Lý 2 đâu rùi?

Thông báo với cả lớp :
Chúng ta sẽ không đi thăm quan ở bản Lác như dự định
mà sẽ chuyển sang thăm quan ở hồ Cát Tiên .
Đây là quyết định cuối cùng của ban phụ huynh và cô Tâm .
 
Uh thế thì chúc mừng thằng Dương được tổ chức sinh nhật cùng với bạn Thùy :)) Tao đang tưởng tượng viễn cảnh bé Dương với bé Thùy nắm tay nhau cùng thổi nến đêm sinh nhật và ước điều ước ;;) lãng mạn lắm đó :)>-

Mà báo cho cháu Hiển tin vui , tao đã gọi điện thoại đến gặp thầy Phương KT và xin cho việc đánh bạc của các cháu thành mất trật tự trong h rồi hê hê Nếu cháu Trung chien có nói gì thì cháu Hiển với cháu Hà cùng cháu Long cứ nói là ... như đã bạn nhớ chưa keke
 
@ VA: nói thế con nhật nó jie^t' mày , nên nhớ ảnh này con nhật chụp :)) :))
wa^y`, spam trong topic 11l2, tội lỗi tội lỗi [-(
 
ah mà nhắc đến mới nhớ , có đứa nào tình cờ trông thấy cái hộp bút của tao ko ? Tình hình này có khi tao để quên nó nơi lớp học rồi hú hú
 
Không mày ạ , tao theo tiếng gọi trái tim đến lớp học thêm rồi hê hê
Mà Y!ID cháu bé là gì thế ? Tổ trưởng của cháu chả biết nick đứa tổ viên nào mới đáng thương
 
Thế nick tổ trưởng là gì ???
---> 8-| :eek: :eek:
Cháu bé bị ám ảnh trong vấn đề câu bài ??? Câu ít thôi kẻo có cái ko hay trong sổ cháu đấy :)) :))
Mà tổ trưởng cũng chả câu nữa đâu [-x cháu nên ngủ sớm mai dậy đi hồ Tiên Sa :| Thức khuya ko có lợi cho sức khỏe , các cụ ta xưa có bảo thế
 
:) 8-| :-/ :eek: :| :( :-s :((
---> Trạng thái tâm lý khi nhìn thấy cái tp lớp đáng thương trong ngày bọn nó chạy lên hồ Tiên Sa câu cá ...
Bọn mày bỏ rơi tao ở nhà 1 mình chờ từ tối hôm qua xem có đứa nào cũng tình cờ ở nhà giống mình rồi chán đời ko :-s :-s :-s .....
Mà chả có đứa nào hết :(( :(( :((
Bây giờ thì chắc bọn mày đang lửa trại tưng bừng , sướng rồi đâu có như tao ngồi ru rú ở nhà trông nhà một mình với cả con mèo :(( :(( :((
Rồi bọn mày về nhà tí tởn thế nào cũng up mấy chục cái pic lên rồi kể lể xem vẻ hay lắm để làm tao điên tiết lên vì ghen tị cay cú :(( :(( :((
:( Cũng chỉ tại tao hâm mộ ông thày quá mức mà quyết tâm ở nhà rồi lại ko có ai chở đi học , phải nghỉ :(( Rồi thứ 2 thể nào thằng Quốc nó cũng mắng chửi tao ghê lắm , có khi nó còn méc cô Tâm vụ tao chơi bài trong lớp để trả thù nữa chứ :(( Ôi giời ơi sao tôi khổ thế này :(( :(( :((
 
Ờ cảm ơn em quá , thực ra chị ko đi là tại tiếc buổi học thêm :(
 
Con ơi là con sao lại không đi chứ làm vợ con bùn wa' tính tình thất thường làm mẹ bị vạ lây .
Hn phải lên bàn đầu roài mà tuần này lắm ktra 1 tiết quá. :((
 
Tuần này kiểm tra gì hả Vân ???
Tình hình là phải lo ôn tập ngay từ bây giờ thôi
 
U yên tâm hn thế nào con cũng lên bàn 2 ngồi với u chứ con không chịu được cảnh bàn 4 tối tăm địa ngục nữa đâu ( nhất là ngồi sau thằng Quốc với thằng Vũ )
Mà vợ con đi tham quan có uống rượu với bọn kia ko u ? Nó có đi đánh lẻ với thằng nào như là thằng Cường với thằng Quốc chẳng hạn ko u ? Ơ cơ mà thằng Quốc vẫn chưa tỏ tình với u ah ? Sao trước khi đi nó khoe với thằng Vũ với cả con là sẽ nói cho u biết tình cảm thầm kín nó dành cho u bấy lâu nay :-? Chắc tại thằng bé nhát quá
 
Thằng An tránh ra chỗ khác ngay :( Đang yên đang lành tự dưng sao cho cái lịch kt vào làm dân tình mất vui /:)
.... tao phải ngồi khóc lóc một lúc đã chứ kiểm tra kiểu này lại sầu đau thảm khốc lắm ... :-s :-s :-s Nhất là khi bị KTCN ... có ấn tượng ko tốt
 
Back
Bên trên