Kiến trúc=nghệ thuật+toán học?

Nói chung là chỉ có thể so sánh 1 công trình kiến trúc với cơ thể 1 người phụ nữ ở 1 điểm : trong CTKT,con người có thể sống cả đời,còn trong cơ thể 1 phụ nữ thì chỉ có thể sống trong 9 tháng 10 ngày mà thôi!!!
 
phải nói là công trình điêu khắc tuyệt vời nhất ,tạo hóa vô song chứ nhỉ..
mà dù đấy là chân lí thì ... cần thiết phải nói qua đây hay ko

cần chứ, nghệ thuật mà.....nói về nghệ thuật mà lại phải ngần ngại hay sao...... :mrgreen: ...... còn nữa : có công trình điêu khắc nào lại biết cử động ko em ? :)


Nói chung là chỉ có thể so sánh 1 công trình kiến trúc với cơ thể 1 người phụ nữ ở 1 điểm : trong CTKT,con người có thể sống cả đời,còn trong cơ thể 1 phụ nữ thì chỉ có thể sống trong 9 tháng 10 ngày mà thôi!!!


có những trường hợp hàng chục năm trời thì sao ha ? :razz:, sai cả về nghĩa đen và nghĩa bóng---cái này gọi là sai cơ bản đấy :mrgreen:
 
Khánh từ hồi vào xây dựng có vẻ tiến bộ về cái khoản ví von:))
 
O , the cac anh dang ban ve kien truc hay la co the phu nu day?
 
Tran Trung đã viết:
cần chứ, nghệ thuật mà.....nói về nghệ thuật mà lại phải ngần ngại hay sao...... :mrgreen: ...... còn nữa : có công trình điêu khắc nào lại biết cử động ko em ? :)
Thế anh nghĩ là công trình kiến trúc thì biết cử động chắc?

Bắt bẻ thật là giỏi..

:mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một CTKT đẹp luôn là 1 CT "động" .Cái "động"của CT ko phải là sự cử động thông thường mà là "động" về mặt cảm nhận không gian và hình khối dựa trên những thủ pháp kiến trúc mà người KTS đã khéo léo tạo ra.
Anh nghĩ chú Trung béo ko nên đưa ra những ý kiến linh tinh như thế :d
 
[/quote]có những trường hợp hàng chục năm trời thì sao ha ? :razz:, sai cả về nghĩa đen và nghĩa bóng---cái này gọi là sai cơ bản đấy :mrgreen: [/quote]
Nói như thế này thì vô cùng lắm.Thế có những trường hợp CT vai tuần đã hỏng thì sao hả?Có những trường hợp đẻ non , chưa đủ 9 tháng 10 ngày thì sao hả? .....Trung béo đúng là chỉ giỏi lý luận cùn
 
Trần Huy Khánh đã viết:
Một CTKT đẹp luôn là 1 CT "động" .Cái "động"của CT ko phải là sự cử động thông thường mà là "động" về mặt cảm nhận không gian và hình khối dựa trên những thủ pháp kiến trúc mà người KTS đã khéo léo tạo ra.
Anh nghĩ chú Trung béo ko nên đưa ra những ý kiến linh tinh như thế :d
<--- gật đầu :smiley:
 
Trần Huy Khánh đã viết:
Một CTKT đẹp luôn là 1 CT "động" .Cái "động"của CT ko phải là sự cử động thông thường mà là "động" về mặt cảm nhận không gian và hình khối dựa trên những thủ pháp kiến trúc mà người KTS đã khéo léo tạo ra.
Anh nghĩ chú Trung béo ko nên đưa ra những ý kiến linh tinh như thế :d
.....gật đầu.... :smiley:
 
Nhưng nếu nhìn cái động theo quan điểm nghệ thuật này (chứ ko phải "cử động" như anh gì gì béo đó nói:mrgreen: ) thì điêu khắc cũng quá động đi chứ<---Phàm những tp chưa có yếu tố động chưa được gọi là điêu khắc đích thực

Và vì thế,chính xác nhất phải nói thế này:
Quỳnh Anh đã viết:
là công trình điêu khắc tuyệt vời nhất ,tạo hóa vô song
:smoking:
 
Nhưng nếu nhìn cái động theo quan điểm nghệ thuật này (chứ ko phải "cử động" như anh gì gì béo đó nói ) thì điêu khắc cũng quá động đi chứ<---Phàm những tp chưa có yếu tố động chưa được gọi là điêu khắc đích thực

Và vì thế,chính xác nhất phải nói thế này:
Trích dẫn từ bài của: Quỳnh Anh
là công trình điêu khắc tuyệt vời nhất ,tạo hóa vô song

nanh-po'c-tờ-quoa

to Khánh: ........tớ linh tinh........cậu nghĩ lại đi :mrgreen:


:D :D :D ttl2t:mrgreen:
 
Hehe Em Quỳnh Anh nói đúng thế,,,,có năng khiếu học kiến trúc quá,,,các anh phải cố gắng dạy dỗ em nhé !:D:D
Anh béo gì đó cũng có hứng thú về kiến trúc hả,,,hay là anh có hứng thú với Công trình KT động !!
 
to Đức: mày chẳng hiểu gì bạn cả (puy-tanh), chán chẳng buồn nói, bây giờ tao chỉ có hai đam mê thui : Khoa Học + Nghệ Thuật :D , nhớ kỹ nhé. :) :cool:



:D :D :D ttl2t:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Trung béo ui, khoa học+nghệ thuật= cuộc sống rùi còn gì nữa! Sao mà anh tham thế?
 
Hehe cuộc sống đâu chỉ gồm khoa học +nghệ thuật hả em Hải Ly (đóng vai chính trong phim quảng cáo kem đánh răng Colgate :d )
 
Khánh đâu rồi, mọi người gọi tên cậu kia :)

Những hẹn hò từ nay khép lại.....thân nhẹ nhàng như mây.....

:D :D :D ttl2t:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
Hehe hình như cái topic này đến lúc phải kết thúc rồi thì phải :D
 
Back
Bên trên