Kinh nghiệm của anh Tống Tuấn

Anh Tran
(Anh Tran)

New Member
Sau khi cưới em Vân, anh Tuấn viết một cuốn sách ghi kinh nghiệm xương máu:

Định nghĩa gia đình của người đàn ông:
Một cái giá rất đắt để có được một bữa cơm không mất tiền

Muốn nhớ sinh nhật vợ được lâu thì hãy quên nó một lần

Cưới vợ cũng như đi ăn hàng với bạn bè. Gọi món mình muốn rồi nhưng khi nhìn món mà thằng bạn gọi thì lại ước gì mình gọi món đó

Tại sao anh lại đeo nhẫn cưới ngón trỏ thế kia?
Tôi cưới nhầm vợ

Thằng con hỏi: "Cái giá phải trả cho đám cưới là bao nhiêu, bố Tuấn?"
Anh Tuấn trả lời, "Bố cũng không biết con ạ, bố vẫn đang phải trả"

Thằng con lại hỏi: "Ở Châu Phi đàn ông không biết vợ đến khi cưới đúng không ạ?"
"Cái đấy xảy ra ở tất cả các nước con ạ"

Anh Tuấn tự thú: "Tôi không bao giờ biết được hạnh phúc thật sự là gì cho đến khi cưới vợ... Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn"

Sau một trận cãi nhau, em Vân nói "Tôi đúng là một con ngốc khi cưới anh làm chồng"
Anh Tuấn đau khổ nói: "đúng rồi em ạ, nhưng thời gian đấy anh quá yêu nên không nhận ra điều đấy"

Truớc khi cưới em Vân anh Tuấn có quảng cáo "Muốn tìm vợ". Ngày hôm sau anh nhận được hàng trăm lá thư nói "Anh có thể lấy con vợ tôi"

Đàn ông mới cưới rất hạnh phúc. Chúng ta đều biết tại sao. Nhưng đàn ông cưới lâu rồi trông hạnh phúc, chúng ta tự hỏi tại làm sao

Khi người đàn ông mở mở cửa xe cho vợ, chúng ta có thể biết được: một là chiếc xe mới, hai là người vợ mới cưới
 
Nói chân thành nhé : nếu em mà là anh em chết ngay anh Tuấn ạ.
 
ối giời ơi có gì đâu mà phải chết chứ hả anh Nam , anh Tuấn đang "tận hưởng" cơ ma . CHO ĐÁNG ĐỜI CÁI TỘI THAM LAM . he he he.....he
 
Anh Tuấn a`, kinh nghiệm của anh là kinh nghiệm của chúng em dấy !!! Đàn em đi sau sẽ không lặp lại sai lầm của sư phụ. Ông anh còn kinh nghiệm sương máu gì không ? Em sợ wa' anh ơi !
 
Mọi người cứ nói thế nào ấy chứ.Vợ chồng anh chị bố cháu mẹ cháu hạnh phúc lắm cơ mà....Hay là lâu rồi không gặp,em không biết.
 
Chương hai kinh nghiệm xương máu của anh Tuấn

Cưới vợ không phải là một từ, nó là đi tù (nghe rất dễ nhầm)

Đám cưới phát xuât từ tình yêu. Mà tình yêu thì không có mắt. Do đó đám cưới chính là nguồn cung cấp hs cho trường mù Nguyễn Đỉnh Chiểu

Đám cưới là sự việc đeo một cái nhẫn vào tay người con gái và đeo hai cái vào mắt người con trai (tự nhiên bị mắt kém, khổ thân)

Đám cưới đối với đàn ông là một từ đồng nghĩa với quyền lao động

Đám cưới không chỉ đơn thuần là có cô vợ, mà có của nợ cả đời

Tình yêu đúng thật là có mắt như mù, nhưng chính đám cưới làm mắt sáng ra

Sự thật là đàn ông rất bình đẳng trừ những người có vợ

Một chữ kí làm người đàn ông có vợ (ở UBND), nhưng một câu nói khi ngủ mê giúp người đàn ông có thể ly di vợ (tên con bồ)

Chân lý là có nguồn cung cấp và nguồn tiêu thụ. Đám cưới hạnh phúc là đám cưới trong đó chồng cung cấp và vợ tiêu thụ.

Tình yêu đúng là một cơn mơ dài ngọt ngào và đám cưới là cái đồng hồ báo thức

Anh Tuấn kinh nghiệm rằng khi cưới nhau, nếu người con trai cầm tay người con gái, đó chính là tình yêu. Nhưng sau khi đám cưới, nếu điều đó xảy ra thì là người đàn ông đang tự vệ

Trước khi cưới thì thằng nào cũng bảo sẵn sàng đi xuống địa ngục cho nàng. Sau khi cưới thì thằng nào cũng nói đã đi qua địa ngục rồi.
 
Bắt lỗi AT cái nhỉ, NO SEX CAUSES BAD EYES. Có vợ rồi là có sex, thế mà vẫn bị kém mắt hả. Tớ đang học Toán, có lẽ đúng ra thì phải là GOOD EYES CAUSE GOOD SEX, BAD SEX CAUSES BAD EYES hả??? Thế này thì khổ Mr Tống quá nhỉ, có vợ mà vẫn không làm sao thoải mái được :D
 
Mâu thuẫn đâu, một câu nói là cái thằng có mắt thì mắt bi kém nên mới lấy vợ, còn cái kia nói là cái thằng đang yêu có nghĩa là mù quáng nhưng khi lấy vợ mới sáng mắt ra (hiểu rõ nàng vợ)
 
Ôi giời, các bác nhầm nhọt sang trồng trọt hay thích chọc ngoáy đấy hả?
Tưởng chỉ có em gái nào hâm mộ bố cháu nhà em mà phá ngang thì còn được, mấy bác giai hùa vào làm cái giề? Nói cho các bác biết, các bác cứ càng nói lung tung, vợ chồng nhà em càng khăng khít, bố cháu nhỉ? Vào mà phân minh , bênh em đi chứ mình, để cả làng đem em ra nói xấu thế này à?
 
Chương 3 kinh nghiệm xương máu:

Nhất vợ nhì trời

Lấy chồng như gông đeo cổ (vào thằng chồng), lấy vợ như vác nợ vào thân (cũng lại cái thân thằng chồng)

Khi vợ nói: chúng ta cần cái gì đó có nghĩa là cô ta muốn có cái đó

Khi vợ nói: cái đó anh tự quyết định lấy
Ý cô ta là: quyết định chính xác đã được hình thành rồi, anh chỉ cần công nhận thôi (tất nhiên là cái quyết định của cô nàng rồi)

Khi vợ nói: làm cái gì anh muốn
Ý cô ta là: anh sẽ phải trả giá cho cái đó sau này đấy

Khi vợ nói: sao cái bếp này nhỏ thế
Ý cô ta là: mình phải mua căn nhà mới thôi

Khi vợ nói: anh có yêu em không
Ý cô ta là: em mới nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương rất đẹp

Khi vợ nói: em sẽ chuẩn bị xong trong vòng một hai phút nữa thôi
Ý cô ta là: bỏ giầy ra và làm một giấc đi rồi tôi sẽ chuẩn bị xong

Khi vợ nói: Đồ ăn hôm nay thế nào
Ý cô ta là: hôm trước đi ăn thịt vịt không có tôi, từ bây giờ trở đi quen dần với ăn đồ ăn này đi

Khi vợ nói: (em Vân nói)
Anh yêu, nhà mình bẩn quá
Anh và em phải lau chùi thôi
Lên giường làm gì thế anh
Ngay bây giờ phải dọn dẹp đi
Cái anh Tuấn nghe thấy:
Anh yêu, blah blah blah
Anh và em, blah blah blah
Lên giường, blah blah blah
Ngay bây giờ, blah blah blah
 
anh Tran khỏi phải lo , bổn cô nương đây sẽ giúp anh một tay nhé(chỉ mẹ cháu đã cho phép rùi mừ)
chị mẹ cháu ơi chuẩ bị tinh thần đón tiế "kẻ phá ngang" này nhen
phạm hà vân đã viết:
Ôi giời, các bác nhầm nhọt sang trồng trọt hay thích chọc ngoáy đấy hả?
Tưởng chỉ có em gái nào hâm mộ bố cháu nhà em mà phá ngang thì còn được
;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ok em Thủy, chị chờ em đây này, bố cháu nhà chị tự dưng có giá thế chị đâm mừng em ạ, hic hic, bao lâu nay chung sống, giờ mới thấy chồng duyên ..tệ, chồng ơi, em yêu mình lắm, hơn cả ngày trước!
 
Mr Tống ơi chị Vân cho phép rùi thì bổn cô nương sẽ ra tay đấy , mr Tống chuẩn bị mừ tiếp chiêu nhen
 
Mình à, nghe em nó nói gì chưa? Mùng 8 tháng 3, đáp lại em nó đi để cho bà con thấy mình rất chi là tuyệt vời, đáng mặt nam nhi chi chí lắm lắm...Mình đi công tác xa, em ở nhà lo lắng cho sức khoẻ của mình lắm, nay có em Thủy, em yên tâm hẳn rùi!
 
Chời ơi em cảm ơn chị mẹ cháu nhìu lém lém nhưng chị biết kô con gái SG chẳng bao giờ chăm cóc như chị nói đâu mừ để cho nguời khác chăm sóc thui , cho nên mai mốt về mừ chị thấy Mr Tống tự nhiên trở nên tốt quá mức với chị thì đó là do Mr Tống đã wen rùi đó . Chị cứ từ từ mừ tận hưởng nha . Chúc chị giữ chân anh í lâu lâu nhen;)
 
Nguyễn Thị Thanh Thủy đã viết:
Chời ơi em cảm ơn chị mẹ cháu nhìu lém lém nhưng chị biết kô con gái SG chẳng bao giờ chăm cóc ;)
Ặc, ối ối, gì thế hử? Con gái HN cũng ko chăm ..cóc đâu em? Hãi quá!
 
Chị chọc em nũa rùi nhưng cũng hay vì viết lộn mừ em nghĩ ra ý tưởng hay lém chị ơi :Mr Tống xứng đáng là.....cóc lém , bởi vậy đâu ai thèm chăm hen??????
 
Một anh chàng đang được sát hạch để chọn trợ lý cho giám đốc.

- Nếu cậu đang lái chiếc xe hơi đời mới, trên xe ngoài chỗ ngồi của tài xế ra chỉ còn một chỗ. Dọc đường, cậu gặp ba người đều yêu cầu cho quá giang. Đó là giám đốc của cậu, một ông già và một cô gái đẹp. Cậu sẽ cho ai lên xe?

- Tôi sẽ nhảy xuống đưa chìa khóa cho giám đốc chở ông già về giùm, còn tôi thì đi chung đoạn đường với cô gái xinh xắn kia.
 
Nói sao thì nói, em mà là anh em vẫn sẽ chết ngay anh Tuấn ạ
 
Back
Bên trên