Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

thế có ai phải học dẫn luận ngôn ngứ, cơ sở văn hóa VN với tiếng Việt thực hành k =))
 
chưa học tẹo nào mà nghe lùn nói micro khó đỡ lắm :-?
thằng CL ở nhà ko việc j làm thì qa nấu cơm cho t ;;) toàn nấu 1 phát đầy nồi rồi xài dần :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
này thì bóng, thik khoe thì cho khoe nhá, cho các bạn có cái mà chúc mừng ^^ <cảnh>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chiều + tối hqa cày droit. Sáng nay micro vẫn thấy khó đỡ :)). T chép bài đầy đủ rồi, có j cho con Cẩm mượn, chỉ có đọc lại thôi chứ nghe trên lớp cái môn đấy cũng đáng buồn ngủ lắm.

Paris nó đang đình công đúng đường t đi học =)). 1 ngày mất hơn 4 tiếng đi từ nhà đến trường, đỡ thế nào cho vừa.

Chỗ ăn của trường t ngon lắm cmày ạ :)). Nhièu mà ngon :x, trang bị đầy đủ microwave, rồi đủ loại nước sốt, có cả sốt kem nấm như ở Pepe nóng sốt. Hqua thấy thằng Tàu mang hộp cơm đến quay nóng xong ăn, t vs bọn VN qđịnh hsau cũng show hàng mắm tép chưng thịt. ruốc, cơm =)).

Lớp t có 2 bạn miền Nam đc giải nhất Quốc gia Pháp, lớp học siêu nhân =)).
 
A chị cho e hỏi :|
Cô NA hồi trc ntn ah :|
Hnay cô ngồi sh lớp 2 tiết cuối đến 6h mới xong :-<
E mệt mỏi qá :-<
Ko biết làm tn nữa:-<
 
@ e ở trên : spam ghê gớm.đã được 820 post.ăn chơi đấy.
cô NA là được các bạn ở lớp quí lắm.có mỗi a thành phần bất hảo vs thằng Tồ thằng Tú B thằng Mạnh thằng Lệ thằng Tú A thằng Trung Trố rồi con Chi béo rồi con Tít con Ngan con Vịt rồi vân vân tầm chục đứa nữa là k quí cô thôi.cái số lượng đứa nó k quí cô thì nó chỉ ít ít thế thôi.
học trò cưng của cô thì e gặp chị Ly Mọi í. được cô quí lắm.hỏi kinh nghiệm chị í xem lam thế nào để cô quí;) add nick YM chị i này: eminem_daughter.
nói chung cô tốt lắm.a cũng quí cô lắm.trước khi sang đây a vs tầm vài đứa nữa còn k sắp xếp được thời gian để đến chào cô ;))

đừng đứa nào cho chị trùm mail t nhớ.van xin chúng mày.
 
chết m rồi Clinh, cô vẫn thường liên lạc qua YM vs t, t sẽ xì đểu nick m, mau nghĩ ra cak để hối lộ bạn đi :)).

@e Bình minh: đời học sinh ko ai tránh khỏi bị va vấp =)). Đến ng gương mẫu trái ngược hoàn toàn vs a CLinh như chị mà học kì 2 lớp 10 cộng thêm không ít những lần vân vân khác bị dính chưởng rồi. Chị chỉ khuyên các e là học hành tiến bộ, ít nói, ít cười, trầm lặng và ko hồn nhiên quá, hư ngầm ngoan trước mặt.

Cmày ơi t lại nhớ đến lời phê đầu năm lớp 11 :" sự hồn nhiên ko thể cứu vãn nổi con đâu ....... con sẽ trượt dài trong sự sa sút " :)). Nói thế chứ chủ nhiệm cũng có nhiều cái đúng, tuy nhiên bên cạnh đấy là trăm cái chưa đúng =)).
 
@CL:m nói thế e nó sợ,
@e Minh: thực ra là ý e ạ,thực ra là a cũng quý cô NA lắm chả qua cô ko có quí a thế nên dòng đời nó xô đẩy a ra nông nỗi này làm 3 năm a học cấp 3 môn VĂN của a ko ngẩng mặt đc lên vs đời =)).Thực ra thì nói cho cùng trog 3 năm cấp 3 cô nói 100 câu thì cũng có 1 câu làm cho hs mát mặt nh lúc cô cũng tâm lý mà,a nghĩ do cô nhiệt tình thái quá trog 1 số trường hợp nên dẫn đến hệ quá tiêu cực thôi :)) nhg mà e cứ yên tâm có cô NA làm Cn thì có vde j của lớp hay của cá nhân lqan đến BGH đảm bảo sẽ đc giải quyết êm thấm ko tốn mồ hôi

@all:cám ơn các đồng chí đã cmsn a,toussaint nếu chúng ta có dịp gặp nhau a sẽ đãi các đồng chí 1 món j đó :)) couch-couch chẳng hạn :)) món khoái khẩu của dân Lyon =)) cơm rệp :D
18 tuổi rồi thì nên làm j đó để đánh dấu bước chuyển qtrong này chứ nhỉ :)) t ở nhà A có cả con gái =)) liệu có nên :))....;))
 
E côg nhận là cô cũng tốt :|
Nhg cô sao ý :-ss
Hay nổi cáu lên :|
xog có 1 đứa lớp e cười cô bảo là con có biết là chỉ vì cười với nhìn đểu mah nhiều ng mất mạng ko:-ss
xog cô nói sợ lắm:|
nge cô nói xog e ko bị mắng mah sợ fat khóc:|
xog cô nói a chị khóa trc ko fai ai cũng qý cô :|
cô ko mog 100% hs qý cô vì n đc 100% ng` qý thì là ng` mờ nhạt ko bản sắc :| mah cô là ng có cá tính bản sắc :-< nói chug nh` lắm:-<
cả lớp e im phăng phăng ko dám nói j :-<
 
Tú B ơi INSA dạy mày quí chị trùm từ bao giờ thế????nói ra mấy câu mà trẻ con không bao giờ nói. couscous ăn bình thường.t k thik lắm.
@ e ở trên: đúng rồi.có a k quí cô:))=)).rồi sẽ quen thôi.cô nói cô nghe miệng gần tai.
hình như t đang đầu độc trẻ vị thành niên.:-ss
t mà lộ mail thì con bí chết đầu tiên.m` sẽ k sống yên ổn trên cái đất paris này đâu :-w
 
thôi CL ơi,m đừng mơi nữa để t nói ra sự thật thì ko hay ho j đâu =))
e ạ,nhg j cô nói vs tụi e tout à fait pareils vs nhg j bọn a đc nghe nh năm trc đây :)) thôi,bây h ý,để các e dễ hiểu nhất thì hỏi cô xem có biết a Tub,a CL và chị Ly Mọi là ai ko =)) cô trả lời là các e hiểu ý mà =))
mà ko phải sợ cô đâu,cô dễ chửi nhg cũng dễ khóc,các e đừng thái độ,cô về cô khóc vs PHHS thì ko phải ý hay đâu
 
:|
Đúng thật ạ :|
Htrc cô đọc trag nhật kí đầu tiên xog cô khóc luôn :|
Mah cô hay thik tặng bút chữ A hay sao ý ah :-ss
Cứ sn là tặng bút chữ A : ý ngĩa j j ý 8-}
 
Cái này mới đây
Chắc là chẳng có ý nghĩa gì đâu em ạ.
Sinh nhật anh được 10 000. :))
5 đứa sinh nhật cùng tháng thế là cô trọn gói 50k luôn. =))
À, không khéo hè này cả lớp em phải đi luyện chữ đấy. =)) Giống lớp mình hồi trước. =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đã chuyến sang nhà mới
ngoại ô
Hérouville St Clair
chủ nhà là 1 bà già xì tin
vừa cung cấp pass để vào wifi gia đình
3 đứa con gái ở 2 phòng
còn 1 phòng là 1 anh đẹp giai người Pháp có gương mặt rất quyến rũ
côg việc chuyển nhà mệt hết sức
đc cái nhà cũng ngon
h ko kịp thở đây
mời các bạn về Caen chơi
chỗ t gần kênh, cửa biển , ports de la mer
mai đi học lại
chậc
hum nay vừa bỏ lỡ tiết inh lựt đầu tiên
đi nấu cơm đây
chào các bạn
Hương Mọi đag dọn nhà
vừa đi carrefour về
trc đó có qua bibliotheque gần Abbaye aux hommes
mượn đc 2 quyển eco
và 2 quyển manga
Hương Mọi cũng vác về 2 quyển Nana
hình như trog đó có cả Naruto
Resto trường
mới ăn thử
hôm qua ăn couscous
hum nay ăn j đó
nấu cũng đc
đc cái Caen nhiều giai
mới các bạn ghé thăm
THÂN CHÀO!!!!
GÀ THU!!! ONL ĐI E!!!
HÀ LIK XINH ĐẸP!!! CHƯA TÌM ĐC QUÀ CHO M!!!
 
@ CL: M thik chết 0 thằng kia =)) 8-}
@ Bạn B ;)): Happee bl8ted day <:-p :">

@ Chú Trâu: Show hàng nhà mình đi 8->
 
=)) Đang ăn cơm suýt phun vào màn hình, vãi xoài chú Công Linh :)).
Dù sao madame cũng là kỉ niệm ko thể thiếu của lớp mình mà :">
@Trâu: thư viện trg` tôi cũng có phòng zải trí, toàn bande dessine', manga man gủng.
toussaint có nên lên lyon ăn cơm cút cút của bạn Tub ko nhở ;))

ps: sinh nhựt tớ dc cô tặng 2 quả bóng bay :"> với bài học "Đoàn kết" - phải kết bóng lại để treo... :-? (cô bảo thế)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
này các bạn, cô NA vào đây đc đó, ko còn private như trc đâu nha. mà cô cũng bảo tớ là cô vào đây vài lần rồi đó (:|
 
Back
Bên trên