Kiến trúc=nghệ thuật+toán học?

hehe, ở Việt Nam thì KTS giỏi là KTS có nhiều sách, công nhận đào tạo KTS ở Việt Nam chuối thật, thử hỏi 5 năm trong trường học đựợc cái gì, đa số các thầy còn không biết design là cái gì nữa, tất nhiên là thầy còn giỏi hơn trò rồi ===> KTS tương lai siêu chuối.
 
hehe, em Mai Ngân bức xúc quá nhỉ, nên chấp nhận đi thôi, đang nói về KT cơ mà, có phải nói về việc học và dạy KT ở VN đâu
 
Các thầy nhiều khi cũng mù mờ lắm, cái nào mình không biết thì thầy nói sao nghe vậy, cung ko dám tin hết, nhiều cái mình biết mà thầy nói sai buồn cười lắm, lắm ông thầy lại tinh vi nói sang đủ thứ khác, ra vẻ ta đây nghệ sỹ biết nhiều, nói sang cả đủ các lĩnh vực khác, văn thơ, âm nhạc, bóng đá, hội họa, triết học......đứa nào chưa biết thì nghe kinh lắm, còn biết chút thì..... hehe, nhiều khi cười đau ruột, từ đó suy ra khi nói đến kiến trúc thì thầy cũng cậy biết nhiều hơn phét vai phần.
Mà các thầy chửi nhau kinh lắm, nghe 2 ông thầy chửi nhau, chê công trình của nhau, ông nào cũng hùng hồn cả, mình đành rẳng là sinh viên dốt, ko dám đánh giá các tiền bối, nhưng trong 2 thầy chắc chắn có một thầy dốt, hehe.
 
Kiến trúc thì không cần giỏi toán, vẽ thì có thể luyện được, cái chính là năng khiếu kiến trúc..... khó nói, phải có ý niệm về cái đẹp...... mọi người hiểu không nhỉ?
Ở Việt Nam muốn thành 1 KTS thành đạt thì cần 2 yếu tố là "có sức khoẻ" và "quan hệ tốt"
 
Các cấp độ của Design:
1. Visual design: Design cơ bản
2. Industrial design: Design công nghiệp , ví dụ như là thiết kế mẫu vải vóc, gạch men, bàn ghế, .....
3. Architectural design: Thiết kế kiến trúc
4. Town design: Thiết kế kiến trúc đô thị
5. Landscape design: Thiết kế kiến trúc cảnh quan.
 
Công trình ở Hà Nội xấu là có nhiều lý do lắm.
 
Mày bức xúc thế cơ à,Ngân ơi!Thôi bỏ mẹ cái trường đấy đê:cool:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mà các thầy chửi nhau kinh lắm, nghe 2 ông thầy chửi nhau, chê công trình của nhau, ông nào cũng hùng hồn cả, mình đành rẳng là sinh viên dốt, ko dám đánh giá các tiền bối, nhưng trong 2 thầy chắc chắn có một thầy dốt, hehe.

Chú An Binh có học tại DHKTHN ko nhỉ?

"KTS là dek thằng nào phục thằng nào" (Định nghĩa của GS Lê Kiều) :D
 
Thuc ra theo em, co khi mot cong trinh don gian la nha dan thoi, doi khi duoi con mat nhung nguoi gioi thi la dep nhung dan tinh dech thich the, phai giong nha o pho nay pho no kia, thi minh biet lam sao duoc.
Tom lai la cai nen kien thuc ve mi hoc co ban cua xa hoi duoc nang cao thi thay cung bot loe hoc tro, ma cai dep cung duoc nang do phan nao.
 
Vào đây đọc các kiến thức về kiến trúc em thấy nể và phục những ai học kiến trúc quá,,,các bạn giỏi thật đay..:D:D
 
Hoc hoi kinh nghiem

Chao moi nguoi,

Moi nguoi ban ve kien truc vui qua. Thay anh Nam va anh Hung dang hoc o nuoc ngoai, chac cung la kien truc su a? Chac chan cac anh co nhieu kinh nghiem va kien thuc ve kien truc. Cac anh co the truyen thu them cho moi nguoi duoc khong a? Nhat la ve phuong thuc hoc va giang day o nuoc ngoai co gi khac voi o Viet nam. Mong duoc su chi day cua moi nguoi. Cam on nhieu.

Chuc moi nguoi manh khoe nhe!

Dieu Anh
 
Em ko quen ai học ở ĐH KT cả nên cũng chẳng hiểu lắm về chương trình đào tạo KTS của VN cả! Chỉ có điều em khẳng định là phần lớn mấy ông nổi tiếng trong ngành kiến trúc bây giờ là nhờ quan hệ thôi chứ thực tài thì chỉ thành công trên phương diện lí thuyết suông thôi, thực hành chuối lắm!
 
Hehe em Ly cứ nói thế chứ thực ra thì bây giờ vẫn còn nhiều thầy giỏi lắm...
 
Em Ly sao mà bất mãn với chế độ thế.......đến trường kiến trúc gặp anh nhé,,anh dắt lên gặp mấy cao thủ,,,,,;)
 
Ờ, nếu có thể thì nhờ anh Đức giúp em nhé chứ cứ nhìn KTS VN hiện nay thì em chán lắm!
 
Dương Minh Đức đã viết:
Em Ly sao mà bất mãn với chế độ thế.......đến trường kiến trúc gặp anh nhé,,anh dắt lên gặp mấy cao thủ,,,,,
Hâm mộ anh Đức quá!Hôm nào rỗi rãi dắt em gặp mấy cao thủ đấy nhé!Em đúng thật có mắt không nhìn thấy THÁI DƯƠNG hehehehe;)
 
Thực ra thì nếu nhìn nhận một cách nghiêm túc giới kiến trúc thời nay thì chỉ có Đức huynh và Khánh tiên sinh là đáng để chúng ta nể trọng :D
 
ko có gì em Ngân a` :D:D Hôm nào đến trường anh dắt lên gặp cậu ĐOÀN,,,cậu ý bạn Cởi truồng chơi quay với anh mãi,,,
To Tùng,,Chú tái xuất giang hồ rồi à,,,có quả sign đỉnh quá nhỉ,,,hehe Có nhã ý mời cậu đi nhậu cậu thấy thế nào??
 
Ô hay quá anh Đức cho em đi với em cũng muốn thi vào ĐH Kiến trúc HN lắm ạ....nhưng chưa tìm được tiền bối nào dẫn dắt cả...h hi vọng được anh dẫn đi mở mang thêm đầu óc cái nhỉ :rolleyes:
 
Back
Bên trên