Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

hờ, đang làm sushi tại gia :-?
Largo Winch không hay như mình tưởng :-< nội dung hơi nhạt
và được cái các loại ngôn ngữ bắn điên đảo, Anh Pháp và tiếng gì đó ( tạm coi là rệp) loạn xạ ngậu hết cả :-<
 
nội dung film có j đâu mà nhạt:-":"> (cũng có thể do t ngủ 1ít nên ko biết hết nội dug:))) lâu lâu mới qay lại topic lớp:">
Như e đã nói vs a Mạnh về vụ clip, em vẫn có ác cảm vs cô jáo của chúng ta, ko thik cak jảng dạy cũng như 1 số thứ #, anw, em vẫn đồng ý về kế hoạch này. Dù sao cũng là chủ nhiệm của mình 3 năm, nên nói thật lòng mình 1 lần cho cô biết.:D
 
a Mạnh thik clip bệnh hay clip ko bệnh ạ :P e sẽ tranh thủ dịp vacance này để quay gửi a ạ ^^
 
:)) ai lại nói thế!
Vừa xem về xong được giới thiệu cho BD 15 tập:)) Cả phim mới hết đc. 2 tập:))
Chả biết phim mặn nhạt tn cả;)) biết cốt truyện hay là đc rồi:)) còn có hứng thú mà đọc BD;))
Anh Tồ k thích cách giảng dạy thì nói ra :-? Kiếm cách j tế nhị tí :-j Dù gì thì cô cũng nhiệt tình, đôi khi vẫn chưa hiểu đc. tâm lý mấy đứa đầu trâu mặt ngựa như anh Tồ;)) thế nên :-"
(Lên toàn thấy đá đểu nhau tnay chết dở:-< Còn đâu là tình đoàn kết anh em anh Tồ nhể:)) )

:)) Tú ơi xuống đây tao làm vs:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
xin mời chúng m lên utube search matroimaptron để biết thêm về độ bệnh của a TÚ nhé =)))
 
@tub: sau tết tau học xong "nhu khí công quyền"+"Thập tự quyền" tau sẽ cho mày xem.
 
Ké gì thế hả Tú;)) Mày làm clip kiểu này gửi về cũng đc. đấy :-j (phải cái bệnh quá =)) )
Đề nghị anh Mạnh sắp xếp 2 phần cho clip lớp! 1 phần tâm sự, 1 phần kể chuyện ^^ Cho các loại clip các bạn tự sướng, ảnh ọt nhí nhảnh vào! Chứ có 1 phần tâm sự buồn chết!
Anh Mạnh duyệt đi để các bạn còn có phương hướng mà hoạt động:D
@Hà Thu: các bạn đang học thi k nói làm j :-ss Bên này nghỉ xong rồi thi mới chết chứ:(( H chẳng còn mấy thứ trong đâu cả:-ss
 
tôn chỉ của t là clip càng bệnh càng tốt mà
hoàn toàn đồng ý vs thag Lệ về cả cái clip và cái ch nghỉ xong thi :|
t là 1 ví dụ điển hình của việc sống ở Lyon nhg xài múi h VN =))
CS nó gọi là thác loạn của thác loạn :| :| :| :| :| :| :|
iem là iem nhớ mấy cái amphi vô cùng :( tuy rằng lên đó sẽ phải ganh đua chém giết lẫn nhau nhg anw 8-| cs lủi thủi trong căn phòng bệnh hoạn này mãi thì.....sẽ thành 1 ng bệnh hoạn mất thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mie lên Amphi a em ta ngủ đều đương nhiên là fải nhớ rồi, bao jờ cái cảm jác ngủ trộm ngủ lén ở Amphi chẳng thik hơn khi nằm trương lên ở trên jường:))
Thằng Lệ liệu hồn, t2 m xuống Lyon cho m bệnh từ chân lên đầu từ trái qa fải luôn:-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đang nghe nhạc lớp mình hát ;)) ông bô cho vào clip nhá :D
 
cuộc thi kể tên các amphi ở INSA de Lyon nào =D>
Amphi CAPELL sức chứa lên đến 1000 ng nhg chuyên để ktra vs số lượng hs lên đến...100ng thế nên đừng hỏi vì sao thag kìa rõ ràng nó ngồi cạnh mình mà đek nhìn thấy nó đâu nhé =))
Amphi CURIE..là cái amphi chết tiệt chứng kiến TUB bị 4/10 lý 8-} mk
 
Chia sẻ co cả lớp bài này nè
Adieu monsieur le professeur

Hugues Aufray
Paroles: Hugues Aufray & Vline Buggy.
Musique: Jean-Pierre Bourtayre, 1968
Autres interprètes: Star Academy 4
Dowload
Parole:
Les enfants font une farandole
Et le vieux maître est tout ému:
Demain, il va quitter sa chère école.
Sur cette estrade, il ne montera plus.
Bọn trẻ quay quần xung quanh
Người thầy dâng lên niềm xúc động
Ngày mai thầy sẽ xa mái trường thân yêu
Sẽ chẳng bao giờ còn bước lên bục giảng ấy

{Refrain:}
Adieu, monsieur le professeur.
On ne vous oubliera jamais
Et tout au fond de notre cœur,
Ces mots sont écrits à la craie.
Nous vous offrons ces quelques fleurs
Pour dire combien on vous aimait.
On ne vous oubliera jamais.
Adieu, monsieur le professeur.
Tạm biệt thầy thân yêu
Chúng con sẽ không bao giờ quên thầy
Và tận đáy lòng
Những lời này chúng con ghi nhớ
Chúng con dâng thầy những đóa hoa tươi thắm
Muốn nói cùng thầy chúng con yêu thầy biết bao
Chúng con sẽ không bao giờ quên
Tạm biệt thầy thân yêu.

Une larme est tombée sur sa main.
Seul, dans la classe, il s'est assis.
Il en a vu défiler, des gamins
Qu'il a aimés tout au long de sa vie.
Giọt nước mắt rơi xuống tay gầy
Một mình trong lớp thầy lặng lẽ
Thầy đã nhìn thấy nối tiếp nhau đi
Bao trò nhỏ mà thầy yêu quý
Suốt cuộc đời.

{:Au refrain:}


De beaux prix sont remis aux élèves.
Tous les discours sont terminés.
Sous le préau, l'assistance se lève.
Une dernière fois les enfants vont chanter:
Phần thưởng trao học trò xứng đáng
Mọi lời mừng cũng đã nói xong
Dưới sân mọi người cùng đứng dậy
Lần cuối cùng bọn trẻ cất tiếng ca
{: Au refrain:}
 
Bài này hồi bé có học trong sách Ici et ailleurs mà nhờ. Mà con nhớ là hồi ý học lớp 6 đã được học bài này rồi ý, nẫu cả ruột ông bô ạ ^:)^

@ VA: nghe bài này lại nhớ Michel nhỉ :D Lúc nào ấy send lại tớ đống ảnh hôm ý đê ;;)
 
Sáng mai là thi analyse (kinh tế luận) rồi :(, 9 chapitre với hơn 30slide/cái, học đau cả đầu.
0h16 phút, bạn lùn đang ngồi ăn mì và uống red bull lấy tinh thần học tập và tăng cường sức khỏe, thi từ 12h30 đến 15h30, oái oăm kinh :)).
T đang trên đà phát triển vs thành tích 4 tháng tăng 5 cân =)) (nói đúng hơn là 5,8).
 
Đồng ý.
Vậy thì các bạn send luôn cả CLip tự sướng.Dưng mà Clip tự sướng phải đật tên là :"Tusuong de [Tên]" để tau còn bít mà lần vì chẳng biết lúc nào là các bạn lớp mình tự sướng cả vì thấy các bạn lúc nào cũng thế hết.
@Lớp mình:Nhớ nhắc tất cả các bạn nhé (cả Ngọc Linh ) chú ý tới một số bạn như : Ánh,An,Khôi,Yến,M.Thu,Nga,Chi béo.Vân trag nữa
Mà không bít Ngan,Vịt h học trường nào rùi nhỉ???
@Lùn:Khéo không thành người vuông bây h???Ăn vứa thui,Tập thể dục nhiều vào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bà già nhà t thì đi chơi vẫn chưa về
mạng thì dùng đc mấy hôm lại mất
hôm nay mới có lại
đã có titre
sắp có caf rồi
yeah
sắp thi òi
cái clip tính sau
bọn t ko thiếu clip
 
:( chẳng lẽ mình tự quay tự nhe nhởn :(...
mà làm 2 clip tặng 2 cô ah?
1 cái dc ko?
đang thời gian thi cử lòi mắt.
 
Back
Bên trên