ko post thì lại bảo ko post!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Mấy hôm rồi cắm đầu vào thi,giờ thì ổn rồi,thế là ta đã nghỉ tết,cuộc sống thật sung sướng và vì vậy tặng mọi người 1 câu chuyện (chắc em Minh lại ko hiểu đâu).:mrgreen:

Một anh nọ đang xây nhà thì chợt thợ xây bảo hết đinh.Anh chạy đi mua gấp nhưng ko may chả có hàng nào bán cả.Đang lúc lo lắng rối cả ruột thì gặp 1 người bảo lại cái cửa hàng cuối con đường,có cái biển chỉ dẫn rất to treo bên trên.
Anh nọ mừng lắm,chạy như bay đi .
1 lúc lâu sau,người chỉ đường có việc đi ngang qua,thấy anh nọ đang quay mặt vào cửa hàng và cắm cúi làm gì đó.người chỉ đường tiến lại hỏi:
-Thế anh mua được đinh hay chưa mà còn làm gì thế?
Anh nọ quay lại,chợt quát ầm lên:
-Anh đúng là phường lừa đảo,tôi chạy tới đây,xem biển chỉ dẫn rồi làm y như thế cả nửa tiếng rồi,vậy mà chả có cái đinh nào cả!Chỉ có...
Người chỉ đường ngạc nhiên quá,ngước nhìn biển treo,thấy ghi dòng chữ: "DỤNG CỤ GIA ĐÌNH"(đây là phiên dịch lại,còn thực tế biển ko có dấu câu:mrgreen: )
 
Back
Bên trên