Lâu không post tặng ĐLinh và Nhung

Trần Vũ Toàn
(George Stark)

New Member
Đăng Linh có bà chị rất thông minh và nhiệt tình, vậy nên mỗi khi có câu hỏi khó ở trường đều mang về hỏi Nhung. Một hôm ĐLinh về nhà như thường lệ và chạy lên phòng Nhung hỏi lúc đã khuya.
-Chị à, làm thế nào để phân biệt giữa ''bực mình'', ''tức giận'' và ''điên tiết'' hả chị.
Nhung trau mày suy nghĩ một hồi, sau đó nhấc điện thoại lên và bấm số 8123456. Đầu dây kia vừa có tín hiệu trả lời thì Nhung lễ phép hỏi.
-Xin lỗi cho em hỏi đấy có phải nhà chị Big Thủy không ạ
-Xin lỗi chị, đây không có ai là Thủy cả, và chị làm ơn đừng có gọi muộn thế ạ.
Nhung rất lịch sự xin lỗi và dập máy rồi quay sang Linh bảo đấy gọi là ''bực mình'' em ạ.
-Thế còn tức giận ? Linh hớn hở hỏi tiếp.
Nhung rất từ tốn nhấc máy lên và bấm nút redial. Đầu dây kia có tín hiệu trả lời và Nhung lại hỏi:
-Chị làm ơn cho em hỏi chị Big Thủy với ạ
-Không có ai tên là Big Thủy ở đây cả, làm ơn để tôi yên. Người phụ nữ gào vào ống nghe.
Nhung lại xin lỗi và quay sang Linh:
-Đấy gọi là tức giận
-Ồ, hay thật, thế còn ''điên tiết'' hả chị
Vẫn giữ phong thái ung dung, Nhung lại nhấc máy và bấm redial. Đầu dây kia vừa có tín hiệu thì Nhung đã lên tiếng trước:
-Alo, tôi là Big Thủy đây, ai đang nghe máy đấy ạ.
 
:)):)):)):)):)):)):)):))
ôi chết chết , mình thông minh quá :)):))
đùa, điên tiết thì phải .......chửi cho 1 trận chứ :)):))
thế này thì chưa phải ....điên tiết rồi [-x >:)>:)b-)
 
Hic, không dám viết đoạn mà người phụ nữ kia đáp lại em, vì ...S quá :))
 
Chắc là khi đó thì một số Organs sẽ đc nêu tên 8-}
 
:|

bạn N tránh xa em zai yêu của tớ ra :((
 
b-)

nhớ đấy b-)

bạn N mà làm j` em zai yêu của bạn Hoa :|

bạn Hoa giết

;;)

ah ko

bạn Hoa sẽ làm j` az bạn N :-"
 
:)) bạn N tưởng bạn HOA làm gì ai :"> :-" >:)
chứ az thì.......nhiệt tình đi :)):))
az bạn N ..thoải mái lắm >:)
 
uh thôi
chuyển sang cái ava bạn N cho máu b-)
 
sao bây h có mốt để ava Chào mào thế?
:(
nhìn ngứa hết cả mắt
 
ah vâng, chị chào em Đặng Liên Hương

trước tiên là cám ơn em đã quan tâm đến vườn cười, hoan nghênh em tiếp tục vào đây

tiếp theo là chuyện set avatar, để ava ai là quyền của bọn chị , em ngứa mắt là việc của em, ko việc j` phải vào đây nói thế, kém miếng khó chịu hả em ? con người có học, ăn nói cho cẩn thận, không người ta khinh cho đấy

đừng làm xấu hổ cái trường em đang học nhé :|
Thân !
 
uhm em Liên hương đừng bức xúc thế . để ava thì có vấn đề gì à :eek:
nếu em ngứa mắt thì thôi đừng nhìn . cũng ko khuyến khích :|
 
Bình tĩnh lào.. bình tĩnh lào.. :|

( Có ai nhớ truyện Doraemon ko :p )
 
em liên hương hay ăn dứa , nên .... nhung bỏ quá đi tập trung vô chuyên môn đi nào :))
 
chuyên môn của em là cái ava ;;)
đưng có động vào nó >:) động vào là ko xong với em đâu :D
 
Back
Bên trên