Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

mưa, ở nhà cả ngày nhạt ko đỡ đc :-< sao bạn HL ko fone tớ mà buôn :">
 
con Lù thèm con HP jống của con Lù nhưng mà màu nâu :((

ôi mưa :-< não hết cả ruột :-< đc cái ngủ ngon

mình sẽ fải đi cup trong 1 tháng nữa :|
 
lúc nào cũg ngủ (:| nghe đến là đã thấy buồn ngủ rồi (:|
@ CA: nản qá í, chả muốn lết ra cái đt để mà cầm lên nữa í T.T
 
Hôm nay mưa mà phải đi nhập học. Ướt từ đầu đến chân. Phải mua luôn giáo trính cả năm. Nhìn mà phát hoảng. :))
Cả bộ giáo trình năm đầu tiên về cơ bản "chỉ có" là 18 cuốn: :))
Trong đó có 12 quyển là Toán. :((
Và thêm 3 quyển Triết học nữa. :((
Trong số 12 quyển toán kia có 3 quyển là hình học họa hình. Mẹ ơi, chưa nghe thấy môn này bao giờ. Còn 9 quyển Toán học cao cấp còn lại là quyển nào cũng từ 250 đến 450 trang. :((
Sợ học đại học rồi. Thế này thì sống thế nào được cơ chứ! Khiếp quá!!! Sao mà kinh thế này? :((
 
chậc, ở nhà, côg nhận chán thật
chỉ ăn uống
ròi lại nằm ngủ
hôm nay vừa phải đi xả bớt xiền khỏi túi
à
lúc bay
t đc đi theo bố t theo diện VIP
đc ăn gian mấy cân
hờ hờ
dù vẫn ngồi hạng phổ thông
 
Lù cup 1month more 8-} khổ thân e lắm í =)) đi nhờ Wave S tháng này đi :-j
 
--> bạn Đức học trg` nào mà ghê gớm thế :-ss
--> trông bạn Lan Phương hao hao giống bạn Eun lớp văn nhỉ :D
 
t đang mặc áo BB, xem ảnh đồng phục lớp mình, cứ sáng ra, nhà chưa ai dậy, t nhớ HN lắm m ạ. Hqa t mất 2 tiếng ngồi tranh luận vs cậu VAl chỉ để khẳng định là : " aujourd' hui on part pr retourner un jour bientôt".
 
@ Trâu Eun: m thực sự nghĩ là ng ta bảo m giống HW à? :-?
@ Lù: đi cup nên mới gặp những anh trông xe to mồm ở khương thượng :))
 
" aujourd' hui on part pr retourner un jour bientôt".

0:) :x...

Sáng Chủ nhật tớ với Nga ngồi rỗi ol,..nghe Nồng nàn HN...
haizzz, nhớ thường xuyên.
Tuần sau vào học rồi, chắc cả nhà cũng thế. Cố lên anh em nhỉ >:/ :D
 
thằng H1 trên kia là t nhá;còn dưới đấy thì t ko biết
ây da;h nói về nỗi nhớ thì....đến bao h đây,đến thằng mù âm nhạc như mình h cũng phải tìm nhg bài hát về Hà Nội để thủ dâm tinh thần thi....khó đỡ

Tối qa từ 11r đến 4 h sáng ở KTX INSA, lần đầu tiên mình đc chứng kiến 1 hội cờ bạc thực sự;chơi Poker,có 1 lão năm 2 vừa từ VN quay lại ăn đc 51E,bọn còn lại thua sak tầm 25E/thg.....Trong đó có cả 1 vài chú năm 1 =)) Khủng thì đừng hỏi
 
=)) Sao Lyon lẫn Toulouse đều máu me be bét thế nhở...
Lệ bảo chỗ Lệ thác loạn 3 đêm là chuyện bt :O...bạn Lệ nhà chúng mình đã dc vào đời :O...=))

Montp ngoan nhém..:-j, ăn đúng h, ngủ đúng giấc...(toàn trưa ăn sáng, chiều ăn trưa và đêm ăn tối :| )

Mình hỏi khí ko phải chứ các chú sang đây tăng mấy kí rồi ;;) ..
hôm qua đi chợ tàu mua sữa ông thọ về.., =)) cố gắng tăng chiều cao (vài ần lên rer phải ngửi mùi hn của mấy anh vãi xoài lắm +___+ )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:-w 8-| /:) (:| t có nghĩ ng ta bảo t giống HQ đâu, thế khi nhìn thấy cái tên "Eun" có ai ko nghĩ đến ng HQ ko, trừ khi đó là ng chưa xem phim Hàn bao h...chậc... mà để ý kĩ thấy mình cũng giống HQ ;;) ;;) ;;)
@B: cờ bạc là muỗi, t vs con Mọi sag kia sẽ làm trò mới hơn... đợi đấy>:p >:p >:p
@LÊ: Mont đi ngủ sớm thía, lạ thật đấy. hồi sag đó, mình hôm nào sớm nhất là 1h mới ngủ. chậc.8-}
 
@Lu: m ko đọ đc vs độ chơi của bọn t bên này đâu :)) m vs Mọi thì cũng chỉ có 2 mống đọ sao 30 mống :))
@Lê: bên này nghe đồn phải đợi Fr đến thì độ thác loạn mới tăng cao đc;nghe kể rằg vào năm học;bọn con gái Fr toàn nằm phơi nắng trên bãi cỏ vs bikini =)) ôi thôi chết rồi =))4

p/s: giảm 1kg
 
Sắp TRUNG THU rồi đi chơi đi
---------------------------
Trung thu là Tết thiếu nhi .
Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều ?
Chơi nhiều thì mới làm liều
Làm liều thì mới có nhiều thiếu nhi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên