chúng m toàn mặc áo mới, trừ Hà Link. mà Hà THu đi giầy cao gót vàng khè à...?????
Hà Link ui, hay t tặng m cái áo nhá, bên nè áo nhí nhố lắm, kiểu như cái m mặc trog ảnh ý
Đêm qua
Tự dưng có mạng
Sau khi chơi bời về, lăn dốc cỏ, ko muốn phí thêm thức ăn ở nhà, bọn t lên giường ngủ thẳng cẳng từ lúc 6h đến tầm 9h tối thì t dậy. có net. vừa vào nhà tắm định gột thì "điện phụt tắt". ko hiểu sao. bà già mở cầu dao mãi mới đc. sáng dậy vẫn chưa có điện. nhưg cha Fabien đã thay khăn tắm mới, nhìn ko khác j giẻ lau nhà. Chiều đi học về mới có điện và net đây.
Hôm nay đi khám sức khỏe, gặp bác sĩ zai. May chỉ phải bỏ mỗi áo khoác, ko như mấy đứa khác, cởi hết.
Li Mọi đag đi khám, ở nhà 1 mình, thực sự 1 mình vì cả bà già cũng đi nốt. Chậc. May mà có mạng, ko thì mình đi ngủ rồi.
Côg nhận, ko hiểu ng pháp j mà tóc đen (kiểu kì quặc), nhưg đc cái trắng. ko phải rệp nhá.
CHÚC CÁC BẠN GÁI VÀ MẸ ÁNH 20-10 VUI VẺ, TRẺ KHỎE.
T vs Mọi đag nghi ngờ thằng bạn kute t thik có vấn đề vs bọn t. Chi tiết kể sau. Đợi Mọi về đã.