Lôgic.......

Vũ Ngọc Dương
(Ryu)

Điều hành viên
Có 2 nữ tu sĩ , 1 trong số họ rất giỏi toán nên được gọi là sơ toán (ST) còn người kia được gọi là sơ Lôgic (SL).Một hôm,trời tối mà họ vẫn còn chưa về tới tu viện.
__ST : Sơ có nhận thấy có 1 người đàn ông đã theo chúng ta suốt 38 phút và 30 giây không ?không biết hắn tính làm gì.
__SL : Suy luận 1 cách lôgic thì hắn tìm cách hãm hại chúng ta
__ST : Trời ơi ! Với vận tốc này thì chỉ 15 phút nua là hắn đuổi kịp chúng ta . Làm thế nào bây giờ ?
__SL : Điều lôgic nhất bầy giờ là chúng ta phải đi nhanh lên
__ST : ko có kết quả,sơ ơi !
__SL : Tất nhiên là ko hiệu quả vì theo lôgic thì tên đó cũng sẽ đi nhanh lên
__ST : Thế thì làm thế nào bây giờ ? Với vận tốc này thì chỉ 1 phút nữa là hắn tóm được chúng ta.
__SL : Cách lôgic nhất là bây giờ chúng ta hãy chia làm 2 .Sơ đi đường kia,tôi đi đường này . Theo lôgic thì hắn sẽ ko đuổi được 2 người .

Họ chia làm 2 ngã rẽ.Tên dàn ông quyết định đuổi theo Sơ Lôgic.Sơ toán về đến tu viện và vô cùng lo lắng cho sơ Lôgic.1 lát sau sơ lôgic cũng về đến nơi.
__ST : Cảm ơn đức chúa là sơ đã về , Sơ lôgic ! nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi !
__SL : Theo qui luật lôgic vì hắn ko thể đuổi theo cả 2 người nên hắn theo tôi
__ST : đúng đúng nhưng sau đó chuyện gì xảy ra ?
__SL : Chỉ có 1 điều lôgics diễn ra.Đó là tôi chạy thục mạng và hắn cũng chạy thục mạng
__ST : Và ?
__SL : Hắn đuổi kịp tôi và đó là khả năng lôgic nhất
__ST : thế sơ đã làm gì ?
__SL : tôi đã làm 1 hành động lôgic nhất : tôi vén váy lên
__ST : Chúa ơi !!!! Sơ ơi !!!!!!thế hắn đã làm gì ?
__SL : Hắn cũng thực hiện 1 hành động lôgic nhất : Hắn tụt quần xuống .
__ST : Lạy chúa ! vậy là chuyện đó đã đến ! Amen
__SL : lôgic quá rồi còn gì nữa sơ ! 1 bà sơ với cái váy đang vén lên chắc chắn nhanh hơn 1 thằng đàn ông đang tụt quần xuống.
 
Chào
Một người phụ nữ tỡi cửa hàng bán thú vật nuôi và ngay lập tức bị thu hút bởi 1 con vẹt biết nói rất đẹp.giá 50 $
__Sao rẻ thế ? người phụ nữ hỏi chủ cử hàng
__Tôi nghĩ là tôi nên nói cho cô biết -Người chủ nói : Con vẹt này từng đựơc nuôi trong 1 nhà chứa và nó hay nói ra những điều thô tục
Người phụ nữ suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định mua con vẹt . cô đem nó về nhà , thả nó vào phòng khách và đợi nó nói câu gì đó.Con vẹt nhìn quanh rồi nói : Một căn nhà mới . Một tú bà mới .Người phụ nữ hơi sốc bởi câu nói đó nhưng rồi bà ta nghĩ " cũng ko tệ lắm ".
Khi 2 cô con gái của bà ta về con vẹt lại nói ::Một căn nhà mới 1 tú bà mới những cô gái mới. Cả 3 hơi bực mình nhưng rồi họ cũng bắt đầu cười đùa trêu trọc con vẹt.
_ chào Kevin,chào Kevin..... con vẹt hét toáng lên khi chồng của bà ta bứơc vào cửa ........
 
hehe truyên này mình đọc ở FPT 2 năm truớc,giờ dc cải tiến nghe lại vẫn thấy buồn cười
 
Back
Bên trên