Lý 2 đâu rùi?

đợi chờ một phút giây bên nhau ngồi thật lâu, đợi chờ một tiếng ca reo vui mừng năm mới, trao nhau tình yêu ấy, mọi người vẫn sum vầy, và một điều ước mong xuân này đc yên vui, đợi chờ một phút giây đêm nay thật bình yên, đợi chờ một tiếng yêu trong tay thật ấm áp, vui xuân mình cùng hát, khúc hát yêu thương ngày mai đẹp tươi, một năm mới sẽ mang yên bình muôn nơi
 
Happy New Year cả nhà >:d<
hqa đc nghe jọng Vân, jọng Trah, jọng Xiu >:) thik thật :x
mỗi tội k biết số đt của các bạn "xa quê" khác :(
 
Mùng 1 Tết, rong ruổi ngoài đường đến 7h30 tối
Mùng 2 Tết, cả ngày cắm chân ở nhà, ko đi đâu
Mùng 3 Tết, đi chơi vs lớp đến hết hơi thì về
--> lên lik kín 3 ngày đầu năm roài hừ hừ, rét wa' :-s


định làm bạn ghen tị hả thằng kia b-(

ai bảo Tết nè m ko mò về. ráng chịu đi e, Tết sau về, đi chơi vs t :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Huy: Chỉ cần m mừng bạn cái vé về là đc rồi :))
@ Nhung: Lịch m sao bằng lịch của t sáng mùng 1: Đi học 3 lớp ( mỗi lớp 1 tiếng), ra Mail Services khuân 3 cuốn sách về, chạy ra thư viện in tài liệu cho lớp học ngày mai, ra văn phòng đại diện ngân hàng trog trường cho thêm tiền vào tk, chay ra bookstore mua 2 cuốn sách...............
Kinh khủng nhất là lúc đi học :(( 3 lớp ở 3 building khác nhau :(( Đặc biệt lớp tiếng TRung lại nằm ở đầu kia của campus :(( ở cái physical edu center ......>""< Ko thấy liên wan j` đến nhau lun. Hn bọn secu ko mở đc cửa lớp thế là phải ngồi 1 phòng học khác cũng cách phòng học 2 phòng :-ss vừa ngồi vào lớp đã thấy rầm 1 cái trên đầu. 1 thằng trong lớp giải thix trên đầu là phòng tập tạ :((
Mỗi lớp cách nhau có 10ph, học xong 1 cái là cứ phải chạy như vịt :-<
18 năm nay mới có 1 cái mùng 1 mình làm việc hiệu quả và năg suất như vậy
 
Trông mặt m đúng là có tròn ra Nhung ạ :))
Chẳng chết thì j` :(( Kỳ này toàn học giáo viên hắc ám. Mới gặp có một lần đã dọa ta chết khiếp ra rồi :((
 
Thì trường t mỗi HS đc nghỉ tối đa 3 buổi 1 môn :(( thế mà mấy ông bà ý chỉ cho nghỉ có 2 buổi :-< Chưa kể a jà chính trị là thẳng tay trừ điểm nghỉ học nhất, nghỉ buổi thứ 3 trở đi sẽ hạ điểm theo số buổi nghỉ, từ A -> A- , A- -> B+ ( ông ý còn đá thêm 1 câu là nếu chúng m may mắn đc A 8-} ) Rồi thì mấy ông bà ý có vẻ cho điểm khó, bắt làm nhiều bài tập, yêu cầu cao :(( Nói chung là bạn xác định rồi

Thế lớp mình đi chơi thế nào nhỉ ;)) Sao chẳng thấy ai lên kể j` cho mình hóng với?
 
Back
Bên trên