KO CƯỜI... THÌ THÔI!!!

Võ Thanh Trọng Nhân
(BabyDino)

New Member
Không được đi cầu thang

Một anh chàng bị ngã gãy chân. Sau khi điều trị cấp cứu, bác sĩ dặn anh ta không được đi cầu thang khi chân còn bó bột. Bốn tháng sau, khi bác sĩ tháo lớp bột, bệnh nhân hỏi:

- Bây giờ thì tôi đi cầu thang được rồi chứ?

- Được - bác sĩ trả lời - nhưng anh phải thật cẩn thận đó.

- Bác sĩ không biết tôi nhẹ nhõm như thế nào đâu - Anh ta hớn hở - Thật là phiền toái khi phải đi lối cửa sổ và lên xuống bằng ống thoát nước!

- !!?
 
Không thấy gì thì ổn

Tại trạm điện cao thế, chàng công nhân đang sửa chữa trên nóc nói với anh đứng dưới đất:

- Ê! Mày có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không?

- Thấy rồi!

- Thấy rồi hả? Cầm lấy 2 sợi xem! Có thấy gì không?

- Hai sợi này không có vấn đề gì.

- Không sao hả? Tốt! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia nhé, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đấy!
 
Gọi để báo tin mừng

Claude đang đọc báo thì chuông điện thoại đổ hồi. Đầu dây kia hí hửng:

- Alô! Jean đấy hả?

- Bạn lầm rồi. Đây là số của Claude.

Năm phút sau, điện thoại reo, vẫn giọng ban nãy:

- Jean phải không?

- Đã bảo là bạn nhầm rồi. Tôi là Claude, ở đây chả có Jean nào cả.

Đọc được vài chữ, chuông lại reo. Claude chụp lấy điện thoại gầm lên:

- Alô!

- Claude đó hả?

- Ồ, tôi cứ tưởng lại nhầm máy...

- Bây giờ thì không, tui tìm được số máy của Jean rồi!

cúp máy.
 
Anh thì ko có cảm giác giống em mà... anh có cảm giác đúng với tên topic... ko cười thì thôi.. :) :p :(
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Anh thì ko có cảm giác giống em mà... anh có cảm giác đúng với tên topic... ko cười thì thôi.. :) :p :(
Không cười thì thôi chẳng nhẽ bắt người khác phải cười.
Nhưng mà đây thực sự là những mẫu chuyện khá nhẹ nhành, nhất là chuyện về điện cao thế.
 
không cười.. thì thôi.... thôi thì thôi .. vẫn không cười :p

<bon chen tí, đi học bài đây, mai thi tiếp 2 môn nữa :((>
 
Nghiêm Mạnh Hùng đã viết:
Không cười thì thôi chẳng nhẽ bắt người khác phải cười.
Nhưng mà đây thực sự là những mẫu chuyện khá nhẹ nhành, nhất là chuyện về điện cao thế.


ơ thì mình cũng có nói gì khác đâu. không cười thì thôi chứ mình có bắt người khác phải cười đâu? :-/
Tiếp chuyện cười đúng là nhẹ nhàng (nhàng nhá, chứ nhẹ nhành thì... ko hiểu. :p ) . Thật ra những mẩu chuyện cười này có biến đi chút xíu, hoặc như... thay tên để còn nói phím với nhau nữa thì hay hơn. ;)
 
:)) em thấy chuyện 2 hay phết ^^ , em bật cười " rất tự nhiên " :))
 
Ôi, người vô tư hồn nhiên dễ thương như em Sơn đây bây giờ hiếm thật. Ra đường bây giờ toàn đụng đầu gấu như thằng Linh. Đuối!
 
Chuyện thứ 3 có một bản rất giống về kết cấu, nhưng hay hơn :p
 
Chuyện 1 em nghe rồi
Chuyện 2 thì buồn cười thiệt
Chuyện 3 nghe ngộ ngộ
 
Back
Bên trên