Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hoàng Diệu Anh đã viết:
Việc bạn nhân vốn có tiền sử " hot " , lại cộng thêm việc Toán 2 chả có thằng nào ra hồn...T___T...nên bạn Nhân lại càng nổi! T__T

Con trai Lý 1 toàn hot boy. Con trai Toán 2 toàn ...cold boy..T__T


À uh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bạn Diệu Anh được lắm !!!!!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Nhân chỉ giỏi đi đá đểu các bạn, Bạn nào mà cần hotboy như bạn Nhân chứng tỏ đang ở 0 độk(tức là ở độ âm tuyệt đối).À mà 9h hôm qua tao còn thấy bọn lớp mình ngoài đường, kinh thế
Chị Phương à: sách đạo hàm thì để hiểu ý mà, em hôm qua được bố mẹ dạy là nhân mũ , lùi bậc đúng ko?:D

Diệu Anh: tao tâm sự với mày thì có, tao ăn chực của mày hồi nào??? láo quá.Mà mày phê phán t2 đúng là ăn cây táo rào cây sung. Mà nó có phải là chó cún đâu mà tao dẫn đi đâu cũng được:D

Thu:Tớ ko đi ăn chực đâu, yên tâm
 
Nguyễn Thị Hà Thu đã viết:
con giai thằng nào chả dê :)) thôi thông cảm cho mấy anh nó :)) con giai là chúa đứng núi này trông núi nọ :)) đấy cũng là 1 lý do Thu kiêu :)) ai tin đc mấy tahừng con giai chị P nhờ :)) mà ế thì thôi :)) lo j`

anh Nam đổi chứ kí rồi nhưng mà lại còn sến hơn ạ :|

chuyện bang hổ báo là thế nào đấy

Đọc lại topic thấy dòng này mà ức quá [-( [-( . Con trai ko phải thằng nào cũng dê (như mình có dê đâu :D ). Với lại bà Thu ế thì cứ nói là ế, lại còn "đấy là 1 lý do .."!HÂM
 
@Dê:Đọc cái tên của mày là tao biết mày dê hay ko dê rồi:)):)):)):)):))
@Thu:Tớ có dê đâu, Thu nhỉ:D
 
À đâu, Toán 2 riêng bạn Dê là hot ...dê :)) kekeke
Anh zai Cường không dê đâu! Anh zai nhỉ? :D Cho em gái xin 5000 ăn quà đi! :D
Hôm nay thằng Nam nợ tao 4000 bánh mì! :)) Mà tao có ăn được "quả táo" nào Toán 2 đâu? Phải sang "rào sung" bên Lý 1 chứ! :))
Bạn Thu nói trúng ý tớ! Bọn con zai bây giờ dê lắm! ( Xin lỗi ông Dê! :D) Ế thì thôi, sợ đếch gì! kekeke :D
 
Zai bây h vửa dê vừa đểu vừa mất dạy... nhìu lắm.... nói chung mấy đứa L1 mà hư hỏng nốt là chị ko chơi [-x lớp chị đã bấn lắm rồi đây này :))

Đứa nào bảo em Thu ế thế... định chê chị mày ế ah :)):)) ... Chị ko ế --> em Thu cũng ko ế đc... có gì chị mối cho ;;);;) cần ko em ;;)
 
Em Thu mà ế a' ;;) Con Đào Tươi nói tao mới nhớ nhỉ :)) em Thu hồi tr hơi bị super, thik bao nhiêu anh :)) ko tha cả mấy anh thợ hàn thợ xây nữa :)) Thu với Nhân giận nhau có phải vì cái lý do như hồi tr ( Nhân invi ko thèm gọi Thu )ko :))
 
Các bạn nói toàn chuyện bạn Thu à. Thu bi h thành hot girl rồi đấy.
Hôm nay chứng kiến thân thủ bạn Bình 1 chưởng đánh bay kính ku Tú mà sợ
 
sao bảo bạn Bình hiền lắm mà ?:-?
công nhận là nhìn bạn Thu bi h xinh nhất Lý 1 thật ;;) Hot gal ;;) :)) Thu ơi tớ thèm đc như ấy :))
 
Ôi giời em Thảo Ú nói đúng thật,:)) Kon Thu trẻ ko tha già ko thương, giàu ko bỏ, nghèo ko chê :)) Đến anh thợ xây & thợ hàn nó còn kâu céo được nữa là....:)) Nhưng công nhận, Lý 1 Thu xinh nhất ( tao thề tao nói khách quan, ko hề đá đểu mày ;;) )
Mày yên tâm, may ko ế đâu Thu ạ, còn Toàn mà :))
@ bạn My: ko nên đốt cháy giai đoạn, vì các giai đợn của Thu lồng ghép vào nhau, khó tách :))
 
Yên tâm Thu ạ, ko có Toàn thì cũng có 1 người T2 đang chờ bà :))
@chị Phương: em đây ạ :D, chị định trách gì em thế ạ :D
@Ú + Hương: 2 bà động đến quá khứ oai hùng của Thu làm gì, cái thời anh công công với cả anh thợ hàn thợ điện là dĩ vãng rồi, bây giờ là anh học cùng Hàng Cháo cơ :))
 
tội nghiệp các anh ko có lấy nổi 1 hot gal :))
mà mấy bạn Lý 1 bảo bạn NHÂN phải cám ơn mình ;;) nhờ công nghệ lăng xê của mình bạn ý mới hot như bi h đấy :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chúng mày vừa phải thôi nhá, chuyện của ng ta thì cứ đem ra mà kể, đã thế lại còn kể ko đúng sự thật chứ X( cứ thêm mắm hêm muối vào X( thợ thiếc j ở đây X( đánh cho hỏng ng h X( ko đùa nữa đâu nhá X(
còn chuyện hot hiếc, đúa bào THu hot girl đúa bảo hot boy ==> vậy ra tao là cái giống j X( ức chế :|
 
lớp ta dạo này có quyển Hoa hồng giấu trong cặp sách, anh em cứ truyền tay nhau đọc :)) Hôm nay hoc văn chúng nó ngồi dưới lấy VN văn bản là quyển hoa hồng :)) cô bảo đấy ko fải vì nó là sách dành cho bọn học sinh tiểu học :)) hóa ra hồi học tiểu học cô đã đọc quyển này :)) phục cô quá :))

@chị p: thôi chị đừng mai mối j cả, ko em lại mang tiếng :( khổ quá :(( chúng nó coi mình chả ra j, ai lại bảo ng ta trẻ ko tha già ko thg thế bao h chứ lại :(( ghét :|
 
Chúng nó nói đúng quá rồi còn j`

Bạn My bảo bạn Bình hiền thì hơi nhầm .Kungfu có hạng đấy !!!

P/S : ku Thanh Tú đâu chưa thấy nhỉ
 
Ôi sợ quá, lào lào, thấy chưa, Thu tức rồi đấy . Mọi người ko được trêu Thu nữa nghe chưa :| Mà đề nghị mày bỏ cái stt kinh kinh ở YM đi nhé /:) Bọn tao chả dám trêu nữa...
 
chúngmày đàu vừa fải thôi, tao tức lên thì tẽo cả lút , cái stt cứ để đấy cho nhớ mặt nhau X(

con Bình nó chỉ học quyền thôi, chị í có học đối kháng đâu :)) nên anh em ko lo :))chỉ có Thu là học đối kháng thôi :| nhưng mà bỏ lâu nên quên rùi :P

thằng Tú chăm hcọ cực, nó ko lên đâu, anh í đang máu thi quốc gia quốc tế à :)
 
Back
Bên trên