Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

hay
tuyệt vời
hay lắm
đc lắm
hôm nay lần đầu tiên chơi boom với anh Dậu mà bị thua
 
ko đi nữa !!!!!!
thế là sao nhỉ, thật khó đỡ
"Nguyet Anh: hoc them 1,2 buoi ma quan trong hon chuyen di la ky niem de doi voi lop hay sao?"
"co ban rat nhieu viec, danh ra 3 ngay di xa de choi thi it ma quan ly cac con thi nhieu. vay ma chua di da buc minh thi co nghi la chuyen di nay nen hoan lai."
"khi nao ca lop thay rang tat ca cung co the hy sinh nhung chuyen rieng de vi tap the lop thi hay noi den chuyen do"

:|:|:| trích dẫn một phần ngắn trong cả một mớ lằng nhằng :|:|
tớ nghĩ là cô nói ko hẳn đã sai. :|:| dù sao thì cũng ..............

tất nhiên là tớ đã rep để năn nỉ ỉ ôi, nếu bi h chưa đc thì xin hoãn đến sau khi cô chấm thi xong thôi nhé, ko hoãn luôn đâu :|
 
Hoãn luôn đê,nghỉ ở nhà đi.Tớ có nhiều kế hoạch thác loạn ở HN lắm,việc quái j phải lên tận MC thác loạn rồi lại có cái mẹt kia hãm lắm.
 
3 năm cấp 3, đi xa nhất là ninh bình :|:| có khó đỡ quá ko nhỉ :-?
 
hum nay có bài này trên hht
chúng mày đọc nhá. Trik nguyên văn
"Hà Nôị: Teen mở lớp dạy dance-sport cho teen
Trường Ams vừa mở một lớp dạy dance-sport cho teen, lớp nằm trong khu bán trú của trường, do cô Lan (một cô giáo trong trường) cùng bạn Minh Phương lớp 11 đứng ra tổ chức.
Lịch hoạt động của lớp là tuần 2 buổi: chiều thứ 4 và sáng chủ nhật. Bật mí với các bạn là lớp học này hoàn toàn free nhé!"
 
CHuyện thằng Tống để sau :|
NA nói thì ko hẳn đã sai đấy nhưng trong những đứa ko đi thì đc bao nhiêu đứa có lí do là đi học thêm nào :| còn biết bao lí do trên zời dưới bể nữa, mà đa số đều là những lí do bất khả kháng cả ( đấy là xét theo tình hình của các bạn í nói thế ) . Thế thì biết làm tn? Mà đúng là để đc cái này thì fair hi sinh cái kia thôi. Đúng là thế đấy. Thế nên cứ để các bạn tự xem mình có thể hi sinh đc k, nếu k đc thì cũng tiếc nhg chẳng có cak nào khác cả 8-| Đi tham qan thì ai chẳng muốn đi ( ah` qên cái này thì tớ k chắc lắm :| ). Nếu bây h hoãn đến sau khi cô chấm thi xong, tức là fai? tầm từ jữa tháng 7 trở đi, lúc đấy việc học sẽ còn vướng nh` hơn, mà ai biết đc lúc đấy lại có bạn nào nghỉ mát đột xuất nữa. Nói chung là quyết định chỉ tùy thuộc vào mình thôi, việc này cũng k fai? do NA nhiều lắm, Tú B cứ bình tĩnh đê
 
Chỉnh sửa lần cuối:
..khó chịu.. ko đi nữa th thôi.. lắm vđề bức xúc.. chưa bao jờ có đc 1 kỳ tham qan cho tử tế... X(
 
@Tồ: ơ thế m vẫn nghĩ cái mẹt kia đủ khả năng sao :)) =))
@Trưởng: t vẫn đag rất bình tĩnh m ạ,ko thì t đã post 1 cái entry chửi con mụ kia ra bã rồi.T nghĩ,m cug có cái đúng,nhg mà bi h thử hỏi nhé,rõ ràng chình bà ý là người đề ra lik trình đi vào đầu tháng 7,ngay sau hôm nhất trí như thế,có 1 số đứa đã sắp xếp lik để có thể đi cùng vs cả gia đình,cùng vs lớp.Rồi bây h thì đùng 1 cái đổi lik,ko hỏi han ý kiến lớp (rõ rang 1 điều là lớp đông hơn 1 mình bà ý,lớp mình là đa số.Mình có thể đi mà ko có bà ý,còn ko thể xảy ra điều ngc lại được) 1 mình bà ý quyết.Bà ý bào là bà ý bận nên phải theo lik bà.Vậy thử hỏi,mình đi học thêm,ko phải là bận à,đi cùng gia đình ko phải là bận à.Đây là do từng người,có chịu hy sinh lợi ik bản thân hay ko mà thôi.Ko thể giải thik đơn giản 1 từ là bận để rồi đổi lik,làm bao nhiều đứa bị nhỡ.Rõ rang,phải công nhận 1 điều là,trong trường hợp này t thấy bà ý đã đặt lợi ik của cá nhân bà ý lên trên lợi ik của lớp.Cái j mà đi thì ít mà quản lý các con thì nhiều.Mk bà ở con mi.e nó nhà đi cho rảnh nợ !!!
Nếu thực sự cô đã nản,chán,ko muốn đi cũng được,cái đó là do cô,nhưng cô chả có quyền quái j cấm lớp mình đi cả.Chỉ là có ai dám đứng ra ko thôi.Cá nhân tớ thấy là nếu ko đi MC nữa thì ờ HN làm mấy buổi họp lớp cũng vui chán rồi
 
t muốn đi với lớp mình
nhưng không phải là đi MAI CHÂU-một nơi KHỈ HO CÒ GÁY-CỰC KỲ CHÁN VÀ NÓNG
và không muốn nghe thêm chuyện về NA nữa!!!
 
tại t nghĩ dù sao thì lý do của cô cũng là bất khả kháng, ko thể bảo cô hy sinh là bỏ đi chấm thi đc, vì đó là điều ko thể
t nghĩ cũng ko thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô chuyện đổi lịch, nhg chuyện vì thế mà bực tức rồi dẹp toàn bộ kế hoạch thì đúng là.... :| đáng lẽ cô phải hỏi ý kiến cả lớp xem có thể đổi đi bao h chứ...
nói chung là cũng chả biết làm j nữa rồi.
chúng m ngồi đây chém gió hay chửi bới chả giải quyết vấn đề quái j, đi thì vẫn ko đc đi, rõ ràng như thế là thiệt thòi cho mình :|
 
Ai chẳng biết thế
Thì có bảo là bây h bọn tớ jải quyết đc vấn đề j` đâu
Xin lỗi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
t nghĩ cũng ko thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô chuyện đổi lịch
Sao lại ko trong khi mà lik cũ là do bà ý đặt ra,rõ ràng,vs 1 con người cẩn thận và chi ly hơn thì phải biết rõ ràng những j mình định làm,và những j mình phải làm nó ra làm sao chứ [-x Cô đổi lik chỉ càng chứng tỏ rõ ràng từ trước,cô đã chả kỹ càng ,chả quan tâm đúng mức cần thiết đến buổi tham quan này của lớp [-(
chúng m ngồi đây chém gió hay chửi bới chả giải quyết vấn đề quái j,
:) Uh`,nó ko giải quyết được vấn đề đi tham qan của lớp nhưng 1 cak nào đó thì nó làm mình thấy thoải mái và đỡ chán hơn.Có thể nó sẽ giúp giải quyết vấn đề của từng cá nhân
đi thì vẫn ko đc đi, rõ ràng như thế là thiệt thòi cho mình
Đồng ý :D
 
rút cục là ko đi !!!

Sao lại ko trong khi mà lik cũ là do bà ý đặt ra,rõ ràng,vs 1 con người cẩn thận và chi ly hơn thì phải biết rõ ràng những j mình định làm,và những j mình phải làm nó ra làm sao chứ Cô đổi lik chỉ càng chứng tỏ rõ ràng từ trước,cô đã chả kỹ càng ,chả quan tâm đúng mức cần thiết đến buổi tham quan này của lớp

làm sao biết trước đc lịch thi hay coi thi hay chấm thi hả m? :|
mẹ t cũng đến hôm rồi mới biết có phải đi coi thi hay ko chứ đừng nói là chấm thi. :| ko phải t bao biện cho cô nhg cái j cũng phải nói khách quan chứ. rõ ràng đấy là điều ngoài ý muốn. t nghĩ ko nên vì thế mà nói là cô ko quan tâm đúng mức đến chuyện tham quan :|

Uh`,nó ko giải quyết được vấn đề đi tham qan của lớp nhưng 1 cak nào đó thì nó làm mình thấy thoải mái và đỡ chán hơn.Có thể nó sẽ giúp giải quyết vấn đề của từng cá nhân

chửi bới giúp giải quyết vấn đề của một số cá nhân và đồng thời gây ra vấn đề cho một số cá nhân khác :|
t nhớ hình như mỗi ng có 1 cái blog riêng cơ mà
khi có những đứa vì lý do này nọ mà ko đi thì m cũng ko muốn họ nói ở nơi public, vì dễ gây effect đến ng khác, thế thì bi h cũng đừng để quá nhiều ý kiến tiêu cực của mình tạo pression cho ng khác chứ,ok? ;)

đằng nào thì cũng thế rồi, nói nữa làm j :|

à quên, trâu ơi, cái bài báo kia nó điêu đấy :)) =))
lớp học nhảy đấy là học vs chị Lan, chị chứ ko phải cô Lan ngày trước đâu mà "một cô giáo trong trường" :-ss
còn nữa là bạn Tống cũng chỉ đến học thôi chứ có dạy dỗ cái quái j đâu :)) :)) điêu ứ chịu đc =)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên