Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

Cảnh: ko phải cái đấy, cái t muốn nói là cái khác cơ
hớ hớ
đi du lịch à
t tự thấy t đi đủ rồi
đi cầu may à
sao ko tổ chức cho lớp mình 1 tour đi xem bói nhở
 
cuối tháng 8, tình hình là t lại phải nghỉ học hả, sao ko đi từ bi h này, tháng 6 :-?
 
Ặc,pó tay vs mấy con hàng,tự nhiên rã đám,nản thế,cố gag sắp xếp để đi đi,đi cùng gia đình thì còn nhiều dịp vs lớp thì có mỗi quả này thôi mà...
Làm công tác tư tưởng vs ông bà bô đi,đứa nào ko được thì pm t để t ngồi nghĩ cak cùng...Đi cả lớp mới có ý nghĩa chứ.Ko lại xảy ra tình trạng lên MC 1 người nhớ về 1 người ở Hà Nội,ko hay đâu
 
Thằg Tú B đi mà thuyết fục con hàng Voi đú hàng xóm nhà m í, xem m làm đc j` với nó :|
 
Sặc,con ĐÚ ko đi à.Con nài điên à,điên mẹ nó rồi,nó sợ cái éo j thế,sợ đi 3 ngày về,éo học theo được ở lớp học thêm à,hay nó sợ đi 3 ngày các bạn vs thầy cô ở các lớp đó nhớ nó.Pó hàng rồi
 
nhà con vân trang cũng đi vào đúng 3 ngày đấy :| đi cả họ hàng hang hốc ý :|:|

phụ huynh t đang ý cò lại vs Mrs NA xem xét cụ thể tình hình
đề nghị các bạn ko có tư tưởng rã đám, /:) mất công mẹ tớ đi lễ chùa cho các bạn :((
mà cố thuyết phục đê, gia đình thì đi vs nhau đc cả đời, còn các bạn thì...:(:(
tớ là tớ đã xác định bùng mấy buổi học thêm rồi, :-j

còn một thông báo nữa là tối mai 20h45 các bạn xem vtc5, chat vs 8x có anh Cung đấy, cô bảo thế :|
@tc: ăn nói cẩn thận, bực mình lắm rồi đấy /:) X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:|

Tình hình là tớ chả sợ k theo được lớp học thêm nào hết :))

Nhưng mà lịch cố định rồi, vé máy bay mua rồi, hẹn hò hết rồi :| Bố mẹ tớ quyết hết rồi :| Tình hình này là tớ cũng 8-}
 
các bạn ah, +_+ mẹ tớ bảo Mai Châu đi mùa hè "mát lắm đấy". 8-}

Muỗi rừng thì to bằng con bò thôi. Tha hồ vui 3 ngày.
 
:| thế túm lại là Thu, Đú, Nhik bị trùng ah? :|:|
Chi chắc dù sao cũng vẫn máu hả? ^^ tớ cũng hy sinh mấy buổi rồi :-j
Còn con mọi có đc đi ko ? /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhạt nhẽo jề im mồm thằng kia /:) đừng để t cũng bỏ khăn gói ở nhà nhớ /:)
 
Ko phải à,như hâm ý
Thôi,tuỳ chúng nó đi.
Nói hết lẽ rồi,quyết định phải do bọn nó.
Vậy thôi,biết là bọn mình muốn bọn nó đi cùng là được rồi
 
tớ xin lỗi tớ có ý kiến vs bạn Tub 1 tí, có j k phải bỏ qua cho tớ:
sao lại nói thế? có phải những ng k đi thì k muốn đi đâu. 3 năm 1 lần thì ai mà chẳng muốn đi vs lớp. Nhưng cái đấy đâu phải mỗi bọn nó quyết định dc. Biết là ai cũng muốn cả lớp đi đủ nhưng k đi dc thì chưa chắc đã là lỗi của bọn nó mà nói thế. Tớ xin lỗi.
 
Sặc,tớ cũng xl bạn VA ạ.
Bài trên của tớ là tớ post vs tâm trạng vui vẻ và hết sức thoải mái.Tớ ko hề tức giận 1 chút nào I swear
Tớ cũng đã nói rồi,để bọn nó quyết định cơ mà.Tớ cũng nc vs con Đú rồi,đặt vé đặt phòng rồi nên cũng khó để thay đổi.
Bọn nó quyết định,và điều quan trọng là bọn nó biết cả lớp luôn muốn có bọn nó đi cùng,vậy thôi.
Vs cả cuối cùng thì cho tớ hỏi cái thế VA có nằm trong số bọn nó ko
 
T thấy tự dưng quyết đi MChâu, tự dưng đổi lik, chả ra đâu vào đâu cả.
 
Vậy là rã đám hết rồi hả
Thôi,còn thời zan mà,mọi người cứ từ từ suy nghĩ rồi quyết.
Nếu ko ai muốn đi nữa thì chắc NA cũng phải xem xét lại kế hoạch thôi :(
Hoặc là ở nhà rồi cả lớp ta đi chơi chỗ khác :))
 
đúng mấy cái hôm đi du lịch đó của lớp mình thì t lại có bài kiểm tra tiếng Anh cuối kỳ, ko biết thế nào đây.
ko kiểm tra thì sẽ bị đúp, ko đc học tiếp nữa, ko đc gặp anh đẹp trai nữa
mà học lại tốn nhiều tiền lắm
mà t muốn đi lắm cơ
mua một đống kem chống muỗi vs chống nắng rồi
ko đi thì phí lắm
hic
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên