Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

trời, tớ thắc mắc sao Trường có thể post được bài dưới 10 ký tự thế kia??? mà chính xác là có mỗi 1 ký tự thôi ý :-ss hay là mới ngủ dậy nên mắt mình hoa nhỉ :-ss

ngày cuối năm rồi :-? đêm nay không biết nên thức hay nên ngủ nhỉ :-?
các bạn có kế hoạch gì chưa :-?
 
@ Lệ: t ko sợ mọi ng bỏ t, t tin là mọi ng chẳng bỏ t cũng ko bỏ ai hết, chỉ có n~ ng tự tách mình ra thôi. Đấy mới là điều t sợ.
Hiện tại là tối ngày 31/12 và mình đag ngồi nhà, dự kiến sẽ vô dụng thế này đến qa năm mới (:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dạo này HAO ko qản lí nội dung bài viết nữa thì phải (:| bài viết ngắn tủn cũng đc à (:|
chán qá đi :|
 
Năm mới mà chán nhỉ. Chẳng có gì hấp dẫn cả. :(
Mai phải đi đâu chơi đi! :D Năm mới mà. :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Iem có ý kiến nhân dịp lăm mới xin được trình bày như sau:
Lí do:
1.Bây h lên ĐH mới thấy mama NA là một người tuyệt vời.Bây h tui chỉ mong ai đó mắng chửi mình như thế không thì học hành bê sê lết,không bít sẽ đến đâu.
2.Mama đã tận tình vs chúng ta suốt 3 năm học để ta có ngày hôm nay,uống nước thì phải nhớ nguồn,ăn qả thì phải nhớ ngưới trồng cây.
3.3 năm trước suy nghĩ chúng ta cón nông cạn chưa hiểu được hết được tấm lòng ngưới thầy nên có nhiều hiểu lầm đáng trách nên ai thấy mình có j thì đây là luk nói lời xin lối.
4.Nhân dịp năm mới tớ cũng muốn mọi người có một cái j đấy thật ý nghĩa gửi tới cô.
------------------------------------------------------------------
Vì tất cả lí do trên tớ muốn lớp mình làm một VIDEO disque gửi tới mama.Tất cả các bạn dù ở FR hay ở VN hãy tự dựng cho mình một cái clip (có thể là một cá nhân hoặc một nhóm) gửi tới cô rồi send cho tớ hoặc Đức (Đức nhé )trước 18-1-2009 rùi tớ và Đức sẽ tổng hợp lại,ghi ra DVD(cho nét).Chúng tớ ở VN sẽ có trak nhiệm chuyển tới mama vào dịp Tết ta.
Đề nghị mọi người ủng hộ.......
Ps: Đề nghị các bạn thông báo cho nhau để tất cả được đầy đủ (Lưu ý tới bạn khôi và bạn Yến - hai bạn đang biệt tăm không có thông tin j cả)
♥♥♂♀P2-We are one♥♥
 
Ừ. Cũng có vẻ được đấy. :D
OK thôi.
Mà sao dạo này bạn nào cũng viết văn hay thế. Học trò cô Nguyệt Anh có khác. :))

Nhưng mà mai đi chơi đâu đây? :(
 
Đại ca ơi đại ca, chẳng có ai tự muốn tách mình ra khỏi tập thể cả! Nếu cái gì hay cái gì tốt cái gì còn ý nghĩa thì k nói mọi ng cũng chẳng bỏ.^^
Anh Mạnh suốt ngày về quê kìa:)) Vẫn thế à? Mà bọn anh được nghỉ bn ngày đấy???
Dạo này nhìn đâu cũng thấy ng kêu chán à=)) Có phải đời chán thật k thế:-j Năm mới hay k thì cũng chỉ là 1 ngày trong 365,25 ngày thôi:)) Ai muốn để ý để tính ... tuổi thì tính:-j
Chẳng chúc mọi ng năm mới vui vẻ:-j Đợi lúc nào cũng vui thì nhàm lắm!^^ Chúc mọi ng cố gắng hết mình, rồi thì niềm vui sẽ tự đến thôi^^
Xl anh Mạnh, ở Toulouse có mình em vs thằng Duy, làm 1 mình thì k dám, làm 2 đứa chẳng biết làm j :)) Đợi khi khác vậy^^
 
Chúc mừng năm mới mọi người :x
Tớ đang phê phê vì 2 hôm nay toàn vin với champagne. :">
 
ở đây hội VN cũng đang cóo gắng làm 1 clip
hy vọng sẽ có cơ hội làm cho cô NA
t sẽ cố
 
Chúc chúng mày một năm mới vui vẻ!!!
Đêm qua, t vs Li Mọi sau khi ăn nhẹ buổi tối theo khẩu phần ăn kiêng, make up, chỉn chu quần áo, đi bộ ra tram vào centre ville xem dân tình thía nào thì tình hình là: đi hết từ Hérouville sang đến Caen là ko thấy 1 bóng người. Dân tình tập trung ở nhà nhau hò hét, pạc ty ầm ĩ. T vs Mọi chỉ biết nhìn nhau, đi bộ dạo quanh, rồi ra quai xem mặt nước đóng băng rồi lại lúi húi lên tram dắt nhau đi. 2 con bực mình quyết định mở pạc ty ở nhà (net đã mất từ tối hôm kia, ko onl chúc tụng các bạn đc): rán bánh mì, ăn quýt + táo, uống juice de citron (lúc chiều nhìn chai champagne mà quên ko lấy), ăn salami + xúc xích. Năm mới, đc xem mỗi tí pháo hoa mấy nhà xug quah tự bắn vs nhau.
Nói chung là hãm.
Nói chung là tết âm bọn t sẽ làm 1 trận thật đã, phá nhà bà già luôn.
Hài.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhầm, Tết Âm

----------

thực ra có mỗi chỗ bọn t là thế thôi, chỗ khác đông đúc lắm
 
t ngồi nhà cùng một hội người VN ở Orleans :d ăn uống và xem cảnh người ta chen chúc nhau ở Champs Élysées, đông điên đảo ^:)^
 
@Mes amis:Nội dung Clip gửi tới cả cô Bạch Dương nữa nhá.
@Lệ :"Xl anh Mạnh, ở Toulouse có mình em vs thằng Duy, làm 1 mình thì k dám, làm 2 đứa chẳng biết làm j Đợi khi khác vậy^^"
Tau không chấp nhận !!!
Tau muốn lần này lớp mình đầy đủ.Ví trước đây chưa một hoạt động nào (ngoài việc lên lớp và ngồi học) là lớp mình đầy đủ cả.Mà tau không chắc là sẽ có khi khác đâu.Bây h ngay cả đứa nào một mình một nơi cũng phải làm.Mà tau không hỉu "Ko dám" là sao?Còn không bít làm cái j ư?1 câu chúc bình thường cũng cực kỳ ý nghĩa rùi,hoặc không mày có thể nói thật tất cả những suy nghĩ của mày, hãy một lần nói thật về cảm xúc của mình khi nghĩ về cô NA xem nào !!!
Đừng để tau thất vọng!!!
@Mes amis:Quên mất gửi CLip vào mon email : [email protected]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Yêu cầu anh sửa bài viết + sửa chữ ký luôn:)) Chẳng hiểu gì cả! Sao lại đang từ vous chuyển thành en te perdant:))
OK, sau khi nói chuyện với anh, em nhận thấy đây là tâm nguyện cuối cùng của anh;)) Vì thế em sẽ cố gắng! 18/1 có nghĩa là 2 tuần nữa hả? Cố liên lạc vs thằng Duy vậy!
@Tử: phụ đi xem Largo Winch cũng đông điên đảo:)) Mà đấy là rìa của Toulouse nhá ;)) Chẳng biết banlieue của Toulouse hay centre của Paris hơn nữa :-"

Quên, mượn tạm của anh Mạnh cái ava;)) đc. đấy:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên