Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

mie, hqua t mơ, t nghịch dại, bị cmày tẩy chay, khóc tutu như con hâm, bh tỉnh dậy thấy mệt quá, mắt còn ướt. T bị điên cha rồi.
 
sắp đi òi
nhớ tất cả :((
vừa bê vali xuống nhà
mệt vãi lúa
78kg
vẫn còn đc thêm 7kg nữa
CHÀO CÁC BẠN!!! :*
 
chúng m :( đi may mắn bình an nhé :( t sẽ nhớ chúg m lắm biết ko >:-D< sớm về với ae ở nhà, nhớ cập nhật tình hình thường xuyên :x bộ đôi làm cái blog đi nghe chưa :(
Iêu lắm ae của t >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:|
chẳg qa t ko đến đc nhà m nhớ /:)
mà t cũg đã tức tốc gọi điện trực tiếp dặn dò m rồi nhớ /:) bọn kia đt t hết tiền nên có sms với gọi đc đâu 8-}
@$&#)&%#(&%_Q*_(^$*^#*^)&@(^ tức qá tức qá tức qá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa fát điên lên mất :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đang ở trong lớp =)) nhắng đừng hỏi :))
có vẻ như các bạn của chúng ta đi đêm qa đã tới nơi rồi nhỉ
 
---> Lan Phương: ah Eun là biệt danh của 1 bạn lớp văn :D nhưng mà đúng là ấy trông giống bạn kia thậy đấy 8->
 
trâu thì chỉ có ở VN thôi mà =))
đang ngồi trước cửa centre informatique cùng 1 thag tàu để bắt trộm wifi
mai ktra tét final rồi,nếu vào đc G cao nhất thì sẽ có 2h học tiếng A,hy vọng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
2 nvật Trâu và Mọi đã sang đến nơi an toàn. Vú em lùn đã mua sẵn thực phẩm cung cấp cho các em. sau đấy cùng với Sổ đú làm cửu vạn khuân hành lý. Kịp ôm e Mọi trước lúc lên tàu về Caen ^^.
 
đêm qa Nhik bay nhỉ. chắc h đang say sưa ^^
ae nhớ 13h ngày thứ 7 đến đại sứ qán lấy bằng Bac. khi đi mang theo CMT
em nào cần t cầm sang đó hộ thì pm cái nhá, ko thì sẽ chuyển về cho gia đình giữ làm kỷ niệm, lấy oai vs thiên hạ :->
 
e Bin nhớ t là đúng thôi,bấn quá e ạ,bao h chúng mình mới đc gặp nhau đây :-<
@all:lớp mình đứa nào đến rồi thì post bài cái cho mọi ng yên lòng nào
 
đây, Mọi vs Trâu đã đặt chân lên đất Caen lạnh giá vs mưa phùn gió bấc
thân chào ae đồng chí
hiện tại ae chúng t đag vô gia cư
chú nào có lòng hảo tâm hỏi hộ người quen + người quen của người quen có ai quen ở Caen ko
tìm giúp nhà cho bọn anh vs
bọn a xin hậu tạ
chào thân ái
quyết thắng
 
mẹ trâu gọi đt cho mẹ t kể là ăn bắp cải ở caen rẻ lắm :))
 
rau muong thi mua lam j :)) mua bap cai ve an cho nhieu ma re:)) co dau cung duoc! co j thi hoi CL i! gia tien thi chac no trum roi^^
 
bắp cải ở đây to khiếp
Ly Mọi cắt mỗi lá làm 4 vẫn to bằng tay
Caen đặc biệt nhiều giai đẹp và ngoan
hôm nay các a đã đc 1 chú bé cực kute hỏi thăm :"vous cherchez quoi?"
bạn Trâu h vẫn còn đag phê, chưa tỉnh
chậc
bạn Mọi đag chết rét vì gió lạnh, vì nhớ mẹ
các bạn hãy cứu giúp Li Mọy :))

----------

kết nối internet qua 3G
 
Back
Bên trên