Lãnh địa ma quái của P2 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chữ ký hâm hâm !
@ VA 1: tớ nói rùi đó, tớ ko thik, hỉu ko? :|
@ Lê + Trâu: nhanh nhanh lên chúng m`

----------

văn ngày mai : 1 tiết kiểm tra chất lượng , 1 tiết Tiếng Việt
Các nhóm trưởng nhớ nhắc nhóm viên :|:|:|
 
tại sao lại cứ có cái trò báo cho học sinh thế này nhở:| bao nhiêu lần rồi :| kiểm tra có phải trò đùa đâu X(
k thể chịu nổi bà này nữa rồi X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao ko muốn post bài 1 tí nào nhưng thấy quá đồng ỳ vs con lù nên fải ...:D
Ở đ' đâu có kiểu hôm trc gọi điện cho hs rồi mai ktra cơ chứ X(X(Điên hết cả tiết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lúc chiều tao gọi xin là cho nhóm tao hoãn bài trình bày :| vì tao kẹp hàm k nói đc :(( , nhất quyết không cho làm tao ngồi nhà tập nói. Lúc sau lại nhận đc tin nhắn là báo các bạn ktra chất lượng xong rồi học tiếng việt. Chắc cái này là lỗi tại tao :-s, xin lỗi bọn mày.
Lúc nãy tao vừa gọi hỏi rồi, k phải ôn gì cả, làm bài trên giấy A4, chắc là có trắc nghiệm, ktra hồi lớp 10, với mấy cái học từ hồi đầu năm, tao nghe loáng thoáng có cả bài ca ngất ngưởng :-s .
 
Nguyễn Thu Nga đã viết:
Phương ơi!Mày có chơi đc piano ko tao nhờ tí!!!!!!!!!!! :D

con lợn này
mày học với tao 11 năm rồi mà giờ còn không biết tao có chơi được piano hả
muốn nhờ giề
nhờ đi
có catse không đấy
bực mình thật
mất công mình soạn văn
lại kt
quả này chết tươi còn đười ươi
rõ lắm bài
chiều qua bỏ COM đi chơi, tối qua lên mạng
không biết là có bao nhiêu là bài
bực mình quá
hôm nay chơi bóng lại còn trật khắp ngón tay mới đau chớ
đau quá:(( :(( :((
 
Lúc nãy tao vừa gọi hỏi rồi, k phải ôn gì cả, làm bài trên giấy A4, chắc là có trắc nghiệm, ktra hồi lớp 10, với mấy cái học từ hồi đầu năm, tao nghe loáng thoáng có cả bài ca ngất ngưởng .
Sướng thế! Bọn tao làm về "Kiều" và chỉ K mà thôi.:(
Cô mang luận văn Thạc Sĩ ra doạ rồi.:-s
Làm bài 2 tiết thì sai mà sống nổi đây.:((
 
thông báo với bạn CẨm là
tớ và bạn Lê sẽ song tấu bài "Canon in D" của Pachelbel, bạn này có nhạc đoạn đầu giống bài Forever (ai nghe rồi thì biết)
bản này tương đối dễ tập
nhìn vào có thể chơi ngon luôn
dành cho trẻ con mà
nhưng mà khá hay
 
Tớ có nghe qua nhưng có thấy nó giống 4ever đâu nhỉ.:-/
Nhưng vẫn hay!
 
ấy không nghe kỹ à
cái bài Friends for forever hay forever gì đó
giống mà
nghe kỹ đi
chúng mày oi, hình như tiếng việt mới học có 1 buổi, chúng mình làm bài rồi mừ
 
/:) Pó tứ chi /:).

VĂn kiểm tra là cả quá trình ôn luyện 8-| :-$ 8-} .

Điểm kém thì...phụ huynh lại...."xót" :|!

Đc cái may là mình chưa soạn bài :))!

@Trâu: :| :| :| bài này tui chưa đánh bao h nhớ :|, ko có bản nhạc mà tập nhớ /:), ngày mai mang cho tôi nghe chưa, /:) nước đến fresse mà chưa nhảy :|.

:> Nhưng muh Nê và Tờ Râu sẽ cố gắng +_+!

p.s: Hôm nay sn Bê nhể, :D!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ác hơn thú X( X( X(
Ko thể chịu nổi X(
Đây là phong thái làm việc Tây hóa, là phong thái chuyên nghiệp hả X( luyện cho học sinh phản xạ trước tình huống nguy hiểm chết ng` hả X( kiểm tra như là trò chơi hả, muốn làm lúc nào cũng được hả X( Kiểm tra cả bài chưa học hả X( Điên qá X( X(X(
 
bác bạn bức xúc 1 tớ bức xúc10: tự nhiên hum nay còn phải phone cho Mrs Oanh để mời ngày mai trình bày nữa chứ, dek thể chịu đc ......
 
P2 trông có vẻ bị cô đánh úp mà lao đao thế!
P1 đc báo trước 1 tuần mà tình hình vẫn ko khả quan hơn.:((
-Khoảnh khắc nào khó khăn nhất trong đời học sinh?
-Kiểm tra Văn./:)
 
Chúng mày bình tĩnh thôi :(
cũng có cố ý đâu :( lỗi là tại bộ răng con Lùn kìa 8-} :))
 
Thực ra cũng k phải răng tao tất cả. Vì lúc đầu kêu là vẫn phải làm bài trình bày, tao ngồi luyện để nói k bị ... rồi đau hết cả mồm thế mà lại :((. Chúng mày mà có chửi tao nhớ chửi trước mặt, đừng chửi sau lưng tao tủi thân lắm :-s .
 
Úi zời! Tao thấy đt tao độc mồm ghê ko cơ chứ. Làm bạn Lùn đang kẹp hàm cũng phải bỏ ra mà cãi ko lại./:)
 
lùn nhá, cứ giả vờ là giỏi, m thì có thấy ăn năn gì chứ :p:p:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên