Lý 2 đâu rùi?

Đây đây , tao xin giải thích tường tận về vụ này như những gì tao được biết như sau :

< trích bài chat của bạn lan Anh và tao >

Lan Anh: hom nay co chien gi vui vui hong ke em nghe, anh Ngoc hom nay nha, dang ke chuyen cho em thi chay xuong voi con Tam va xu` nha >_<!
Lan Anh: dang xu ban
Khanh Ngoc: chuyện vui thì nhiều lắm
Khanh Ngoc: đầu tiên là vụ Quốc thích Tâm
Khanh Ngoc: nhầm
Khanh Ngoc: Vân :D
Khanh Ngoc: tuần trước là anh ngồi sau thằng Q
Khanh Ngoc: em ko biết đâu
Khanh Ngoc: cái Vân nó ngồi tít dưới cùng nó gọi
Khanh Ngoc: Hà ơi
Khanh Ngoc: ---> Thằng Q quay lại
Khanh Ngoc: gọi Cường ơi
Khanh Ngoc: ---> thằng Q quay lại
Khanh Ngoc: gọi Trang ơi
Khanh Ngoc: ---> thằng Q quay lại
Khanh Ngoc: gọi Ngọc ơi
Lan Anh: the thi la thik cuong day chu?
Khanh Ngoc: ---> .... em cũng biết rồi đấy b-)
Khanh Ngoc: lúc ấy anh cũng chả để ý
Khanh Ngoc: nhưng mà nhá
Khanh Ngoc: nó ngồi mà cứ cúi mặt xuống bàn ngó nhìn cái Vân phía dưới
Khanh Ngoc: rồi cười cười
Khanh Ngoc: như thằng thần kinh ấy :))
Lan Anh: ah ah, hiu rui co may doan may die nen k doc dc nen k hiu do ma ^ ^
Khanh Ngoc: hê hê
Khanh Ngoc: để anh kể tiếp
Lan Anh: the thi ket luan cua thik la vi hay ngam, right?
Khanh Ngoc: :-j
Khanh Ngoc: còn lữa
Lan Anh: ??
Khanh Ngoc: đây lày
Khanh Ngoc: em có biết vụ
Khanh Ngoc: thằng Q ( vẫn cái hồi cái Vân ngồi bàn cuối )
Lan Anh: ke nghe coi, to mo wa?
Khanh Ngoc: cứ h 5ph với 10ph là xuống dưới đá cầu ko
Khanh Ngoc: mà nó đá cầu
Khanh Ngoc: là toàn đứng bên ... gần tổ anh ( gần bàn Vân )
Khanh Ngoc: rồi thỉnh thoảng chạy đến hỏi thăm
Khanh Ngoc: ;;)
Khanh Ngoc: lãng mạn lắm đó
Khanh Ngoc: rồi lúc bà Tâm thông báo đi tham quan
Khanh Ngoc: nó hỏi được gì ở chỗ em
Khanh Ngoc: nó chạy xuống báo hết cho cái Vân
Khanh Ngoc: cái Vân hỏi gì
Khanh Ngoc: nó khai hết nhớ
Khanh Ngoc: :D
Khanh Ngoc: còn vụ hn nữa
Khanh Ngoc: lúc bà Tâm bẩu tổ trưởng chuyển chỗ cho các bạn
Khanh Ngoc: thằng Q đòi xuống bàn cuối
Khanh Ngoc: là tại
Khanh Ngoc: để tuần sau
Khanh Ngoc: nó chuyển lên bàn đầu
Khanh Ngoc: ngay phía trên cái Vân
Khanh Ngoc: :>
Khanh Ngoc: thấy a phân tích tình hình siêu ko ?
Lan Anh: thiet ha? hay nhi



< hê hê hê , tao đang phấn đấu có nhiều bài trong tp lớp mình hơn thằng Quang & thằng Nam nên dạo này hăng hái câu bài lắm :D bọn mày thông cảm >
 
chao` các bác bây h em moi bít day là acc của mình cơ đấy !Vậy là từ nay em có 2 acc cơ đấy Vip ghê cơ:p
 
-Khánh ngọc đúng là chuyên gia câu bài, trở lại phát thấy 4rum lớp có vẻ sôi động hẳn,
-tin về Quốc có vẻ không tin cậy lắm, Quốc vẫn gửi thư cho 1 em bên TQ, nhưng khả năng nó bắt cá hai tay là có thể, nên mọi người tiếp tục phân tích nốt cho rõ ràng đê
 
chào mọi người, lâu lắm ko có chiện j để kâu trên này:)
Đây đây , tao xin giải thích tường tận về vụ này như những gì tao được biết như sau :

< trích bài chat của bạn lan Anh và tao >
Lan Anh: hom nay co chien gi vui vui hong ke em nghe, anh Ngoc hom nay nha, dang ke chuyen cho em thi chay xuong voi con Tam va xu` nha >_<!
>
tổ trưởng mới ơi sao dùg tên em mà ko mua bản quyền thế[-x :(
fạt tiền luôn:|
-------------

quên ko chào mừg tổ trưởg trở lại kâu

bạn Fươg bây h mới fát hiện acc rơi vãi mà sao đã 57 bài, hơn cả tớ thế/:)
nhân tiện cái ava của bạn xinh thật:x

mọi ng` ơi làm sao đổi username trog này nếu ko muốn viết cái bản yêu cầu j j:|
 
Chậc, dạo này net hay đột tử, đang nói chiện với anh Ngọc thì bị bật ra, bùn wá anh Ngọc ơi!

Dạo này Vân hot nhỉ ^^? (nghe nói mấy hôm trước còn nhận được thơ tình của ai đó k bit có thật k? ^O^)

Tên "xù" dễ xương thế thì không để gọi thì cất trong hộp à ^^?

----------------------
Học bài thôi, học bài thôi!
 
:(( Trời ơi tự dưng tối qua đú theo bác An ( thấy bác ấy ngồi học ) thế là mình cũng phi ra ngồi " học " ( oai ko :> ) ko ngờ ngủ quên xừ mất :(( Đến h mới dậy thì tp lớp nó pt sang một chương mới vô cùng hoành tráng và phí mất cơ hội câu khoảng mấy bài :((
Đấy đấy , đú là nó khổ thế đấy ---> kinh nghiệm xương máu là chớ có đú làm gì , tổ 2 mình ko có truyền thống học hành ( nếu có thì cũng là truyền thống thối nát ) ko nên đú theo bọn tổ 1 , các cháu nghe rõ ko ? [-(

----------------

Ngoài vụ thằng Q ra còn có 2 vụ nữa đang hot :> Hê hê

Thứ nhất là vụ .... Chả là lớp mình mới đổi dãy , thế là vợ Trang của tao lập tức được điều lên bàn 1 cái dãy ngay trước mặt giáo viên . Ko dè từ đó phát hiện ra ĐTTC gì gì đấy hâm mộ vợ tao lắm :x Trên bàn khắc đầy chữ Minh Trang Anh yêu em :x :x :x ( thì tại trc kia đấy là chỗ ngồi của bạn Chiến mà :> )
Theo suy đoán 1 cách vô cùng khoa học của tao ( b-) vip ) thì khả năng thứ nhất là thằng Chiến nó nghĩ chả có ai ngồi vào cái bàn của nó ( nó cố thủ bàn 1 ) nên nó viết vào đấy bày tỏ tấm lòng ko bị ai nhìn thấy khả năng thứ hai là nó đã tính toàn kỹ càng cố tình viết để vợ tao lên ngồi hiểu dc tình ý sâu xa của nó :> ....
Ko biết thằng Chiến thuộc loại yêu si tình mù quáng hay là kinh nghiệm dày dặn cáo già trong tình yêu :-? Nhưng dù sao vẫn biết nó đơn phương vợ tao :D

Thứ 2 là vụ ... ơ kìa , tớ viết vụ Q thích Vân mà Tâm ko có ý kiến gì à ? Lạ nhi ;;)

Còn chuyện vui thứ 2 để hôm sau viết tiếp :)) Câu bài thì nó cũng có cái thú của nó chứ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
-up ảnh đê
-
IMG_0566.jpg

-
IMG_0560.jpg

-
IMG_0565.jpg

-ảnh này chụp đen trắng, nhưng thôi, cứ up
IMG_0569.jpg

-Lửa trại
IMG_0517.jpg

IMG_0536.jpg

IMG_0545.jpg

IMG_0542.jpg

-Tại bể bơi, chả nhận ra đứa nào từ ống bay ra cả
IMG_0477.jpg

IMG_0478.jpg

Ngã này
IMG_0487.jpg

IMG_0494.jpg

-
IMG_0456.jpg

-
IMG_0460.jpg

-
IMG_0455.jpg

-
IMG_0434.jpg

-ai cần ảnh gốc thì nhắn tao, có 1 ảnh lỗi không up được, vào đây để xem
http://s64.photobucket.com/albums/h196/napster90/
 
tao hỏi thật này đi tham quan về mấy đứa có "thai" rồi? Chú Quốc quả này làm tăng dân số kinh we' =.=
@Ngọc: thằng Quốc với con Vân thật hả? sao tao chưa biết nhỉ....:-?..từ từ tìm hiểu vậy
 
Quốc đúng là kín mồm kín miệng thật
mình ngồi ngay sau nó mà cũng không biết chuyện động trời này
hehe chiều đi loan tin thôi :))
 
@ Vũ : Khiếp , Hà Nội mình may mà có thằng Q nên có khi lên siêu đô thị trước cả TP HCM ấy Vũ nhờ ;;) Xời ơi , mày ngồi cạnh nó --> phía trên nên sao mày với mấy thằng Minh , Hưng biết được :D Thằng Q cưa u Vân tao mà phải tấn công từ tận u Hà với cả Minh Trang ( hẹn đi ăn kem , ăn chè ) để dò la tin tức cơ mà [-( Bạn bè như mày vô tâm quá , chả hiểu cho nỗi lòng thằng Q gì cả

@ An : có mấy ảnh tối quá , mày giải thích cho tao :
- Lan Anh chụp cùng với người đàn ông bí ẩn ( tối quá ko nhìn thấy ) --> ng` đàn ông bí ẩn có phải là thằng Trung hot boy ko ? ( ảnh số 3 á )
- Ảnh 4 : Hải Hà với Diệu Linh , người giữa là bạn Trang Đao ah ?
- Cái ảnh dưới cái ảnh có cô Tâm đứng bên bể bơi ấy , là con nào trên ( bờ ) , thằng nào dưới ( nước ) thế ? Hay An thấy bọn nó " trên dưới " nên chụp ?
- Còn cái ảnh dưới đấy , cái người đứng giữa có phải mẹ vợ tao ko ? ( áo quần đen á ) , với cả cái thằng " núp " sau Diệu Linh ( ko biết có phải đang làm trò gì ko mà phải núp :-" ) là thằng nào thế ?
Đấy , tao chỉ thắc mắc qua qua thế thôi :D

@ Hiển ơi mày chớ có loan tin , ko mai là có đứa mời mày đi ăn đám ma đấy :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- Lan Anh chụp cùng với người đàn ông bí ẩn ( tối quá ko nhìn thấy ) --> ng` đàn ông bí ẩn có phải là thằng Trung hot boy ko ? ( ảnh số 3 á )
=>> bingo, anh Ngọc giỏi wá but "người đàn ông bí ẩn" thì...:eek: nghe kêu quá, phải tăng giá hot boy lên thôi ^^ (có ai chuộc hot boy k, chỉ có 1 gói kẹo dừa và 1 thanh mentos hoa quả thôi :x )

Chậc, ảnh Trung Anh tự thiêu trông ngầu nhỉ ^^

@ Ngọc: cái ảnh anh hỏi là Ánh trên bờ còn ai dưới thì...chịu
ảnh 4 thì ở giữa là vợ anh đấy ^^!

@ An: mail cho LAnh mấy tấm có ảnh LAnh dc k?
Có mấy cái LAnh chưa kịp cười thì An chụp mất rùi, bùn T___T!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lanh ơi , post ảnh ở máy Lanh lên đi
-------------

Lanh ơi , post ảnh ở máy Lanh lên đi
hồi hộp quá chưa được xem mấy cái ảnh mình chèo thuyền:)
 
thôi để đem thông tin đến cho mọi người tao chấp nhận hy sinh :))

/:) Được cái mày chấp nhận hi sinh nhưng tổ trưởng của mày ko chấp nhận hi sinh , mày méc lẻo thằng Q rồi thế nào thằng Vũ nó chả khai ra là tao báo cho bọn mày .... :(( Mà như thế là đám ma của tổ trưởng tổ mày đấy đấy :(( :((

@ Ngọc: cái ảnh anh hỏi là Ánh trên bờ còn ai dưới thì...chịu
ảnh 4 thì ở giữa là vợ anh đấy ^^!

thế áo đỏ đỏ hồng hồng bên cạnh cái ng` áo đen ở giữa đấy là ai ? Cứ như kiểu băng nhóm mafia á b-)

---> Trá hình bạn Dung
 
Anh Ngọc gian quá, trá hình Dung để Dung thế thân à? Chẹp chẹp, thế thì k galang chút nào, anh thì phải bảo vệ em yêu chứ, anh Ngọc nhẩy ^^!

@Hiển: Máy ảnh có phải của LAnh đâu, của Nhung đó, để LAnh bảo Nhung sang đĩa rùi LAnh mới up lên được! Hiển chờ xem xong ảnh rùi mới tử vì đạo nhé kẻo tốn xiền đĩa của LAnh ^____^!
-------------

Quên mất, câu thêm bài nữa vậy: anh Ngọc hỏi áo hồng ảnh nào thế? Nếu là ảnh áo hồng tóc dài óng mượt che mất cả mặt ^^ thì là u Vân của anh đấy :))
 
-
IMG_0494.jpg

dưới nưởc giữa là Khánh, bên phải là Nhung, bên trái là LA

-
IMG_0456.jpg

ở giữa là mẹ Việt Hưng, sau DL là thằng Bình,
-vào photobucket của tao: napster90 pass napster có 1 ảnh chụp trong nhà sàn bị lỗi, ko up được
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chà, nhìn kĩ mới thấy có thêm 2 cái đầu dưới nước ^^ (trong đó có cả tao à? +___+, híc bạn An chỉ lo chụp ảnh không chịu cứu vớt người chết đuối gì cả, cái vụ lật thuyền đó trông thảm quá >__<*)
-------------

Quên hỏi thêm chút: @An: mấy cái ảnh còn lại (mấy cái chụp ở hồ còn sương ấy) An gửi cho LAnh đi!
 
Back
Bên trên