Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

t đang cầm bằng bac của chúng m nhé, đứa nào có nhu cầu chuyển về đâu thì cho t biết cái.
đến khi t đi, ai chưa có ý kiến j thì t để lại nhà nhé :P
Thx Lê :x còn 4 ngày :(
Thanh Heo và Ánh lên đường may mắn :D
 
đang ở trong centre if để học tin,nhắng vãi;bên này xài toàn LINUX ko à
 
Tớ cũng muốn học tin.
Nhưng mà toàn phải học toán thôi.
Khó quá. Ngán rồi. Lại còn nhiều nữa. Chết mất. Cứ 2 tiết 1 chương. :((:((:((
Được học pháp cô Nga. Sướng. :))
 
Chào các anh chị lớp P2 05-08 ;))
Bọn em đồ đệ của P2 vô đối qua 2pic các anh chị 1 tí!
Anh chị thi thoảng qua topic lớp em nhá, hồi trc còn thấy chị Hà Linh vs số anh chị khác sag thế mà bây h kô thấy đâu hết :))
Có gì các anh chị qua bên đó cho bọn em hỏi kinh nghiệm làm việc vs mẹ Ánh ;))
 
t phải công nhận là các e lớp P2 năm nay, spam kinh khủng khiếp, choáng quá đi mất =)). Hậu sinh khả uý.
 
t phải công nhận là các e lớp P2 năm nay, spam kinh khủng khiếp, choáng quá đi mất =)). Hậu sinh khả uý.

P2 tiếp nối truyền thống của các spammer khoá trc mà chị =))
Các anh chị đc đi nước ngoài nhiều nhỉ, kô biết bọn em có đc như thế không?? :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
t đang vận động các e lớp 10 đi thi Miss ;;). Năm nay tiêu chuẩn cao trên 1m58 hồi xưa mà thế t sẽ bị loại từ vòng gửi xe =)).

Sáng nay t đi làm titre de sejour. Đến từ 9hkém 15 (giờ làm việc là 8h40) đã thấy hàng chục người đứng chờ. Xếp hàng mất hơn 1 tiếng, gần 2 tiếng, t đc vào qua cái cửa, bị ktra hồ sơ. Ok. Phát số cho m ra ngồi đợi tiếp, bạn lùn là số 500, choáng :)).
Khai thêm 3 tờ hồ sơ nữa, tiếp tục ngồi chờ gần 1 tiếng cuối cùng cũng đc gọi đến. Đc vào bàn của chị xinh nhất chỗ đấy, còn lại thì đúng là xấu gắp chục lần VN, ko hiểu nghĩ j cho cái loại đấy ra tiếp dân nữa. Chị ý lại làm lại một loạt thủ tục ktra, điền điền ghi ghi. Chị ý bảo ra ngồi chờ rồi quay lại lấy giấy đi ktra sức khoẻ là xong. Một phút sau đã thấy chị ý gọi ý ới. Lùn lẫm chẫm chạy ra. "E chưa là majeur nên thôi quay lại sau 26/11 nhớ. Trường hợp này của e gần đến ngày rồi nên bảo lãnh cũng bằng thừa, quay lại sau". Bước ra ngoài lúc 12h30'.
"Pháp là mẹ của Việt Nam".
 
thế t thì đợi sau 20/12 à :| thế thì visa hết hạn xừ rồi còn đâu :|:|
 
mình cũng thế, còn hết hạn từ tháng 11 cơ X(
CA nhớ mag = + livret sag cho các a
Lùn nhớ t7 ra đón các a
thôi máy fò qá, 0 gõ đc emo, a đi học lớp Droit đêy
buổi học đầu tiên 0 hiểu j, toàn ngồi ngắm zai

----------------------------------------------------
Trâu is coming
các a ở Caen chỉ có mỗi việc là hàng ngày đi ngắm zai
hum nay vừa đc 1 a môi giới nhà đất rõ đẹp zai dắt đi
chậc
các bạn chơi bời vui vẻ nhỉ
a đi học đây
chào các chú
bái bai
oáp
buồn ngủ
 
Trâu's back
sau khoảng 20ph vào lớp ngồi chờ thầy đến
ko có ai xuất hiện
các anh đẹp zai bắt đầu ra về
tình trạng giống hệt sáng nay
hôm qua đi học buổi đầu tiên
Trâu và Mọi lúc đó vẫn chưa hiểu "Td" là j
vào EG103 chờ thầy và các bạn khác
ko có ai
ngồi lúc nữa
ko ai đến
lúc sau xuống dưới gặp chị Tàu khựa
hỏi ra mới biết chuyện
chậc
đến tối
đi học logiciel de paie
đã quen đc 1 bạn Bulgari
bé xíu
thấp hơn Trâu
và cũng đã gặp tình trạng tương tự TvsM
học logiciel
đc ngồi cạnh 2 con hàng L2 ngon vl
thầy giảng 30ph
rút
ko hiểu j hết
chỉ nghe đc 1 số từ: salaire, entreprise SMIC,....
hết
chết mất
buổi đầu ko hiểu j hết
buổi 2 đi tương
mắt mở ko đến nửa
chỉ muốn ngủ
đói nữa chớ
thứ 7 lên Paris
các đại gia nhớ ra đón
(uầy cái a ở sale d'info đẹp zai thía
manly thía
trí thức quá)
ngày nào đi tram cũng đc ngắm hàng
đã cả mắt
ko về Vn nữa đâu
dù nhớ mẹ nắm :))

----------

ko có livret đâu các bé :-<

uầy
sao lại ko có
chậc
bên này rất nhiều bồ côg anh và lavender
Li Mọy đag chết mê
suốt ngày tự sướng
khi nào rỗi
sẽ up ảnh
đẹp vl
 
Chỉnh sửa lần cuối:
t7 các bạn lên ở đâu thế? ;;) T đang định t7 xuống chơi Fontainebleau tự sướng vs Đậu chi :)).
 
=)) Trâu với Mọi sướng nhể, upp ảnh đeeeee...
ở montp học nặng fuo^i` 8-}, chả có thời gian mấy mà sướng dc, cảnh trí cũng tầm thường :-j
chắc hôm nào ngon nghẻ mình cũng lên tgv dạt vào pazi cùng các bạn...
ở lớp L mới quen zai Tây =))... mấy em gái chảnh sợ, bh đã quen thói bizu lúc chào rồi. +_+ ( zai Tây để râu nên za't cả má)
 
con Trâu viết bài cho ra cái bài tí đi :-w cứ thế này đến lúc về ko viết đc cái j nên hồn nữa đâu :-w
chẹp, các bạn đừng có mải tự sướng với bizous zai Tây mà quên quê hương bạn bè ở nhà đợi chờ nhá :((
 
dag up anh
dung wifi uni
ngon vl
1 anh cua t up mat co 1 s
dag cho up xog
cac ban doi ti
ma sao ko type dc tieng Viet nho
buc minh vl
 
2 đứa chúng m ko onl à chán thế
ở INSA bắt đầu áp dụng lik học 8 tiếng 1 ngày liên tục =)) cũng vui 8-}
hn vừa bijou đc bạn FR đầu tiên =)) mình ngại vãi chưởng tự nó chủ động =)) hài vãi
 
h dag xai wifi truog day
up anh me
anh cho vao soft flickr upload khoang 20tam
quay di ngoanh lai da up xong
40mb chu it a
anh day
anh day
hom nay vua di xem nha
ngon vai lua
tivi man hinh phang 50inch
dan bep xin
du cac loai may moc
ma co 460e cc
anh chu dung kieu doanh nhan sanh dieu
sog o Villa pyrene tren Paris
cac ban vao tam day xem
http://www.flickr.com/photos/9717295@N08/
se up tiep
h down phim da
chac chac
 
Back
Bên trên