Lúc đầu tao đi với bố tao, sau tao về với mẹ tao

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Ba thằng bé là cháu của anh Tuấn, chị Giao và bác Bùi Hải thanh ngồi bốc phét chuyện với nhau xem đứa nào nhớ dai nhất!

Cháu anh Tuấn: Tao có thể nhớ những chuyện xảy ra từ năm lớp một đó!

Cháu chị Giao: Còn tao thì có thể nhớ những gì tao làm ở lớp mẫu giáo lận kìa!

Cháu bác Thanh: Còn tao có thể nhớ những gì xảy ra từ lúc bố Thanh tao chưa cưới mẹ tao nữa kìa!!!

Hai đứa kia nhao nhao: Mày nói dối, lúc đó còn chưa có mày thì làm sao mày biết được việc gì xảy ra chứ!!!

Cháu bác Thanh: Tao nhớ hồi bố Thanh tao vừa tốt nghiệp lớp 12 ở trường Am ra: Đêm đó bố tao rủ mẹ tao đi chơi ăn mừng! Lúc đi thì tao đi cùng với bố tao và khuya đó thì tao về cùng với mẹ tao đó :lol:
 
Dịch truyện của Tuấn ra tiếng Tây cho đông anh em không thạo tiếng Việt đọc nhé :)

There was these two little boys in a tree house, one says to the other "What's a penis?" and the other says "I don't know but i will go ask my dad he knows everything."

So the boy goes and askes Tuan. Well Tuan just stepped out of the shower and his son asked "Dad what is a penis" Tuan replied as he was opening the towel "This is a penis, a perfect penis." The boy runs back to the tree house to tell the other little boy. The other little boy says "so did you ask your dad?" The little boy said "yes." So what did you dad say? The little boy pulles down his pants and says "this is a penis but this would be a perfect penis if it was two inches shorter."

/Thanh
 
Bác lại post tiếng Anh rồi, thôi để em dịch cho :D
Chuyện như trên dịch ra tiếng Việt như sau:

- Hai bố con nhà Hải Thanh rất hay tắm nuy :D ở cái giếng giữa sân. Một lần nóng quá 2 bố con cùng cởi hết quần áo ra lông nhông tắm mát. Bỗng do sân trơn thằng bé mới bị trượt chân ngã chúi, nhưng may thay tay nó đã chụp vội vào cái penis (từ này em kông biết dịch :D) của bố nó, và thế là khỏi ngã. Bố nó chỉ kịp áiiiii..lên một tiếng nhưng cũng kịp kéo được thằng con dây.
Xoa đầu thằng bé, bố nó nói: "May cho con hôm nay đi với bố đấy nhá, mày mà đi với mẹ thì mày ngã vỡ đầu :D"
 
Hẹ hẹ, các bác làm em cười suýt chết...... Già rồi mà zui tính thật!
 
Back
Bên trên