tim tọt j ta ????
m ko thấy là imaginaire có prefixe là imag à nó co 2 nghĩa 1 là tưởng tượng 2 là image=tranh ảnh vậy môn đấy có nghĩa là tưởng tượng tranh ảnh 8-} vậy thôi
CA đi xa rồi giữ cái tim tọt làm j nữa ( bàn jao lại cho anh ở nhà đi =(( tháng 12 này anh lại ngồi cắm kẹo mút lên đấy nhưng ko có ae ăn cùng nữa rồi =((
đứa nào chả có mút / chúng m chia chác hết hướng dương nên t phải giữ tim thôi )
giờ thì nó đang ở nhà t, còn ở đâu thì tuỳ thuộc vào ... phụ huynh t nữa chứ ( t cũng nhớ, cơ mà to quá, hồi ý ko nhét vào vali đc
nhà qê lên tỉnh cần 1 chốn dung thân...........................
GẤP LẮM ko thì các bạn sẽ phải chứng kiến 1 cái tượng băng dưới chân tháp Eiffel fabriqué au VN đấy
hôm nay đang ngồi ăn repas noel thì tuyết rơi :x rơi nhiều dã man và có những lúc bông tuyết to lắm, nhìn rõ lắm, dày lắm :x khổ thân các bạn miền biển ^^
mưa đá ở Caen đag rơi ầm ĩ, dù xuống dưới ko độ. sáng nay đi học anglais, đến, thấy các bạn ngồi ngoài hành lang, bạn nào cũng cầm giấy học bài. thấy lạ y như rằng hôm nay kiểm tra. hài. mình chỉ biết ngồi nhắn tin cho đỡ thẹn.
hê, hôm nay đã chính thức chết môn culture với những thứ kiểm tra kiểu : 2 sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 1794 ? các nước tham chiến vào guerre de 7 ans ....bla bla bla :-<
hài, bà chị VN học IUP ở chỗ bọn t bảo, bả có ko học histoire hay học 3 4 ngày thì cũng chả bao h lên đc 10 cả. sắp có test CO anglais rồi, biết làm j đây, bốc phét vs a Siani à????