Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Bạn Thu có quyển Hoa Hồng giấu trong cặp sách à?? Hôm nọ cô dạy triết bọn mình bảo nên đọc quyển ấy....Cho mình mượn nhé ;)
 
bạn Thu được cứu hay đi cứu vậy? Khái niệm cứu net cần phải đc xem lại :))
 
thế nào là đi cứu net :-/

@bạn Quân :)) ấy là ai thế? tớ làm j có :)) chỉ thấy chúng nó bạn tớ chuyền nhau đọc thôi :)) tớ thấy quyển đấy trong nhà sách cầm lên đọc trang cuối thì biết sơ qua ND cậu muốn đọc thì qua lớp lý mà mượn 2 lớp gần nhau mà :D
 
Mượn mấy thằng "cao to đen hôi" ấy làm gì. Mình thích mượn của bạn nữ cơ. b-) Nếu ấy ko có thì thôi vậy...:-s
(Nói kiểu này chắc thứ 2 đến bị bọn Lý 1 alônsô quá....:(( )
 
ý tâm là ko biết cái j :-/
nhưng mà tớ nói ko biết là ko biết thật mà :| ko tin à :|

lớp tớ có bạn nào hôi đâu hả bạn quân :))
 
Chắc tại ấy chưa đứng đủ cự ly để...cảm nhận hương thơm ngào ngạt ấy...:))
 
Nói nôm na và "dân dã" thì cứu net tức là bà kẹt tiền net và lên chat room. Sau đó bà cưa kéo 1 anh và cho anh ấy xem 1 số thứ qua WC. Anh ý sẽ phóng con xe đến trả tiền cho bà và đưa bà về hotel......
 
Eo kinh :-s ai nghĩ ra cái này trìu tượng thế bố nó hiểu à :-s
Thế sao ông lại đòi đi cứu net thế hả Dê ;;) cưa kéo được chị gái nào chưa ;;)
 
Khà Khà đúng là tuổi trẻ hồn nhiên...;)
Biết làm gì cho nó già người..:D
 
Cứu net là gì thế??? Bạn Quân bít à, giải thik đi :o Nhưng chắc là ko trong sáng lắm ;;)
 
Haha còn tùy theo cách nghĩ của từng người..Thanh niên bi giờ hiếu động lắm, cứu net cũng là chuyện bình thường.. :))
 
Ở đây là nơi tán róc hả.Sao ko lập riêng 1 topic để tám róc đê
Tưởng dân AMS thế nào chứ hóa ra cũng vô vi thôi
Toàn bọn dở hơi lên 4rum để giết thời gian

----------

Trẻ con ở đâu mà đầu óc toàn thứ tầm bậy vậy ra khỏi topic của lớp Lý đê
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh, đã đuổi thì cũng chẳng ở lại làm gì. Bọn tôi trẻ con lắm, bậy bạ lắm ko dám vào L1 nữa, cảm ơn vì đã dạy bảo
 
trời ơi , tao ko lên , ko quy hoạch cho bọn mày mà bọn mày đã biến topic lớp mình thành đầy rác thế này à?
Chả hiểu các chú đang bàn luận cái gì nữa. mà khái niệm cứu net là khái niệm đầu độc các bạn trẻ đấy. ko nên biết làm gì.
Chào chú Tú rất vui chú đã thò mặt lên topic lớp. Topic lớp thì tán dóc là đúng lắm rồi.
Ý quên chưa kể chuyện viết giấy phép nghỉ học do muỗi đốt, công nhận thằng Tâm trí tưởng tượng phong phú thật.
Mà các bạn cứ đánh giá chuyện Hoa hồng ý nhỉ, nếu đọc để rút exp, lên level thì ko sao, chứ lấy cái đấy ra để bàn tán, bốc phét thì nó còn vô tác dụng hơn.
Chú Dương tủi thân à? bây h tôi mới biết Dê cũng biết tủi thân.
Mà bạn Thu thì hotgirl thật chứ lị. Cám ơn hôm trước cho mượn tủi giấy nha. Hôm qua vội quá ko kịp cám ơn.
 
Back
Bên trên