Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

Vợ ơi tuần sau mới đến hạn nộp bài nhờ anh Mạnh nhờ:)) Thi cho xong đi đã;) Mà ai có tự sường thì gửi mà, đâu ai bắt:D
@chị Lu: tình hình lại giống Ly mọi rồi :-j
@Lùn: Béo k sao đâu mày ạ;)) Ng lùn thì phải béo nó mới dễ thương =))
Báo cáo anh Mạnh đã liên lạc đc vs Duy ạ!
Báo cáo hết :D
 
Bên này cũng đang thi,đến hết 9-1 thì xog.Xog rùi lại đi học.hoc xog mới nghỉ Tết.
Hôm trc lên 4rum FTU đọc được cái này thấy hay hay
Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học... Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được... ngủ. Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết, sau thi còn có thi lại... Lúc bé, tưởng gặp lại thầy cô là ở nhà. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp lại thầy cô ở trường nhiều lần... Lúc bé, tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi... Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng ngu đi.
@Lê:Tùy thui,tớ đã nói rùi,mọi người cứ thoải mái đi mà.
@Lệ:Mày gọi ai là "Vợ" đấy???Lê hả???Làm vợ Lệ từ bao h vậy ta????Mà Lê là bà tau đấy, xin phép tau chưa??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Ly: t vs Ly mọi học cùng lớp , cùng groupe, cùng nhà, cùng phòng mờ.
đó. hôm qua vừa post đc cái bài trc thì mất mạng.
hôm này bà già đã về, lại có mạng rồi. hé hé.
mai là bắt đầu mùa solde rồi.
bus vs tram là đi lại free. hế hế
nhưg chuẩn bị controle terminal mùng 8 đây
hài
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chào các bẹn
sáng nay Trâu và Mọi thi 3 môn đầu tiên đây
hôm nay trời có ấm lên
điển hình là Trâu đêm nằm tốc cả chăn, ko thèm đắp chăn đi ngủ nữa.
hài.
 
Bên đó zui thật chẳng bù cho bên nì.Ai cũng bận việc của mình cả :(( :((
Chắc phải đợi đến Tết thui!!!Hi vọng Tết sẽ ...
 
Hnay thi toán, bài thi khó hơn những j tưởng tượng, :)) điển hình là ngồi tính toán loạn hết cả đầu óc.
Thi toán xong, lon ton đi trên đường về lại thư viện, t đã bị ngã một cái xoạch trên nền đường trải băng trắng trong suốt. Cả cái bâtiment 336 cnó đứng ngồi đối diện phá lên cười ha ha, trong khi con bé khổ thân đau quá vẫn yên vị trên nền băng ko đứng dậy đc :((. Nhục ơi là nhục.
 
hôm qua vừa thi macro, gestion vs anglais xog
tất cả đều vô đối
nhất là gestion
t hoàn toàn shock khi nhận đc đề
và như bao bạn khác, t đành ngồi ngắm chim bay cùng nắng đẹp
3180819358_e19ba1a210_b.jpg


3183304826_eb5a284997_b.jpg
 
Gestion của bọn tao không biết sẽ ra sao :-s tình hình toàn các câu hỏi kiểu "Ông nào nói câu gì vào năm nào" :-? Sợ chưa? :P
Còn micro và toán thì đừng hỏi :-<
NVCA: đạo hàm của 1 bằng 1 :-s
@tc: mình ngày nào cũng là bad day cả nên chán chả buồn kêu :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
này "ôg nào vs năm nào" thì đề histoire của bọn t năm nào cũng có
j
nêu tên époque, caract
rồi
ôg nào nói câu nào, lúc nào
ôg kia sáng tạo ra cái này thía nào
ở đâu
ra làm sao
có hết
đag ôn chẩy mửa đây
sag bên nè vẫn ko thoát nổi histoire
 
hôm qa t vừa thi tcc xong \:D/
đi chết dc rồi, đời gần như ko còn j hối tiếc \:D/ =))
nhưng phải chơi đã :((
 
@CA: khi nào ra YM tớ send cho^^
h trong đầu mình k còn khái niệm cái j là đạo hàm với tích phân nữa:))
 
mệt qá (:| cả ngày lao động khổ sai fục vụ wedding của Huy Sơn (:| nhẽ ra thi xong fải đi chơi chứ nhỉ (:|
Mạnh xúc tiến kế hoạch clip nhanh lên B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@anh Mạnh;)) Bên này có gì mà vui, mỗi ng 1 nơi cũng vậy chứ đâu ra :))
gửi bạn Lùn nè ;)) ngã ở đâu cũng bị cười thế thôi :)) Biết thế rồi lần sau cố mà k ngã nữa ^^ Mà mày béo thế thì ngã là phải rồi :)) Ng tròn nó dễ bị lăn mà :))
Comm về sujet gestion:Nutella nổi quá ai cũng biết rồi nên chỉ nói giá là đủ:-j Còn cái kia chẳng ai biết mấy;)) (chủ yếu là tớ k biết ;)) ) nên mới phải thêm qualité với lại 30% vào :-j Mỗi cái 1 khác bắt ng mua phải chọn:))
H ngại nhất là ra mua 1 cái j đấy mà k biết nên mua của bọn nào ;)) Nhìn hoa mắt:))
Bad day nốt;)) (theo trào lưu;)) )
 
Hehe đời t bây h tươi đẹp rùi:
-Thi xog
-Điểm Tin + Toán 1 tàm tạm
Bây h nhẹ nhàng rùi.Tận hưởng không khí Tết thui.Ồ jze!!!
@Lùn:t bảo rùi ăn ít thui, tăng cân thế này thì khi nào m về chắc t ko đèo được mất.Ko biét năm nay Tết có gặp mẹ mày như năm ngoái ko nhỉ ?Hy vọng lại được mừng tuổi như năm ngoái :))
 
trong tuần học hành chán, cuối tuần ở nhà chỉ có ngủ ngủ ngủ-->nhạt:-j Ở nhà còn có tết để mà trông đợi , háo hức, t vs thằng Tú chỉ có đếm từng ngày chờ DS thôi:-s sắp fải fa sirô chống hạ đường huyết trong khi thi rồi:))
 
Back
Bên trên