Lý 2 đâu rùi?

gớm, đc 2 bạn chốt cho 2 từ thế thì.........éo phát biểu đc câu nào lun
Các bạn khác có ý kiến j` khác ko

:(( Nhân tiện, t cần cấp cứu cho lớp ECO bạn nào có lòng hảo tâm :(( giúp t với :-< Mai due cha nó rồi mà mai phải đi học tận 4 lớp :(( ko kịp :-<
Hn phải cài lại máy nên chưa làm đc :(( cứu cứu
 
đã buồn hôm nay lại còn k đc nhậu nhẹt.chính vì k đc nhậu nhẹt nên càng buồn.rủ gái đi chơi cho đỡ buồn.đỡ buồn rồi về nhà phát hiện ra mất ví. =((---> có nên chốt lại là buồn vãi lolz ko :-< éo có cái tết nào như cái tết này.
hqa thua 3 cây đổ tại ngu ham hố cờ bạc đã đành.hn chả làm cái éo j`.để tiền trong ví để mang đi trả nợ cho mấy đứa luôn...ai ngờ lại thành trả nợ đời =.= mất cả giấy tờ nữa :-< chả biết nói j` hơn ngoài từ " biết thế...."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
haha Dương ơi, m đi giải hạn đi =)) Nhân tiện giải hạn lun cho t nữa =))
Dạo này bạn m đen lắm ý :-< Mở màn bằng việc sáng mùng 3 Tết tí tởn vác sách mới đi học nhưng lớp nghỉ :(( hí hửng về dorm phát hiện ra sách ướt ( vừa mới mua đang định trả lại thế mà........>"<), Tối mùng 3 thì bị u ở nhà chửi :-< Sau đó đến mùng 4 thì làm ướt thêm 1 cuốn sách nữa :(( cũng vừa mới mua :-< Ts sách cũ mình mua trông bẩn thỉu thì éo sao, nước cứ nhè sách mới mà đổ vào mới ghét chứ :(( Cả ngày hwa định làm bài tập nhưng máy tính bị virus nặng quá phải cài lại :-< Thế là mất một đống thời gian làm Recovery discs ( chẳng hiểu để làm j`......), chuyển mấy cái quan trọng ra khỏi máy tính rồi cài hết cả lại :-< 1h đêm mới xong xuôi :(( nhớ ra mùng 5 di học 4 lớp mà vẫn chưa làm bài tập .......................>"<
 
mày đái dầm hay sao thế hả vân mà suốt ngày thấy ướt sách thế?
 
tại Vân học bài chăm quá , đi tắm cũg ko nỡ xa mấy quyển sách :))
học chăm nó khổ thế đấy =))
 
@ Hiển: Bạn ko chăm thế đâu
@ Dương : Đầu óc đen tối
Quyển đầu tiên bị ướt là do trời lất phất mưa
quyển thứ 2 thì t chịu :)) rõ ràng lúc t đi ngủ thì cốc nước trên mặt bàn vẫn đứng, lúc dậy thì nó đã đổ ướt sách từ đời nào rồi :-<
 
thằng Hiển bênh Vân kiểu j` thế :-j
@Vân: đầu óc tao có bao h sáng và trắng đâu :-j
 
bênh j` ma bênh , đấy chỉ là giả thiết của t ;))
thế m sao rồi ? sao m` suốt ngày gặp rắc rối thế nhờ ? làm j` cũg ko cẩn thận cơ , lần trc mãi mới lừa đc bà bán nước ,cuối cùg thì lại quên cặp ở đấy , éo đỡ đc m`8-X:
 
Hơ hơ, mệt quá, mấy hôm trước đi chơi về mệt chỉ có lăn ra ngủ, ko mạng mẽo j`, h thấy mình mù thông tin quá, nhớ bạn Tranh quá cơ, buổi nào đi chơi có bạn ý cũng rất là vui :)
 
;)) bon chen cái lào :X
Iêu Trang iêu Hà iêu vợ ja` :x iêu bạn Trung :">
Thx mọi ng` ạ ^__________^
 
Chúc mừng sinh nhật a yêu :x Mong a yêu luôn hạnh phúc dù a yêu ko yêu e :(
 
Back
Bên trên