Lý 2 đâu rùi?

- đã dậy, bọn mày nhầm hết, bạn chiến ẩm thì có người kháclâu roài, còn thằng Quốc thì có nhiều lắm, mày hỏi Vũ nó kể cho
 
Thế hôm qua tự dưng tao thấy mày với thằng  nói chuyện gì đấy liên quan đến con gì đấy đã có người yêu là thằng nào đấy :-? Thế mới biết bạn  cũng có hứng thú với mấy cái đấy :))

Tự dưng mát giời hôm nay dậy sớm thế :))
 
anh ơi, chiều nay Văn học tiếp bài Xờ Dờ hả anh? ;;)

lạy zời cho con khỏi dính phải tin đồn :|
 
Ờ e iu ạ :D 1 tiết Xờ Dờ 1 tiết Tờ Lờ Vờ :| Cái bài gì đấy mà tâm sự cảm súc gì đấy a cũng chả biết bài nào :)) Luyện tập hình như cái gì a nhớ có bài : " Thứ tứ cảm súc trong cái a đi a nhớ quê nhà " ấy :)) Nếu e muốn biết chi tiết hơn có thể gọi điện thoại đến số 8527452 gặp bạn Chiến Ẩm :)) Mọi chi tiết rất chi là rõ ràng sẽ được thông báo vô cùng tường tận e ạ :D
 
bài "anh đi anh nhớ quê nhà" lớp em cũng có làm, nhưng bài đấy em viết kiểu dở hơi lắm :|

:(( em học kém lắm, nếu em có xếp gần cuối lớp thì anh bảo mọi người đừng cười em nhé :(
 
Xời ơi :-j e lo gì , e mà có TB môn kém bây h 2 điểm đi chăng nữa có nghĩa là 7.0 thì e vẫn đứng ở phần trên của lớp e ạ :)) Nếu kém hơn tí nữa thì đến khu của a rồi ;)) Mà e yên tâm , học giỏi như e sang lớp a phải 9.1 ấy chứ :))
 
:(( em không giỏi một môn nào ngoài môn Địa nước nhà, em nói thật, các môn khác chắc em phải hoàn toàn nhờ cậy vào mọi người thôi, có ai giúp em không?
chỉ sợ thấy em kém quá, mọi người đá thẳng cổ thôi :(

ơ hôm nay bạn Cường dậy muộn à
?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:| Néu 2 bên đã có tcảm thế này thì hôm nay cũng khó đuổi thằng Cường khỏi chỗ được nhở :-?
 
anh ơi, mãi mà em chưa xin được giấy vào lớp, thầy Điện cứ đi đâu ý :(( làm thế nào bây giờ, chẳng nhẽ chiều nay vẫn chưa được sang à? mà không sang thì làm sao kịp học Văn để kiểm tra?
 
E cứ sang đi chả sao đâu :)) Cả lớp biêtws hết rồi ấy mà :-j giáo viên cũng chả dỗi hơi mà kiểm tra đâu , được thêm 1 hs gioi các ông ấy chả sướng quá D
 
:| Đọc bài của thằng An mà nhớ ra thực tại cuộc sống đáng buồn hiện nay
Đi học đây :|
 
oài h tao mới dạy mà đã có đứa đi học rồi :|
bọn mày muốn âm mưu phản chủ hả:| mà bạn hương cứ sang đi nếu giáo viên có hỏi thì đưa vé lậu cũng đc=))
 
Cường xác định sang tổ khác Cường nhớ , tổ 2 ko có đủ chỗ đâu :|
 
đi học về mà hồn nó vẫn vương vấn ra đây post bài đc ah8-X: 8-X: 8-X: 8-X:
 
Trách n0 của 1 tổ trưởng yêu cầu tinh thần tao vẫn ngồi post bài nhắc nhở :)
 
ôi, em khâm phục cái sự chất của lớp mình ;;)

bây giờ thì gọi là lớp mình được rồi :)
 
Hê lô ngày mới :)) =)) =))

Nghe cứ như quảng cáo ... Diana 4 teen :)) =))

Một số tin tức trong ngày ( tí nữa đi học thêm Lý nên h poz luôn :> )

Hôm nay tiết 1 chúng ta đã mong chờ bạn Trần Dáng Hương xuất hiện nhưng quả thật những tiếng kẹt kẹt cửa do đồng chí gió gây nên đã khiến thằng Cường hụt mất mấy lần
Phỏng vấn a Cường vào giữa tiết 1 Văn :
PV : Thưa a anh có mong bạn Hương đến ko ạ :-/
Cường : ờ thì tôi rất mong bạn Hương đến :">
PV : Vậy a nghĩ gì về bạn Dáng Hương ?
< đúng lúc các e ghi sĩ số ngó vào ;)) , Cường chột dạ tưởng là Hương >
Cường ( hét toáng lên ) trời ơiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!! Thất vọng về nhan sắc quá
PV : Thưa a đấy ko phải là bạn Hương đâu ạ
Cường : may quá :)

Đến hết tiết 1 bạn Hương vẫn chưa xuất hiện . Theo đúng như phân công ban đón tiếp của lớp , chú Ẩm đi đầu . Tuy nhiên vượt ngoài dự đoán là lần này chú Ẩm đã solo đi đánh lẻ bỏ 2 trong TĐPS lại và chạy sang lớp Địa đón Dáng Hương .

Chị Hương đã bước vào lớp trong sự tung hô vỗ tay nhiệt liệt của nhóm các bạn đáy cùng xã hội và đại diện là ông Trung Anh =D> =D> =D> Và đến lúc này chú Ẩm ko dám lộ mặt vì sợ mọi người biết chuyện nên đã lẳng lặng đi xa , quả là :
" Em bước điềm nhiên ko vướng chân
Anh đi lững đững chẳng theo gần " b-)
Nhưng quả thật lần này Hương ko có chút tình ý gì với anh Ẩm do trái tim vẫn còn ngây thơ quá =)) ....

Tiết 3 của Baby , người thanh niên tuấn tú dung mạo anh tuấn bất phàm như cây tùng trước gió vốn là tổ trưởng tổ 2 :> đã phải rất vất vả trong việc xếp chỗ cho Dáng Hương tiểu thư . Quả thật theo tính toán ban đầu của Ms. Tâm thì chị Hương có thể bị gồi gần anh Sơn - vốn cũng là 1 người hâm mộ chị . Tuy nhiên hôm nay chú Đức vì cãi nhau với cô Ánh nên đã chiếm mất chỗ đấy , cướp mất niềm hi vọng của chú Sơn :( :D Nên Dáng Hương tiểu thư chỉ còn cách ngồi cạnh Mạnh Thắng lão gia . Vậy nhưng , tưởng rằng mọi chuyện đã ngã ngũ thì đột nhiên anh TTT2 ( tổ trưởng T2 ) đã tính toán trước 1 bước rằng : " Để vị tiểu thư chấn yếu tay mềm ngồi đó , chú Q sẽ nhân cơ hội ném thư tình sang rào rào . Ông Trung Anh lấy le giả làm anh hùng cứu mỹ nhân sẽ sử dụng tài năng bắt bóng rổ để bắt thư tình khiến trong lớp lộn xộn ( TA cũng đồng thời ngăn cản luôn âm mưu của Q ) . Chú Ẩm từ xa thấy TA đang giương oai giễu võ cũng sẽ phải cản trở bằng cách quay lại nhắc TA mất trật tự liên tục , vậy thì giờ học quả thật sẽ rất khó khăn cho những người ham học như ta " . :-?? :-?? :-??

Vậy nên anh đã thay đổi 7 7 49 quẻ càn khôn bát quái để xếp cho Dáng Hương tiểu thư ngồi cạnh Minh Trang cô nương hòng ngăn cản lũ lòng lang dạ sói >:) Giờ học cũng suýt nữa ko yên ổn được bởi chũ Kim định lợi dụng tình thế ném thưu tình sang cho DH , nhưng may sao TTT2 đã ngăn cản thành công quả này :)) Bảo vệ an toàn tính mạng cho DH tiểu thư :))

Cảm kích trước tấm lòng vị anh hùng tuấn tú dung mạo anh tuấn bất phàm như cây tùng trước gió này , DH tiểu thư đã nhận ra tình cảm thực của lòng mình " lòng em thôi đã cưới lòng anh " :x Và thế là 2 anh chị trai tài gái sắc đã quyết định cưới nhau , nên chồng nên vợ từ đây :))

Các chú Ẩm , Q , Kim , Sơn , Cường , TA ..v.v.. Thế là đã mất toi cơ hội :)) Xin chia buồn với các chú . Buổi tường thuật đến đây kết thúc :)) Mời đồng bào ra về :))
 
Back
Bên trên