Lý 2 đâu rùi?

Đã tìm ra tiếng Tây nhưng mà cơ bản dịch = niềm tin :))
http://en.wikipedia.org/wiki/CH3COOH
Thôi thì khỏi acetic hay là ethanoic , cứ thế này là đã chẳng biết liên kết phân tử nó như thế nào rồi , làm gì nói đến dịch các loại tính chất hoá học :))
Mai đến lớp Lý thực hành ngồi chép nốt vậy :))

Lớp mình câu tiếp đê :D Từ sáng đến h mới được có 47 - 5 = 42 bài :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Linh ơi, sao trừu tượng và thâm thúy thế hả mày ;))

thực sự là tao chẳng hiểu mày đang nói gì

anh thân yêu, nhìn thấy CH3COOH mà lòng em chợt .... choáng :|

tên vợ cũ của anh đấy anh ạ: DẤM CHUA (có ai muốn đọc ngược lại không ;)))

uày, Lí đâu ra mà nhiều bài thế, sao cô Tâm bảo em làm mỗi 7 bài thôi :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đã tìm ra tiếng Tây nhưng mà cơ bản dịch = niềm tin :))
http://en.wikipedia.org/wiki/CH3COOH
Thôi thì khỏi acetic hay là ethanoic , cứ thế này là đã chẳng biết liên kết phân tử nó như thế nào rồi , làm gì nói đến dịch các loại tính chất hoá học :))
Mai đến lớp Lý thực hành ngồi chép nốt vậy :))

Lớp mình câu tiếp đê :D Từ sáng đến h mới được có 47 - 5 = 42 bài :(

Thế còn chuyện chạy tiếp sức tính sao đây..............ôi..............mỗi bạn có thời gian trả lời câu hỏi của thầy trong vòng 2 phút...........ôi..............
 
anh thân yêu, nhìn thấy CH3COOH mà lòng em chợt .... choáng :|

tên vợ cũ của anh đấy anh ạ: DẤM CHUA (có ai muốn đọc ngược lại không ;)))uày, Lí đâu ra mà nhiều bài thế, sao cô Tâm bảo em làm mỗi 7 bài thôi :|
 
:eek: Linh ơi .... e nói câu nào làm a xúc động đến đấy :eek:
Cái Tâm đâu rồi , ngồi xa thế , Nhung đâu , Huy đâu ? ... T___T
Các bạn ấy xa tôi quá , cậy sao được nơi Cường , nơi Hà ... ah may quá còn có Việt Hưng + Bình :D
 
anh thân yêu, nhìn thấy CH3COOH mà lòng em chợt .... choáng :|

tên vợ cũ của anh đấy anh ạ: DẤM CHUA (có ai muốn đọc ngược lại không ;)))uày, Lí đâu ra mà nhiều bài thế, sao cô Tâm bảo em làm mỗi 7 bài thôi :|

Nhiều bài bao h ? Có mỗi 7 bài trong SBT thôi mà em :D Hay là định làm từ chương 1 :)) ......

Khiếp thế , mai Lý có cần học gì trước ở nhà ko ấy nhở , sợ quá , ko cô hỏi ko trả lời được cô lại bắt lên làm thử thí n0 phóng điện thì toi rồi , khỏi cần tốn tiền đi làm xù tóc ;)) ;)) ;))
 
Tại mày ko đi mua , tay làm hàm nhai , tay quai miệng ">:p " là đúng rồi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- vào encarta ấy, kiểu gì chả có

Lại tiếng Tây hở mày :| Thôi ko cần mai đến lớp chép bài bạn nào đấy cũng được :| May quá Hóa có gọi bạn điểm kém lên hay điểm cao xuống cũng ko đến lượt mình :)) :)) :)) Điểm cứ cỡ mình là xếp thứ 26 của lớp là vừa ;))

chạy tiếp sức á, cái thể loại gì đây :|

Hình như thầy hỏi mỗi đứa mấy câu trong 2ph ko trả lời được thì 0 điểm , 0 điểm xong thầy gọi đứa khác trả lời tiếp câu đấy ko trả lời được thì 0 điểm , trả lời được thì hỏi tiếp đến khi 0 điểm mới thôi hoặc đến khi hết 2 ph :D
 
:| Nghĩa là tiếng Tây rồi , tiếng Tây thì đừng dụ tao :))
 
HIc.............không một chữ vào đầu........lên lại được Hài xoay cho .........>:) >:) >:) >:) >:) .......mà nghỉ thì lại càng chết............haizzzzzzzz.............thầy với chả cô.........cứ phải làm khó học sinh thế cơ chứ...........biết chúng nó ham điểm cao thì thoáng với chúng nó 1 tý có chết ai..........đằng nào thì chả là điểm miệng.........
 
Back
Bên trên