Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

ko ai chửi nhau ở đây cả :| hết chuyện. stop !
các bạn thuê nhà bạn tub đi, đã nghèo lại còn dính vào đỏ đen cơ /:) (:|
 
:)) Nói hay lắm! Bạn bè chỉ là để cần nhau thì mày định nghĩa về bạn bè đúng đấy:)) Cứ lúc nào cần mới nghĩ đến bạn, nghĩ thế được tao đã nhẹ đầu!
Tao nói cũng chẳng mong cứu chữa cái gì cả, chẳng mong giải quyết cái gì cả! Tao thấy nhạt chẳng lẽ tao k được nói? Ok, rạn rồi thì rạn, tan rồi thì tan. K hợp được nữa thì thôi!
@anh Mạnh: em hoàn toàn bình thường, ai nhạt với em em biết chứ, đời này còn nhiều muối lắm, em k tiếc những cái chẳng dành cho em!
@đệ tử: :-? ghét tuyển Đức là vì ghét thôi! K có thiện cảm, miễn bàn!
Ok vậy được chưa, khỏi lên HAO nữa cho nhiều người ức chế!
 
T muốn nói là như này, t ko nghĩ là mới chia tay nhau 4,5 tháng mà chúng ta đã thành ra như thế. Mà bất đồng thì t nghĩ nó đang đi từ những thứ vụn vặt, tất nhiên có n~ bất đồng lớn nhưng đối với cá nhân t, t thấy nó ko = những j mà chúng ta đã từng gặp khi còn học với nhau. Chúng ta đã từng có thể cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau để rồi sau đó hiểu nhau hơn và yêu quí nhau hơn, yêu đủ để khi chia tay nhau biết khóc và biết nhớ, thế tại sao bây h chỉ là ngồi 1 chỗ và nói với nhau n~ điều khó nghe như thế. Khoảng cách địa lí thật sự là 1 vấn đề lớn, dù trên lí thuyết thì ng ta bảo là t/c này nọ thật sự bla bla bla sẽ làm khoảng cak trở nên vô nghĩa, nhưng mà ở xa nhau tức là đã xa về thói quen, về hoạt động, về những ng bạn mới, và lâu dần là cả về suy nghĩ nữa. Nhưng vì có t/c nên mới cần phải cố gắng mà giữ lại bạn bè chứ. Muốn mọi ng qan tâm đến mình hơn, hãy để offline hoặc lên HAO và nói thẳng ra rằng: "mọi ng quên mất t rồi à". T nghĩ chúng ta đủ thân để có thể hiểu nhau rồi. Sao ko chủ động làm n~ điều mà mình mong muốn nhận được từ ng khác, biết đâu có ng cũng đag cần n~ điều ấy như mình? Chúng m sang đấy nhiều áp lực, nhiều khó khăn nên chuyện bất đồng là dễ hiểu thôi. Bọn t ở VN, mấy đứa thân thân hay chơi với nhau và chơi với chúng m tính ra cũng chỉ còn có 4,5 đứa. Thế mà chúng m làm bọn t lo lắng, rất rất nhiều ấy.
T ko nói riêng ch của Lệ, mà còn nhiều ch khác nữa. Nhưng t ko nghĩ là sau khi nói ch với t tối qa mà Lệ còn lên đây nói ntn. M phải biết thằng Tú B hay n~ đứa khác cũng thế, nếu ghét ai hay ko coi ai là bạn thì sẽ ko qan tâm đến, ko nói đến đâu. Cak nói của một số đứa có thể ko ngọt ngào dễ nghe, nhưng t thấy bọn nó chưa nói sai điều j cả. M có thể bỏ qa những thứ bề ngoài đó và nhìn vào mong muốn thật sự của mọi ng đc ko?
p/s: đấy, ko có mấy đứa ở VN là chúng m vô tổ chức qá đi :"> :P
 
chẹp :|

bạn Lệ, t k trách m thấy nhạt vì đấy là cảm jác của m rồi, nhưng t nghĩ dù có thấy nhạt thì cũng nên nói dễ nghe hơn 1 tí. kiểu như thẳng thắn đề đạt vấn đề í :-? đừng nói kiểu mỉa mai xỏ xiên nthế :-s Dù sao t cũng nghĩ bọn t là bạn m (k biết m có nghĩ thế nữa ko :-ss) ko chỉ riêng m mà bất cứ đứa nào vào đây nói nthế các bạn cũng fản ứng nthế thôi.
Mọi ng` kể chuyện cuộc sống của mọi ng`, sao m cũng ko kể chuyện của m cho mọi ng` nghe :-s t nghĩ nếu nthế thì sẽ ko nhạt đâu :-s
t cũng chưa hiểu m thấy nhạt cái j nên cũng chưa dám nói nh` :-s dù sao cũng vẫn mong m lên HAO ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tú B tao xin lỗi, xin lỗi mọi ng luôn! Đúng là nhạt nhất là em!
Chuyện này sẽ kết thúc ở đây ^^
Dù gì thì em cũng chỉ muốn biết mọi ng nghĩ ntnào thôi.
@Tú B: K phải đứa nào cũng nhạt như tao, k phải chuyện tình cảm nào kết thúc cũng là buồn! K phải vì k có ý nghĩa với nhau như trước nữa mà k tin vào tình cảm nữa! Dù gì thì mày còn nhiều bạn tốt, có điều là tao k xứng đáng thôi!
Dù gì thì em k phải là ng biết chia sẻ và có điều kiện để chia sẻ. Anyway nói nữa thì cũng chỉ có mình em phá lớp phá trường thôi! Em k định rút lại nh gì đã nói^^ Mong mọi ng thông cảm!!
 
t nói thật,t đã có ý định chẳng lên HAO post bài nữa làm j (ko phải lý do là do m) nhg mà đọc bài này của m thì t phải nói
sao m cứ phải nói như vậy,t đã nói câu nào là ko muốn làm bạn m chưa???trong tzan vừa qua có thể t chả chat vs m,chả liên lạc vs m nhg m có dám chắc t ko bao h nghĩ đến m ko?
sao m cứ phải tự tak mình ra như thế,m có dám chắc nhg j m đang nghĩ là đúng về tất cả mọi ng ko?
m nói t là t còn nh bạn tốt chả lẽ cứ còn nh bạn tốt là lại đc vứt bỏ đi nhg ng bạn khác sao?ý t là vứt bỏ 1 cak dễ dàng ???mà thế nào là nh bạn tốt.M có nghĩ t coi m là 1 ng bạn tốt ko?? trả lời t đi
M đừng lừa dối cảm xúc của bản thân m nữa,làm thế chả mag đến lợi ik j cả.
Có thể nh ng nghĩ t trẻ con ch quái j cũng nói ra và chả thể giấu giếm đc bất kỳ cảm xúc nào của mình.Còn m thì khác.Nhg sao m ko thử nói ra.Có thể m sẽ thấy nhẹ nhàng hơn
Sao m ko thử thay vì cứ nằng nặc nhận là mình nhạt (chả ai nói m thế) nằng nặc bảo là mọi ng ko cần đến m (cũng chả ai nói vậy nốt) m hãy hỏi con tim m m đang cần j và hãy làm theo nó.
T xl vì có vẻ t hơi sến,hơi tởm nhg thật sự dạo này có qá nh ch khiến t phải suy nghĩ 1 cak...ng lớn hơn so vs t :)) H đây t chỉ có 1 mong ước =)) là được sống vs đúng tuổi của mình thôi =)) Nhg thôi đấy là nhg điều mà t thấy,có thể là t cũng đã trải qa :D còn đương nhiên mọi qd vẫn nằm ở ,nhg t hy vọng t vẫn có trong list bạn bè của m :D điều mà t cũng sẽ làm vs m :D

----------------------------------------------------------------------------

t cũng đồng ý kết thúc mọi ch ở đây :D
và để kết thúc mọi ch ở đây xin mời mọi ng thuê nhà cho tớ
hôm trc đi chơi poker đang thua bạc :| cứu tớ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn bên đó có thông tin gì của Yến và Khôi không nhỉ?
Và ai chỉ giúp cách post ảnh với. Xấu hổ thật sự
Tuần này đang nghỉ ôn tập, mấy bạn FTU va Thương Mại còn học nữa không, lịch học thế nào để tớ qua chơi.
Mà cả nhà có dùng skype không? Chat voice dễ hơn Yahoo thì phải.
Ngẫm ra từ chuyện Việt Anh thấy mình còn lên HAO tệ thế nào. Cả nhà ủng hộ tớ với nhé..
Đến cả emotion cung không làm ra đuợc!
 
các bạn cãi nhau j thía
Trâu vs Mọi mất net mấy ngày nay
gọi điện cho bà hàng xóm thì mãi vừa rồi mới đc
h mới có petrol để sưởi ấm
dạo này lạnh quá
phòng toàn 5 6 độ thôi à
chuẩn bị sag năm mới
hú hú hú
 
*** bắt đầu thấy nóng rồi đấy:)) Mày nói đâu có sai! Thà cứ cãi nhau vài trận ntn tao còn thấy có vị:)) Đàng nào tao cũng k nghĩ tao là bạn tốt nên ng khác k thể nghĩ thế được;))
Còn chuyện mày lên HAO tao thấy giống để làm pub hơn đấy;)) Dạo này bài bạc gì ghê thế ku? Thật hay đùa đấy?:-? Đỏ tình đen bạc, chuyện đời nó thế mày k phải buồn đâu:-j Bạc càng gỡ càng thua, tình càng mắc càng rối! Chưa có tg vs tiền bạc thì cứ từ từ đã! Mày hiểu tao nói gì đúng k ku^^
Sang đây tính chất cá nhân nó cao:-j Mọi ng cố nghĩ đến nh bạn khác 1 chút:-j Như anh Trường nói thì em cũng chẳng biết Khôi dạo này ra sao, Yến thì hôm trước lên Paris thì phải đúng k ạ?
Hơn nữa, xin lỗi nói thẳng tớ sợ và ghét nhất hỏi thăm mà chẳng ai nói lại:)) Nếu ở trên mạng k busy, k not at desk, mong mọi ng trả lời lại, dù là lịch sự hoặc nói thẳng ra là k muốn nc tớ cũng k vấn đề j!

*** chóa Công Linh, mày cứ đợi đấy, hôm nào tao lên đc. Paris tao chém chết mày:)) K đợi đấy hôm nào có tg tao luyện DotA lên đánh mày luôn:))

PS: sao bài em lại bị đánh sao thế kia??? :-/ Sao thằng Công Linh đánh mẹ mà em thêm có chữ i nữa lại bị :))
Cuối cùng thì tớ là con ng hay thay đổi;)) Vẫn còn cái j đấy ở trên HAO để mà lên lại;)) Vấn còn nh~ ng chửi lại và mắng lại, có nghĩa là vẫn còn biết tớ là ai;))

@Tú B: Nghỉ Pâques tao có được lên Lyon chơi k?:-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
à. bạn Khôi thì tớ biết nhà bạn ý ở đâu ròi vì con Huyền Chu tình cờ gặp bạn ý tại nhà Khôi ở Paris. còn Yến cười thì coi như disappear rồi, ko thấy mặt mũi đâu. con người thật kỳ lạ. hài.
 
Yến thì hẹn lên Lyon mãi chả lên =)) cũng nản vì chờ :))
Đỏ tình đen bạc
suy nghĩ lại đi ku :)) a ko chắc vì điều đó đâu
anw,coi như m nói thế có chửi t thế thì t cũng vui :)) cứ chửi nhau bừa phứa thế này còn hơn :))
thôi có j ae ra ym nc tiếp :D hoặc add số t vào 0627215728
để HAO cho các bạn khác enjoi :))
thêm nữa,lyon luôn chào đón tất cả mọi ng =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ ơ.Tú B vs Lệ.dm chúng m`.cãi nhau tiếp đê cho a xem.dm đang hay.đề nghị tiếp tục.
cãi nhau đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 
thằng Công Linh :| nói ngứa tai vãi :|
Lệ cũng nói dễ nghe qá, nhưng ít ra còn hơn đc mấy bài trc :| nói dễ hiểu có phải là đỡ hơn ko :|
các bạn sống thật với cảm xúc của mình 1 tí đi :(( mình sợ lắm :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
từ nay trở đi có việc j hay có ý kiến cá nhân j đề nghị nói thẳng tránh nói vòng vo nhé :| còn nữa nếu nó là vấn đề j chỉ 1 2 ng` biết vs nhau thì nói kiểu j cho mọi ng` hiểu với nếu ko dễ gây khó hiểu và n~ phản ứng ko mong muốn. VD như chuyện vừa rồi là mình ứ hiểu lí do đâu í :|
công linh điên (:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
[
3153322892
 
Tính tớ k nói thẳng được;)) Xin lỗi trước nha:)) May mà nói thế lâu lâu thấy lại bạn Trường :))
Dạo này anh Trường thế nào thế? Xl hỏi câu tế nhỉ h anh đang học đâu thế :p Còn chuyện vs em Thúy tn roài ;))
Đại ca ơi đại ca tốt thế thì mọi ng chẳng bỏ đại ca đâu:p Chỉ có em xấu nên mới sợ ng khác quên thôi:-j
Công Linh ơi cãi nhau mừng năm mới đê:)) Dạo này Công Linh tâm sự vs em là thiếu việc làm, suốt ngày đánh DotA, lên các loại forum để cổ vũ cãi nhau xem cho sướng:-j Mà dạo này cô Nga hay hỏi thăm tao lắm;)) Đi kể chuyện đê \:D/
Mọi ng năm mới vui vẻ nha:D
 
Back
Bên trên