Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

Về học lại lớp 12 đê T________T. Xem clip lớp nhớ vđ, với cả học ở bên này cũng chán vđ :|

:((
 
con Cẩm mà để ảnh con Mọi để mọi người lăn ra ngất.
cảm ơn bạn Lê cảm ơn tớ.k có tớ giờ này clip vẫn chưa đến tay các bạn đâu :D
 
vâng, tôi trân trọng cám ơn đồng chí CL :|, clip thứ 2 hầu như toàn đồng chí và đồng chí Tub oanh tạc. =)), củ bựa..

Ở đây tớ có loáng thoáng về 1 ông Việt Kiều phản động các bạn ạ, nhà treo đầy cờ vàng (may mà ko thuê nhà ông í ở, có 1 anh ở đây suốt ngày đi học về bị ông í tuồn cho mấy cái tin "mật" kinh điển :-s ). Hiện ông í đang ở US để họp hành gì đêy' ><.
 
bên này toàn thế mà
hôm nọ đứng ăn trc' cổng Tang frères, đọc mấy tờ giấy dán tg` mà fo.t hết cả gà cả frites ra ngoài 8-}
cái fo' đấy toàn Việt mà để thế bao h :-<
 
click vao link blast.thấy cái click here k??lẽ ra nên để 1 entry.
đề nghị Mọi e mở com.a gọi YM e k thèm trả lời.a nhớ e


ăn cứt k Mọi????
 
@bộ đôi: sẽ :))

@CL: mở j cơ :| YM của t bị sao í :| mọi ng` chit ầm ầm trog khi t đ' nhân đc j 8-} mình cũng nhớ bạn lắm CL ạ =)) đã lâu 0 còn bị bạn oánh 8-}
 
Bạn nào ở VN cần đĩa gì của lớp thì bảo tớ nhé. Hôm nào mọi người lấy được đĩa clip của lớp đây. Ghi gần xong rồi. :)
 
đúng mie rồi đấy mọi ạ.t hơi shock vì t gọi mà m` dám giả điếc k trả lời.blog m` la leeb...l.. ah`????đúng hem?
cho cái chữ ở dưới avar ntn í nhở;))
 
sao m biết hả CL :| :|
t có nói đâu nhở :|
mà t mở com đấy chứ :|
 
các bạn có hiểu cảm giác của ng phải đối mặt vs tất cả cái mớ đó trong suốt 1 tz dài ko :-< nhớ điên đảo
2 hn đi học về 1 mình, chợt thấy nhớ bạn Đức hay về cùng mình :)) cả thằng dãy trưởng nữa, cả ng hay phải đưa mình về nhà nữa :(( :(( sự thật thì ngồi trc mặt là 2 thằng đen đang xì xà xì xồ :-<
sao lớp mình ko đi paris 11 hết đi :((
 
m sag còn có nhà cửa luôn
nhìn bọn t đây
đầu tắt mặt tối
đi khắp nơi mà chả kiếm nổi cái nhà
đến lúc có
lại lục đục 3 con vác đống đồ gần 200kg đi khắp bus
trời vừa mưa vừa rét
còn bị các em cấp 1 cười cho
còn ai khổ hơn
 
rồi sẽ qua thôi :D


ơ mà blog mình đ' có quick com các bạn ạ :|
 
thật ra là qa rồi còn j /:)
he he, nhà cửa là phải trải qa bao sóng gió anh mới có đc đó ^^
 
chả có ai là nhà tự rơi vào mặt cả :))
cơ mà cũng nhờ nó mà trg? thành hơn, ngay từ trog suy nghĩ b-)

@CL: Nhah dồi giả pass t ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên