còn Anglais thì. cái bài kiểm tra hôm trc. Li Mọi lúc đầu ngồi cạnh mình sau đó bị anh thầy đuổi lên ngồi 1 mình bàn đầu. bài kiểm tra có 2 mặt. thày bảo đứa nào làm xong mặt 1 đưa thầy xem thử. các bạn lần lượt đưa thầy, bạn nào cũng sai 2, 3 lỗi và đều đc thầy xướng lên giữa lớp, làm tinh thần các bạn đi xuống. đến lượt Lan Trâu. thầy im lặng 1 hồi, rồi trả bài. " thầy đã cho các groupe khác làm bài này, giỏi lắm chúng nó chỉ sai có 1 lỗi. và e là đứa đầu tiên làm chả sai câu nào. très bien."

) Bạn Min nhà mình thì cũng ko sai lỗi nào nhưg thầy lại ko cho nó perfect, thầy bảo cái j j đó mà mình cũng chả hiểu. tội nghiệp thằng bé.
Hôm nay có danh sách kiểm tra métho, xem qua, thấy các bạn L1 toàn 88, 89, chỉ đc khoảng 3-4 chục đứa 90. Li Mọi thì mineur nhất. Các bạn 90 toàn sinh đầu năm. Bạn Min tương tự, 9/2/90, thía này thì biết lịch mà tặng quà rồi. Lan Trâu mở đầu cho tháng 4 với một loạt các bạn đẹp zai sinh sau mấy ngày, điển hình như bạn James Arthur (tên này là tên Anh hay sao ý, ko giống tên Pháp lắm) làm ở McDo, sinh sau mình 2 ngày. Lần trc đi ăn McDo, đc bạn nè phục vụ, cười đẹp trai dã man. Lúc đầu mình cứ ngờ ngợ thằng này trôg quen quen, bây h thì chắc chắc là nó học lớp mình rồi vì lần trc, trog lúc thi, con Bulgarie quay xuống hỏi thằng này cak điền thông tin, thì nhận đc câu trả lời: " thôi, điền j chả đc. t đánh bừa 10ph thôi, t còn phải đi làm McDo". và trog khi bạn Bulgarie mới đọc đc đề bài 2 câu đầu thì đã thấy Arthur nộp bài và đi làm.
đùa, lớp tu tồ stat có anh học Master dạy, đẹp trai dã man, tính hay vl. VẬy mà mấy lần gặp a nè trên tram vs trog trường thì toàn mặt lạnh kiểu doah nhân, ko ngờ anh quá hay, làm mấy con Pháp (theo lời Li Mọi) chết như điếu đổ. Có con thầy nói j cũng ngồi dưới cười hơ hớ. Lũ thần kinh.
Chuẩn bị lên Paris, các bạn chuẩn bị ra đón.
và xin giới thiệu đây là bạn nam ở lớp Lan Trâu đã làm cho Li Mọi phát điên phát rồ từ hôm qua đến h. Cả ngày chỉ giở ảnh bạn nè ra rồi kêu gào" ôi sao anh đẹp trai thế?". Đứa nào làm j đưa nó trở lại quỹ đạo đi....
À mà chỗ mình sắp có greve rồi, liên quan j đó đến việc tăng tiền lương Twisto. Twisto thông báo có thể có négociation vào thứ 2, mà thứ 2 mình vẫn còn 1 CM macro cuối cùng. thế thì e lại nằm nhà ngủ và mượn bài Min sau rồi, kẻ có xe nhà đưa đi học. Hài. A Fabien thì có vẻ rất hứng khởi vs cái manif nè.