Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

mai ktra analyse, đang phải ngồi đọc lại 4 tập TD, mỗi tập 10-15 trang giấy :|:|
t thấy mấy môn có dính đến toán như micro macro còn dễ thở (mặc dù chưa học macro, nhg chắc là số to hơn micro :)) ) chứ mấy cái của nợ nhiều chữ nghĩa thì ... :|:|
 
bọn tàu chỗ bọn m cùi bắp làm sao ý
hix,ở đây tàu nó toàn 18 19 đều đều à =))
nhg a đã kịp dập tắt đội tàu lớp a trong bài interro Hóa vừa qua =)) b-)
@Mọi: t nghĩ m nên chuyển hưởng đi,cái cảm giác có ng điểm gấp mình 19.5 lần ko thik thú lắm đâu,m ko có cơ hội vs các bạn ý nữa đâu
 
đã kt analyse... đã chết
6 câu:
câu 1: nhớ mang mang đc 1/3
câu 2: chịu, chém
câu 3: nhớ lộn xộn đc 1/3
câu 4: nhớ đc nhiều nhất, khoảng 3/4
câu 5: chịu và ko thể chém
câu 6: 1/2
--> total: trên 2, dưới 10 :|:|
 
hix ở P11 hình như vừa có vụ thảm sát trong môn analyse,khổ thế :( sao bọn đấy nó interro ko cho ng khác con đường sống à :| :|
 
t chết trc, con Cẩm chết sau =)), nói chung là chết. T4 t ktra vs exposé tiếng Anh, tình hình là t sẽ phải học thuộc còn thằng thầy nó hỏi j thì t chắc chắn ko hiểu nổi. Năm nay 80% trượt môn english => quá ngu => cơ hội chuyển trường năm 3 giảm xuống 50% => kệ
 
t sáng nay thì cố dậy sớm đi học. Đúng h a Gestion vào và báo rằng tuần này ko có cours, tuần sau các e học thẳng 4 tiếng đồng hồ. Xog. H đag ngồi type bài histoire đây. Min thì ko đi học. Sao mình khổ thía nhở.
 
Hnay t trả bài Maths 17,5. T choáng, lật bài ra, câu nào cũng Tres bien, ko hiểu mình sai ở đâu. Lý do nhảm nhí vô cùng tận. Tờ để của t bị gạch 1 phần bài cuối cùng do ông thầy dạy cours đi từng bàn gạch, gạch cả cái bài phải làm, bài đấy chiếm 2,5đ. Bh t phải về tìm lại tờ đề mang đến chứng minh, nhục khó tả.
 
hehe,hôm trc t cũng lên đc 2 điểm CONCEPTION nè;cũng tại thằng thầy nó nhầm;bọn tây nó sai là nó sửa ý mà;m cứ yên tâm
 
who are "1 số ng" :-??
mệt qá,ng như kiểu trúng gió
bải hoải
mà tình hình nhà cửa trên Paris tn đấy,gấp lắm rồi nhá
 
vẫn đang kiếm. Tình hình là t ko tìm đc tờ đề =)) t mất 2,5đ oan rồi =)).
 
trả bài kìa 8->
thế còn đc kiện cáo này nọ, hoặc ít nhất cũng biết mình sai ở đâu :))
chỗ mình là mất hút 8-}

hn học Dérivée partielle vui nhể Trâu ;))
 
ờ thì vui lắm, ko chịu nổi bạn Min nữa ròi. ồn ào hết mức. lại còn đc thầy trêu nữa chớ. hay quá.
 
ơ thế bọn m ko trả bài à :-? đểu nhể.
đề ghi vê pạc xi en học trong micro trước rồi mới đc học ở toán, đến ngán. các bạn tây chỗ t cứ x y nhầm loạn cả lên..
 
à ừm, thì đó, học cái nè là các bạn đần hết cả ra. bạn Min của t thì ko hiểu bài, nhờ thằng bạn giơ tay để thầy ra chỗ nó, để Min hỏi. THầy đi đến, rồi giơ cơ bắp thầy, rồi chỉ vào cơ bắp của nó, bảo, m "fort" thế sao ko giơ tay hỏi từ đầu. Min ngượng.... Học derivee partielle để tính TMS, elasticite....
mà dạo này t bị nghiện mấy cái lossless, flac vs ape rồi. hơi tốn drive nhưg nghe mà đã cả tai, mấy bài kiểu như 4seasons của Vivaldi, nghe như violon cứa cạnh tai.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ố thế cái partielle này trog Micro à, h mìh học chắc chuẩn bị cho hk 2 8-}
thi Janvier cũg có cái này, lại còn câu cao điểm nhất chứ :))
may là cũng dễ hiểu #:-s
có bẹn nào học Initiation de Droit chưa =((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vãi thật,cái lũ kinh tế nc vs nhau 1 hồi mình đọc chóng hết cả mặt,chả hiểu j cả :|
quay lại vde nhà cửa đi nhỉ 8-}
 
Back
Bên trên