

nhục thì cũng đã bớt nhục phần nào rồi,còn nhục mà chạy tóe khói thì còn

nhục hơn nhiều :).Mà tao cũng tự hỏi là tại sao mày lại dùng từ biết nhục nhỉ

đã biết nhục mà còn dám nói ra những câu nhục nhã như thế sao (:|

chẹp nội dung bài chỉ có thế nhưng mà chưa đủ 7 dòng thôi thì đành để bạn

chịu thiệt đọc thêm 1 dòng nữa vậy
 
-mày càng nói càng ngu, bẹcgiê mày ra biển thì chỉ có đứt =))
-tao có nhục hay sợ thì ít ra còn là biết, dù trong 1 tg ngắn haydài, còn hơn cái đứa càng nói càng *** biết nhục.
-stop tại đây, nói với mày thêm thấy chỉ phí công, *** khác gì 1 dạng nguyentin bên ttvnol cả.
 
tao chả chấp hay chả chửi gì hết, đơn thuần là tao ghét thế thôi, tao vừa vào HAO thấy mấy bài thì tao nói thế, chứ đâu có đọc hết bài bọn mày, mày cứ nói ra rồi thản nhiên nói là tao đã bảo là quên đi rồi là xong à, nếu muốn mọi người quên thì del nó đi phải hơn ko
tao chả chửi gì mày, chửi mày mà có tác dụng tao chửi ngay

tao ko quên và cũng ko muốn quên ,tao ko muốn bọn mày đọc lại chỏ ác mắt

thôi (:|,mà thực tế là tao bỏ công viết bài dài thế del đi thì tiếc lăm :))

bài tròn thế này là đc đấy quote xong ko phải nói gì nhiều
 
-mày càng nói càng ngu, bẹcgiê mày ra biển thì chỉ có đứt =))
-tao có nhục hay sợ thì ít ra còn là biết, dù trong 1 tg ngắn haydài, còn hơn cái đứa càng nói càng *** biết nhục.
-stop tại đây, nói với mày thêm thấy chỉ phí công, *** khác gì 1 dạng nguyentin bên ttvnol cả.

ở khơi ra rồi muốn stop thì stop thế nào nhờ.
bẹc giê ra biển thì sợ ah :-? thế mà tao thấy con Red,trong chú chó Red ý nó bơi còn giỏi hơn người :-?
tao ko biết nhục ah,hờ chẳg qua là nói chuyện vs cái đứa như mày tao đã ko còn đn đc thế nào là nhục nữa òi :)
haha đùa thôi,tao nhục đấy thì có làm sao ko/:) nhưng tao vẫn cứ muốn tiếp tục để chửi cái thằng như mày thì có nhục hơn nữa tao cũng chịu đc,vì nghĩ diệt thân mà híinh 1 chút cò làm sao.Mà tao sợ là ngoài mày chắc chẳng ai nghĩ tao nhục,:)
 
hị hị, nếu mày còn dám post bài nữa thì tao cũng thấy mày đợ nhục phần nào An ạ nhưng àm nếu mà nhảy vào chửi hôi đc có mấy câu đã rượt thì tao chảng còn gì để nói nữa :)
nếu mày giỏi thì ra đây ngồi "nói chuyên" vs tao đi,h này chẳng có đứa nào đâu mà mày sợ tao gọi hội :)
hay là tao mới nói có mấy câu mày đa thấy nhục òi :)
 
-vì nghĩa diệt thân =)) mày mah là nghĩa thì tao chả hiểu là cái j` cả (1)
-hờ chẳg qua là nói chuyện vs cái đứa như mày tao đã ko còn đn đc thế nào là nhục nữa òi =)) (2)
-hế mà tao thấy con Red,trong chú chó Red ý nó bơi còn giỏi hơn ngườ=)) phim nó bảo người ăn *** mày cũng tin ah (3)

(1)(2)(3) => đpcm mày đang thần kinh vì hoang tưởng vào sự cao cả của bản thân mày đấy =))
 
-vì nghĩa diệt thân =)) mày mah là nghĩa thì tao chả hiểu là cái j` cả (1)
-hờ chẳg qua là nói chuyện vs cái đứa như mày tao đã ko còn đn đc thế nào là nhục nữa òi =)) (2)
-hế mà tao thấy con Red,trong chú chó Red ý nó bơi còn giỏi hơn ngườ=)) phim nó bảo người ăn *** mày cũng tin ah (3)

(1)(2)(3) => đpcm mày đang thần kinh vì hoang tưởng vào sự cao cả của bản thân mày đấy =))

(1)tao thì chẳng cao cả gì cả nhưng ít ra trong mắt tao và nhiều người vận còn cao hơn 1 người :) chết quênps tí:taocungx chẳng phải chín nghĩa gì lắm
chir là thay mặt các bạn L2 đánh đuổi 1 thứ gì đỏa khỏi cái 2pic này thôi coi như là chuộc lỗi vì mấy cái bài trước(tròn ơi mày có tha thứ chotao ko :))) cũng là chút hơi sực cuói cùng cống hiến cho cái lớp này,tao phải cảm ơn mày đấy An ạ :)
(2)cái này thì đúng quá rồi còn gì tao chẳng có gì để nói,đivs bụt mậcos cà sa đi vs mà thì mặc áo giấy mà
(3) phim nó bảo người ăn cứt tao ko tin đâu,nhưng mà bảo An thì tao lại tin đấy 8-> mà cái loại như An thì có ai làm phim về mày nhỉ :-?
(1),(2),(3)--> mày thik chới trò toán học ah, HS giỏi toán mà, tao ko phải đứa giỏi toán nhưng cũng đũ xem :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
An ơi where are u, để tao đoán xem nào chắc mày lại định post kiểu : thôi stop ở đây :)) nói vs mày chỉ tổ bẩn mồm=)) tao khinh mày đến nỗi ko thèm nói nữa :) chứ gì,cò gì sáng tạo hơn hơn,chẳng lẽ sau lần cãi nhau lần trước mà ko rút ra đc kinh nghiệm hay bài học quý giá gì ah (:| ít ra cũng làm cái gì để chứng tỏ mày đủ cãi nhau vs tao đi chớ chứ áp đảo thế này thắng nó cũng buồn :)
ps: lại quên : lần này chắc mày hết kiểu:"tao còn ở đây 1 năm,mầy cẩn thận ko tao làm cho mày ko đi đc luôn đấy" nữa nhỉ.Ko ngại nói luôn vé máy bayddax đặt rồi tao bay ngày 14/8,có giỏi thì mang bom ra àm khủng bố :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
An ơi where are u, để tao đoán xem nào chắc mày lại định post kiểu : thôi stop ở đây :)) nói vs mày chỉ tổ bẩn mồm=)) tao khinh mày đến nỗi ko thèm nói nữa :) chứ gì,cò gì sáng tạo hơn hơn,chẳng lẽ sau lần cãi nhau lần trước mà ko rút ra đc kinh nghiệm hay bài học quý giá gì ah (:| ít ra cũng làm cái gì để chứng tỏ mày đủ cãi nhau vs tao đi chớ chứ áp đảo thế này thắng nó cũng buồn :)

nói thẳng luôn là bài này tao khích mày đấy(:|
 
(1) thôi, về đoạn "cao cả" thì tao không bằng mày,và tao cũng chả quan tâm đến tao trong mắt những đứa bạn của mày ntn cả :)) tao có hội bạn riêng của tao, ít ra chúng nó kô như hội của mày :))
(2) theo tao thấy thì mày đã *** biết nhục từ lâu rồi, chẳng chờ đến lúc phải nói chuyện vs tao :))
(3) tao có ăn ***, vẫn hơn loại buôn gian bán lận trên xương máu người khác để ăn cơm nhá ;))
-stop ở đây (:| khi khác chửi vs mày tiếp :))
ps: tao đi chơi đây, chiều nay có hẹn rồi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
(1) thôi, về đoạn "cao cả" thì tao không bằng mày,và tao cũng chả quan tâm đến tao trong mắt những đứa bạn của mày ntn cả :)) tao có hội bạn riêng của tao, ít ra chúng nó kô như hội của mày :))
(2) theo tao thấy thì mày đã *** biết nhục từ lâu rồi, chẳng chờ đến lúc phải nói chuyện vs tao :))
(3) tao có ăn ***, vẫn hơn loại buôn gian bán lận trên xương máu người khác để ăn cơm nhá ;))
-stop ở đây (:| khi khác chửi vs mày tiếp :))
ps: tao đi chơi đây, chiều nay có hẹn rồi :))

haha đoán giỏi vãi,tao bảo thể nào cũng nói vậy mà
Mày ko thấy mày cãi cùn lắm sao :) Uh ko tính hội bạn của tao(là những ai nhỉ) hãy thủe hỏi tất cả những đứa mà học chung vs cả tao vs mày đi,công bằng nhó,tao ko tự nhận mình giỏi giang gì nhưng tao chắc phần lớn vẫn quý tao hơn mày :)
uh tao ko biết nhục từ lâu òi,từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy cái ặmt mày cơ chứ chẳng phải chờ đến lúc nói chuyện
(3) cài này tao thật sự ko hiểu ah nah,phải chăng hết lí cãi vs tao nên bắt đầu lôi nhân đạo ra dọa :-s.ối em chả sợquas mày chửi tao tự hoang tưởng về bản thân mình mà mày ko thấy ngượng à còn dám post cái dòng này =))
 
(1) thôi, về đoạn "cao cả" thì tao không bằng mày,và tao cũng chả quan tâm đến tao trong mắt những đứa bạn của mày ntn cả :)) tao có hội bạn riêng của tao, ít ra chúng nó kô như hội của mày :))
(2) theo tao thấy thì mày đã *** biết nhục từ lâu rồi, chẳng chờ đến lúc phải nói chuyện vs tao :))
(3) tao có ăn ***, vẫn hơn loại buôn gian bán lận trên xương máu người khác để ăn cơm nhá ;))
-stop ở đây (:| khi khác chửi vs mày tiếp :))
ps: tao đi chơi đây, chiều nay có hẹn rồi :))

chiều mày có hẹn vs bác sĩ tâm lý ah,uh thế thôi tao cũng ko dám cản khéo mày lại lên cơn stress vác súng đến nhà tao xả thì tao sợ lăm :-s
 
lại chửi nhau òi, khiếp quá, cho người khác nhoi với chứ, nói cái chủ đề j` tớ nhoi được chứ chửi nhau làm j`, mệt óc.
Cường ơi, mài sắp đi rùi thì cố hòa bình nốt mấy ngày đi, cãi nhau làm j`, nhỡ mà trước khi đi vẫn chưa cãi xong thành ra lại để dở 1 việc chưa làm xong :|
 
Back
Bên trên