Lê Chi: number one!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Chú Chi - anh Tống
Chú Chi với anh Tống từ lâu nay vốn ganh nhau nhiều mặt nên có lúc gặp nhau với thái độ rất là không thiện chí. Một hôm, chú Chi với anh Tống đâm xe phải nhau rất mạnh trên đường phố, lỗi là do cả hai. Anh Tống cậy lớn quát ầm lên:
Chi, mắt mũi mày để ở đâu mà lại dám đâm vào tao hả?
Vừa đau vừa tức gào lại:
Ông là cái thá gì mà tôi không dám đâm cơ chứ! Tôi thì đến cái vỉa hè tôi cũng đâm, cột điện tôi cũng đâm, gốc xà cừ tôi cũng đâm, gốc me, gốc sấu, gốc…tôi cũng còn đâm tuốt nữa là ông. Ông chả là cái đinh gỉ gì cả mà tôi không dám đâm nhá!
Tống: ớ, ớ…!
 
Back
Bên trên