Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Wầy...........anh Ngọc dậy sớm thế...........hôm nay ko có bài gì à.............ôn tập chương hình đấy..........bạn nào làm chưa..........riêng tớ thì chả hiểu gì nên cũng chả làm đc...............bạn nào tốt bụng gia sư lại cho tớ cái............hổng kiến thức nặng rồi.................8-X: 8-X: 8-X:
 
Lớp mình dạo này chăm học thât. Chả thấy ai lên topic spam nữa. Mà chả thấy ai ol luôn. Có vẻ chỉ có mình tớ ngồi ol thôi hay sao í. Chán học !!!!!!!!!!!
 
Chiều nay chả thấy có môn gì để học. Chán quá. Mà chả còn có tinh thần để học nữa. Chán học quá !!!!
 
hờ sáng nay phải đi học nên chưa onl được,chán,sắp kiểm tra hóa rùi,bạn Hưng nhớ ném bài xuống nhá,giải ba cơ mà,ném xuống đấy,cứu vớt tớ lên lớp với,nguy cơ cao là tớ ko lên lớp được đây nè
 
Nguy cơ cao là tớ cơ !
Tình hình là hiện tại trong đầu tớ không có một chữ nào. HI vọng chiều nhờ cậy các bạn để làm được bài. Dù sao chỗ tớ không đến nỗi thiếu người tài nên chắc là tớ may mắn qua được các bài kiểm tra.
Thank you trước.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Công nhận hôm nay đẹp trời thật !!!!!!!!!!!8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
Giáo viên thì thi nhau kiểm tra. Từ tiết 2 của thầy Trung với cái bài mình đã lên bảng mà cũng thay số sai. Đến tiết thầy Hà chán quá chả thèm làm bài nữa. Đến tiết thầy Sh thì khỏi chê. Còn tiết ông Hải buồn không tả nổi. Hôm nay ông Hải tự dưng có hứng cho cả lớp kiếm điểm sao khi đánh đòn phủi đầu với lớp. Lão này sợ lớp mình rồi.\:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ Lão thấy lớp mình điểm kém quá nên phải cho lớp mình gỡ điểm khẩn cấp đây mà.
Còn đến buổi học thêm của ông Văn, tớ bị ông í cho bay luôn. Trước giờ học, thầy mượn vở tớ để nghiên cứu. Nhờ vậy mà tớ phát hiện ra mình toàn chép sai bài của ổng. =)) =)) =)) =)) =))
Nói chung là lớp mình đang trải qua một thời kì khó khăn.
Tình hình là thứ 5 tuần này kt lí 1t, thứ 5 tuần sau kt hoá 1t và thứ 7 tuần sau nữa chúng ta sẽ thi học kì sinh.
Hi vọng là tớ sống sót được đến lúc đó. Hi vọng luôn chỉ là hi vọng và việc nó có trở thành sự thật hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
yêu cầu tất cả những đứa nào đang onl và chơi boom tập kết ở td 23 phòng 004 đê :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh lại quay về

Lời nói gió thoảng bay
Đôi mắt buồn đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em​
 
hôm nay Huy phởn à?Tự nhiên lại post thơ :D bài này tớ cũng đã rất thik vì nó rất đúng đấy :D
 
Back
Bên trên