Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
lên đến HAO,nhằm thu thập tin tức xem lớp có j` mới thế mà đọc 1 hồi mất bao nhiêu nơron cũng chả hỉu cái j` đang diễn ra ở đây,mỗi người nói 1 phách chả hỉu đang nói về cái j` lun.lại quay về chủ đề thất tình à?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lên đến HAO,nhằm thu thập tin tức xem lớp có j` mới thế mà đọc 1 hồi mất bao nhiêu nơron cũng chả hỉu cái j` đang diễn ra ở đây,mỗi người nói 1 phách chả hỉu đang nói về cái j` lun.lại quay về chủ đề thất tình à?

Tâm ơi mụ câu bài với tôi đi..............;;) ;;) ;;)
 
tôi đây nè nhưng mà hình như Linh out rùi,hic,câu 1 mình thì làm sao mà câu được
 
tôi đây nè nhưng mà hình như Linh out rùi,hic,câu 1 mình thì làm sao mà câu được

Hehe..........tôi đây..................nhưng chắc ko câu đc lâu...............dạo này có thói quen tốt là đi ngủ sớm...........mặc dù sáng vẫn dậy muộn..........=)) =)) =)) =))
 
nhắc đến ngủ sớm,hôm nay mình định đi ngủ sớm thì bị mẹ phát hiện,đành ngồi máy chơi 1 lúc nữa vậy,hic,bùn ngủ quá,mẹ đang bắt học bù cho những ngày nghỉ ốm 8-} 8-} 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"YÊU LÀ CHẾT Ở TRONG LÒNG MỘT ÍT,
VÌ MẤY KHI YÊU MÀ CHẮC ĐƯỢC YÊU,
CHO RẤT NHIỀU SONG NHẬN CHẲNG BAO NHIÊU,
YÊU LÀ CHẾT Ở TRONG LÒNG MỘT ÍT."

- Trích lời cụ Xuân Diệu -

Phải công nhận là cụ Xuân Diệu giỏi thật. Những câu hay như thê này mà cụ cũng nghĩ ra được. Có lẽ mình phải đi bái cụ ấy là sư phụ thôi.*-:)
Có mỗi một cái không được là cái khoản ấy của cụ hơi kém.8-} 8-} 8-} 8-} =)) =)) =)) =))

Hưng ơi!!!bác tao làm ở viện tâm lý học đấy!!!có đăng kí 1 suất ko???
 
sáng lay có tận 3 bài :)>- lớp mình cũng hok đến nỗi vắng quá ;))
 
Chán quá !!!!!!!!!!!!! Đầu tuần đã chả có gì zui rồi. Thế này thì tuần này lại trôi đi trong đau buồn thôi. Tuần này kiểm tra nhiều quá. Tớ sợ là đến cuối tuần thì tình hình sẽ còn căng thẳng hơn hiện nay rất nhiều. Nhất là trong vòng chưa đầy 1 tháng tới chúng ta sẽ phải đối mặt với thi học kì (điều mà chả ai muốn cả). Vấn đề có vẻ khá căng thẳng vì hiện nay trong đầu tớ chả có tí kiến thức nào. Chả hiểu tớ sẽ thi học kì bằng cái gì đây ?
Tớ yêu cầu các bạn cán sự giúp đỡ tớ học hành. Chứ cứ đà này tớ khéo phải bye cả lớp thôi.
(Học sinh TB bị đá ra khỏi trường)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán quá !!!!!!!!!!!!! Đầu tuần đã chả có gì zui rồi. Thế này thì tuần này lại trôi đi trong đau buồn thôi. Tuần này kiểm tra nhiều quá. Tớ sợ là đến cuối tuần thì tình hình sẽ còn căng thẳng hơn hiện nay rất nhiều. Nhất là trong vòng chưa đầy 1 tháng tới chúng ta sẽ phải đối mặt với thi học kì (điều mà chả ai muốn cả). Vấn đề có vẻ khá căng thẳng vì hiện nay trong đầu tớ chả có tí kiến thức nào. Chả hiểu tớ sẽ thi học kì bằng cái gì đây ?
Tớ yêu cầu các bạn cán sự giúp đỡ tớ học hành. Chứ cứ đà này tớ khéo phải bye cả lớp thôi.
(Học sinh TB bị đá ra khỏi trường)

bạn Hưng cứ nói thế rùi cuối cùng điểm lại cao ngất ngây cho mà xem(rút kinh nghiệm từ đợt thi Olympic,ko nên tin những j` bạn Hưng than thở)
 
Lần này là than thật đấy. Thấy giờ này tớ ol là biết tớ thất bại trong việc kiềm chế bản thân rồi. Đã quyết tâm là tối nay không ol nhưng không thắng nổi bản thân - thất bại. Mà mai tớ thấy chả có môn nào phải học cả nên càng không thể kiềm chế nổi. Chỉ có những đứa ngu mới nghĩ là không có cái gì để học. Và tớ là một trong những đứa ngu đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên